x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Những nhân vật gây tiếc nuối nhất trong phần kết của Duty After School

Pitaya 07:50 - 29/04/2023

Trái với những kỳ vọng của mình, phần kết của Duty After School hoàn toàn không để lại ấn tượng hay thuyết phục một chút nào cả. Cùng với đó, mình cũng thất vọng khi thấy nhiều nhân vật quan trọng của phim đã phải chịu một kết cục thảm họa.

Yeon Bo Ra (Kwon Eun Bin)

Đối với mình thì Yeon Bo Ra là một trong những nhân vật có chiều sâu và sự phát triển tính cách tốt nhất trong Duty After School, thế nhưng thật tiếc khi biên kịch lại cho Bo Ra có một cái kết lãng xẹt. Ở phần 1 thì Bo Ra mới chỉ là một cô nàng nóng nảy, bốc đồng và thường xuyên chèn ép Ae Seol (Lee Yeon).

Dù vậy thì sang tới phần 2, nhân vật này đã bộc lộ nhiều đức tính khác như quan tâm tới bạn bè, dũng cảm và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Khả năng chiến đấu của Bo Ra trong phim cũng rất đáng khen ngợi. 

Bên cạnh đó, mình thấy rằng mối quan hệ giữa Bo Ra và Ae Seol càng trở nên gắn bó hơn trong phần cuối của phim khi Bo Ra thực chất vẫn luôn lo lắng cho Ae Seol. Theo mình thì cô nàng cá tính này xứng đáng có một cái kết đẹp hơn so với kết cục trong phim.

Kwon Il Ha (Kim Su Gyeom)

Cũng giống như Bo Ra, Il Ha ở phần 1 thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ nóng nảy, chèn ép bạn bè ở mọi nơi mọi lúc. Vậy nên mình khá bất ngờ khi ở phần 2 của phim, Il Ha dần thay đổi và trở thành một người biết quan tâm, đồng cảm hơn nhiều.

 >>Xem thêm: Hội sao nam chuyên đóng cặp với đàn chị: Lee Do Hyun tương tác còn non

Theo mình thấy thì hành trình thay đổi tính tình của Il Ha khi lần lượt nhìn những người bạn của mình ra đi nên được biên kịch chú trọng khắc họa nhiều hơn. Cùng với đó, nam diễn viên trẻ Kim Su Gyeom cũng đã có màn thể hiện rất nhập tâm và xứng đáng có nhiều đất diễn hơn trong phim. Ngoài ra thì cái kết của Il Ha trong phim cũng khiến mình thấy lấn cấn và tiếc cho nhân vật này đó.

Cha So Yeon (Shin Soo Hyun)

Ở phần 1, So Yeon được khắc họa là một cô nàng xinh đẹp và năng động, cùng với đó là loveline dễ thương với tiểu đội trưởng. Đây cũng là một nhân vật mạnh mẽ, có khả năng và tinh thần chiến đấu tốt trong dàn nữ nhân vật nên mình đã vô cùng kỳ vọng vào sự biến chuyển của So Yeon ở phần sau.

Thế nhưng từ sau sự hy sinh của tiểu đội trưởng, So Yeon trở nên trầm tính và ít nói hơn hẳn. Vai trò của nhân vật này ở phần 2 cũng không đặc biệt như mình trông đợi nữa. Cô nàng trở nên mờ nhạt hơn, thiếu đi chiều sâu tâm lý và sự ra đi của So Yeon ở phần cuối phim cũng không để lại nhiều dấu ấn đặc biệt nào cả.

Jo Jang Soo (Yoon Jong Bin)

Trong Duty After School, Jo Jang Soo là nhân vật mà mình yêu thích nhất. Anh chàng lớp phó dũng cảm, có tinh thần trượng nghĩa cùng khả năng chiến đấu cực đỉnh này cũng là người khiến mình nuối tiếc nhất trong đoạn kết “gây bực mình” của Duty After School.

Thậm chí ở phần 2 của bộ phim, nhân vật Jo Jang Soo cũng được khắc họa kém ấn tượng hơn nhiều so với phần trước và không được đào sâu vào sự biến chuyển tâm lý nữa. Chính vì điều này lại càng khiến mình bất bình hơn khi cuối cùng, Jang Soo lại không thể có được một cái kết hạnh phúc và trọn vẹn.

>>Xem thêm: Dàn sao có tiếng thiếu tài: Kim Min Kyu và Shin Hyun Bin gây thất vọng

Bộ phim Duty After School đã kết thúc nhưng mình lại thấy hoàn toàn không hài lòng về phần cuối của phim. Tất cả các nhân vật đều có một cái kết lãng xẹt và cũng không tạo được bất kỳ điểm nhấn nào và với mình thì đây chính là điểm trừ đáng tiếc của tác phẩm này. Nếu như phần 2 có nhiều thời lượng hơn nữa thì chắc phần kết của Duty After School đã không đến nỗi nào rồi.

* Bài viết của Pitaya chia sẻ tại box Phim Hàn

Nếu bạn thích Hàn Quốc và không bỏ qua bất cứ thứ gì về Kbiz , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Duty After School? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.