x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Loạt phim Hàn gì cũng hay, nhưng lại khiến fan "đỏ mắt" chờ cảnh hôn

Mỳ Quảng 07:50 - 11/02/2023

Phim Hàn thường có quy luật bất thành văn là tập 8 sẽ có cảnh hôn. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, tôi thấy quy luật này đang bị phá vỡ rồi. Có khá nhiều phim ngay giai đoạn đầu phim, thậm chí ở tập 1 đã có cảnh đôi chính chạm môi, ngược lại có những bộ thì chờ mãi chờ hoài tới gần cuối người xem mới được thỏa mãn con mắt. Tôi đang muốn nói đến những tác phẩm làm khán giả “đỏ mắt” đếm từng tập chờ cảnh hôn nè.

Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo

Thật không ngờ là một bộ phim thanh xuân vườn trường đáng yêu với cặp đôi sinh viên lãng mạn như Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo mà lại bắt tôi chờ mòn chờ mỏi, chờ tới hoa cũng tàn mới được nhìn thấy hai nhân vật chính có cảnh tình cảm ngọt ngào đầu tiên. 

Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk trong phim quen biết nhau nhiều năm, gặp lại nhau cũng đều có rung động đấy nhưng chuyện tình cảm lại tiến triển rất chậm. Sự mập mờ rồi hẹn hò trong sáng của cặp đôi thể thao này khiến bao người quắn quéo ngóng trông cảnh hôn vô cùng. Chờ qua tập 8 chưa thấy, tập 9, tập 10 cũng chưa, mãi tới 11 mới có, tôi cứ cảm tưởng như mình cao huyết áp tới nơi.

Strong Woman Do Bong Soon

Cặp đôi gà bông Park Hyung Sik và Park Bo Young của Strong Woman Do Bong Soon cũng thuộc trường phái “chậm nhiệt” vô cùng mặc dù ở bên nhau suốt ngày, từ quan hệ ông chủ - vệ sĩ trở thành bạn bè rồi lên thành người yêu. 

Tôi nhớ tới tập 10 thì nam chính mới tỏ tình với nữ chính, rồi sau đó cả hai cứ vậy vờn trái tim tôi qua lại với những khoảnh khắc suýt nữa thì chạm môi, phải đến tận tập 12 thì điều đó mới xảy ra. Thật may là cặp đôi Park - Park này có phản ứng hóa học siêu đỉnh, đi cạnh nhau thôi là đã cảm giác đáng yêu rồi, không thì với sự chờ đợi này chắc tôi bỏ phim.

>>>> Xem thêm: Loạt phim Hàn đa dạng thể loại từ cổ trang tới hiện đại đổ bộ tháng 2

My ID Is Gangnam Beauty

Hai bộ phim phía trên chưa là gì đâu nếu so với My ID Is Gangnam Beauty. Phim này thì nam chính đẹp trai tuyệt đối, Cha Eun Woo đó, nữ chính cũng xinh xắn rạng ngời là Im Soo Hyang. Với bối cảnh sinh viên đại học ai nấy đều đủ tuổi yêu đương hết rồi, ấy vậy mà phim 16 tập thì tới tập 15 cả hai mới có cảnh hôn. 

U là trời, sự thật phũ phàng quá mặc dù chàng nam chính Kyung Sik đã tỏ tình từ sớm nhưng cô nàng Mi Rae lại do dự không dám nhận lời. Tới lúc quyết định hẹn hò thì lại lo ngại ánh mắt người khác thế nên không dám công khai. Tương tác giữa cả hai toàn là nắm tay thôi đó, mãi tới gần cuối biên kịch mới cho chút xíu xiu ngọt ngào, chẳng đã mắt gì hết.

Bác Sĩ Yo Han

Ba bộ phía trên đều là phim tình cảm cả mà còn bắt tôi phải chờ lâu như thế thì Bác Sĩ Yo Han “nhẹ tội” hơn hẳn vì đây là phim tâm lý và chuyên ngành mà. Mặc dù trong phim, Ji Sung và Lee Se Young cũng có nhiều hành động mập mờ đấy nhưng nào ai dám tin là sẽ phát triển tình cảm yêu đương đâu. 

Mãi cho tới tận tập 15 trước thềm tập cuối, khi nam chính quyết định sang Mỹ thì cả hai mới thổ lộ tình cảm ở sân bay và trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn này đột ngột nhưng mà đẹp lắm nhé, tình cảm vô cùng luôn, thôi thì chờ đợi tới tận lúc này cũng xem như xứng đáng.

Trở Lại Tuổi 20

Bộ phim về những con người trưởng thành, của tình đầu lỡ nhau suốt 20 năm mới gặp lại khi đã trung niên, Choi Ji Woo và Lee Sang Yoon đã viết nên một câu chuyện tình yêu khá là từ từ. Tuy nhiên, tôi thấy với tác phẩm này thì chẳng thể hối thúc nhanh được nên cũng không phàn nàn gì. 

Nữ chính là một bà nội trợ đã kết hôn, sinh con. Khi con trai đã vào tới đại học rồi thì hôn nhân mới trục trặc, chị quyết định tiếp tục thực hiện ước mơ học đại học của mình, rồi gặp lại cậu bạn năm xưa. Cả hai đã phải vượt qua rất nhiều do dự, rất nhiều vấn đề mới tới với nhau, vì vậy phim chỉ có 1 cảnh hôn duy nhất là ở tập 16 cũng là tập cuối mà thôi. Tình yêu già mà, chậm nhịp nhưng mà ấm áp và ý nghĩa lắm, cuộc đời chưa bao giờ muộn để làm lại cả, tôi vẫn nhớ như in sự chữa lành mà phim mang lại

>>>> Xem thêm: A Moment To Remember và movie tình cảm để xem trong tháng Valentine

Xem phim tình cảm nhiều năm chắc chắn đã luyện cho chúng ta kinh nghiệm suy đoán tình cảm các nhân vật và tình tiết tiếp theo. Vậy mà những bộ phim này chắc chắn là nằm ngoài mọi dự liệu luôn, ai nghĩ ra lại phải chờ lâu như thế. Tuy nhiên, tất cả 5 tác phẩm này với tôi đều là phim hay, đáng xem, chờ cặp chính ngọt ngào lâu một chút nhưng cũng xứng đáng.

* Bài viết của Mỳ Quảng chia sẻ tại box Phim Hàn Quốc

Yêu thích Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo và loạt phim Hàn ngọt ngào cực hay , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Strong Woman Do Bong Soon? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.