x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Âu Mỹ

Black Widow lại hoãn chiếu, Marvel xài thêm chiêu vắt kiệt túi fan

Hoa Le 16:25 - 24/03/2021

Năm 2020 có lẽ là thời điểm tồi tệ đối với nền điện ảnh toàn cầu khi ảnh hưởng của dịch bệnh khiến các rạp phải đóng cửa và nhiều bom tấn phải liên tục hoãn lịch chiếu. Những tưởng Black Widow sẽ là cú “kích nổ” mở ra kỷ nguyên mới cho Marvel nhưng cho đến tận bây giờ, sau 1 năm ra mắt trailer đầu tiên, thứ mình nhận được vẫn là những lịch chiếu thay đổi nhanh hơn tốc độ trở mặt của người yêu cũ. 

Trước đó, Black Widow (Góa Phụ Đen), bộ phim riêng của Scarlett Johansson được Marvel lên kế hoạch ra mắt vào 1/5/2020 để mở đầu cho kỷ nguyên mới, sau The Avengers: End Game của Marvel. Thế nhưng sau đó, bom tấn gần 200 triệu USD này của Disney lại được đổi ngày chiếu sang tận 6/11/2020. Vì là fan ruột của vũ trụ điện ảnh Marvel nên mình đã rất cảm thông cho lý do của nhà sản xuất và tiếp tục chờ đợi. Nhưng lần dời lịch chiếu thứ 3 là vào cuối năm ngoái, khi hãng công bố chuyển qua ngày 7/5/2021. 

>>> Xem thêm: WandaVision: "Cơn sốt toàn cầu" nhà Marvel bạn không thể bỏ lỡ

Rõ ràng, mọi thứ đều rất ổn và mình đang háo hức để thưởng thức bộ phim thì tối ngày 24/3 vừa qua, Disney lại tung thông báo lùi lịch chiếu sang 2 tháng sau đó, tức là phải tới 9/7 khán giả mới có thể nhìn thấy mặt “Góa Phụ Đen” trên màn ảnh. Sau hơn 1 năm không tung thêm chiếc trailer nào, rồi cứ đến hẹn là lùi lịch, cách xử lý này của Marvel khiến fan như mình cảm thấy chán nản và hụt hẫng vô cùng. “Nhà chuột” luôn tính toán để có lợi cho mình nhất nhưng quên mất cả sự chờ đợi và cảm xúc của người hâm mộ. Để rồi cuối cùng, từ bom tấn “mở bát”, Black Widow biệt tăm, đẩy WandaVision Falcon And The Winter Soldier lên làm cú “kích nổ” cho kỷ nguyên mới Marvel. 

Nhà sản xuất thông báo Black Widow sẽ phát hành song song giữa rạp chiếu và nền tảng trực tuyến Disney+. Nhưng điều khiến mình cảm thấy tức tối chính là ở nền tảng trực tuyến, khán giả muốn xem phải trả thêm số tiền 30 đô (khoảng 700 ngàn đồng). Thật bất công đối với người xem, khi họ đã phải tốn một khoản phí trả cho Disney+ để mua gói xem phim theo tháng, nhưng nay muốn xem thêm 1 bộ phim lại phải trả số tiền lên tới 700.000 đồng, liệu có xứng đáng không? 

 >>> Xem thêm: Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng: Cú đột phá đậm chất Á Đông của Disney

Muốn mình trả tiền cho 1 bộ phim, trên nền tảng mà mình vẫn bỏ tiền ra mua hàng tháng thì là điều quá vô lý. Có người nói rằng nếu không muốn trả thêm tiền để xem trực tuyến thì cứ “vác thân” ra rạp. Vậy mình xin trả lời với các bạn là không phải ai cũng có điều kiện thuận lợi để ra rạp đâu nhé. Cách mà “nhà chuột” đang làm đúng là không tôn trọng khán giả, chỉ muốn vắt kiệt hầu bao của người xem mà thôi. 

Tình hình các rạp ở Âu - Mỹ đã mở cửa trở lại và sự xuất hiện của vaccine có thể đem đến ngôi sao hy vọng cho hãng phim lớn như Marvel, nhưng tham vọng thống lĩnh phòng vé và thắng lớn khoản doanh thu thì mình chưa chắc, nhất là khi hãng đang tạo nên làn sóng phản ứng trái chiều dữ dội từ cư dân mạng. 

Dẫu sao đi nữa, hy vọng rằng lần này Marvel sẽ không thất hẹn với khán giả hoặc dời lịch chiếu thêm lần nào nữa, vì mình thực sự đã mất kiên nhẫn rồi. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, mình không còn quá hào hứng với Black Widow nữa, nếu có thêm sự cố nào nữa thì chắc chào tạm biệt “chị đẹp” vậy.

*Bài viết do độc giả gửi về DienAnh.Net

Còn bạn, bạn nghĩ sao về Black Widow và lịch chiếu mới của phim, hãy chia sẻ ngay phía dưới bình luận nhé! Đừng quên cập nhật những thông tin mới nhất về phim ảnh tại DienAnh.Net nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.