Comming soon...
Thirty Nine : Phim nội dung buồn nhưng poster lại ngập nắng và nụ cười, hay phim hài lại trưng poster đen thui chính là đặc điểm "gây lú" của những tác phẩm này đây.
Phim nội dung buồn nhưng poster lại ngập nắng và nụ cười, hay phim hài lại trưng poster đen thui chính là đặc điểm "gây lú" của những tác phẩm này đây.
Có những cái bị phản đối tôi thấy hơi xàm nhưng riêng chuyện Jin Young Seo của A Business Proposal chọn tình yêu thay vì gia đình thì làm tôi khó chịu thật nha.
Nhiều phim Hàn Quốc đã tạo ra những bộ 3 bạn bè, mỗi người một tính cách, hoàn cảnh nhưng lại vô cùng hợp nhau.
Xem phụ nữ đối đầu nhau như trong Penthouse cũng không tệ, nhưng họ ủng hộ và yêu thương lẫn nhau như ở Twenty Five Twenty One thì tôi thấy tuyệt vời hơn nha.
Ngoài Penthouse có thành tích thành công vang dội ra thì tôi thấy hình như phim "tam nữ chủ" không phải là gu của công chúng Hàn Quốc thì phải.
Buồn vì chia ly mỗi người một nơi còn đỡ, chứ buồn do "âm dương cách biệt" kiểu The Red Sleeve hay Thirty Nine là nước mắt lăn dài hai bên má luôn.
Dù đã biết trước cái kết sẽ ra sao nhưng sự ra đi của Chan Young trong Thirty Nine vẫn khiến tôi cảm thấy nghẹn lòng và hụt hẫng ít nhiều.
Ngày kết hôn của Son Ye Jin cũng là ngày mà nhân vật Cha Mi Jo do cô thủ vai trong Ba Mươi Chín có cái kết viên mãn, sẵn sàng cho cuộc sống mới ở tuổi 40.
Vậy là 12 tập phim Thirty Nine đã kết thúc đúng ngày trọng đại nữ chính Son Ye Jin lấy chồng, thành tích của phim cũng góp vào niềm vui của chị đẹp luôn đấy.
Thirty Nine đang đi đến những tập cuối cùng, phim vẫn có lúc vui lúc buồn nhưng đáng xem lắm, một câu chuyện sâu lắng khiến chúng ta phải suy nghĩ về cuộc đời.