x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Trời ơi! Tức Muốn Chết...: Trạm cuối của chuyến xe đầy tình thương

NNgân 09:09 - 07/11/2021

Vậy là Trời Ơi! Tức Muốn Chết…, web-drama mới nhất của NSND Hồng Vân, đã đến hồi kết. Câu chuyện về Khải (Lạc Hoàng Long) và những phận người trên chuyến xe về Cà Mau đã khép lại với biết bao ý nghĩa, khiến tôi ấm lòng. 

>> Xem thêm: Trời Ơi! Tức Muốn Chết...: Chuyến xe nghiệt ngã đưa các cây hài về quê

Tập cuối này nối tiếp chuyện người bạn giang hồ - Cọp (Hoàng Hải) lên xe, xúi Khải “hốt một mớ" của những hành khách để lấy tiền trả nợ, khiến anh chàng rơi vào thế phân vân, nửa muốn nửa không. 

Một mặt, Khải nhớ lại hoàn cảnh ngặt nghèo, tăm tối của mình, cũng như món nợ đang đè nặng lên vai. Thế nhưng mặt khác, anh cũng muốn sống tốt hơn, nhất là khi tiếp xúc với những người tốt trên xe, tâm hồn chai sạn đã được lòng người sưởi ấm. 

Điều bất ngờ nhất, Khải phát hiện ra cuốn nhật ký trong chiếc hộp của bà Cẩm (Hồng Vân) ghi lại sự kiện vụ tai nạn năm ấy. Thì ra, chồng bà Cẩm là ân nhân cứu mạng anh trong vụ tai nạn. Ông ấy đã quên mình để anh được sống. Vì lẽ đó, anh mãi day dứt về chuyện mưu tính làm điều ác với Cọp. 

Thêm vào đó, việc Bình (Đinh Mạnh Phúc) mang tro cốt của ba mẹ mình về quê và chia sẻ với mọi người trên xe những kỷ niệm với ông bà lúc sinh thời khiến ai nấy đều cảm động, Khải cũng vậy. 

Tôi thấy phim rất hay khi lồng ghép những câu chuyện ý nghĩa của những phận người trên xe. Như trong tập 2, chúng ta được biết về chuyện của Phú (Vũ Xuân Trang), một doanh nhân làm ăn thất bại, bế tắc đến mức phải ăn cắp đồ. Trong tập 3, phim lại xoay quanh câu chuyện hai cha con ông Tư (Hữu Tín) - ông Hai (Lê Quốc Nam), dù ngoài mặt khắc khẩu nhưng lòng thì luôn yêu thương quấn quýt. 

Chính những điều đó đã làm lương tâm Khải bị đánh động. Khi Cọp giàn cảnh, gây áp lực mọi người trên xe để lấy tài sản, anh gần như không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này, bác tài xế (Hoàng Sơn) mới khuyên anh quay đầu là bờ: “Làm người lương thiện khó lắm, nhưng mày hãy thử một lần đi, rồi hằng đêm mày sẽ ngủ rất ngon”. 

Thì ra, bác cũng là người từng lầm đường lạc lối, may thay, đã có cơ hội làm người tốt hơn. Khi thấy Khải phạm sai lầm như mình ngày trước, bác đã khuyên nhủ, mong anh nghĩ lại. Đoạn thoại này đã được người xem, đặc biệt là khán giả trẻ, đánh giá rất cao. Tôi cũng cảm thấy câu nói của bác Hoàng Sơn rất đi vào lòng người. 

Sâu sắc vậy đó, nhưng đoạn này cũng không thiếu những pha… đi vào lòng đất. Đầu tiên là ông Hai định đứng lên ra uy giành lại công đạo. Kết quả khiến mọi người bị cột lại hết. Rồi đoạn Cọp áp đảo anh lơ xe Tâm (Tuấn Dũng), mọi người diễn sâu quá khiến tôi tưởng Tâm bay màu và phim có kết buồn rồi. Nhưng không nha, đó là đạo cụ giả và sở dĩ Tâm la lên là vì tê tay thôi. 

Lại nói, Khải sau khi nghe những gì bác tài nói, lại nhìn thấy trước mắt cách Cọp “xử lý tất tay” mọi người khiến anh thực lòng không muốn phạm sai lầm nữa. Trong phút chốc, mọi chuyện càng gây cấn hơn khi bọn người Chí Phèo - chủ nợ của Cọp và Khải đuổi theo kịp và chực chờ sẵn để lấy tiền. 

Khải quyết định ôm túi tiền, giằng co với cả đám người luôn. Lúc này bác tài cũng không nhịn được, đã cởi áo lộ diện chân tướng "anh hùng", xuống xe “lụm” Khải. May sao đội bảo vệ của hãng xe xuất hiện kịp thời. 

>> Xem thêm: Mặt Nạ Gương: Đưa văn học vào phim, 2 câu thơ bố ông Nghị ám chỉ gì?

Mọi người nhận ra Khải suy cho cùng là một người tốt nên không truy cứu anh nữa, còn tổ chức một màn đại đoàn viên. Lúc này anh cũng nhận lại thân phận với bà Cẩm để cảm ơn cứu mạng năm xưa. “Hai mẹ con” mừng mừng tủi tủi ôm nhau. Linh - con bà Cẩm cũng đã xuất hiện vào cuối phim, đoàn tụ với mẹ. Phim khép lại khi Khải quyết định làm người lương thiện, gia nhập hãng xe. 

Nói chung, Trời Ơi! Tức Muốn Chết… là một web-drama thú vị, một món ăn tinh thần nhân văn, truyền cảm hứng. Mặc dù tập cuối diễn biến câu chuyện hơi nhanh, giải quyết vấn đề khá đơn giản nhưng không làm vơi đi ý nghĩa thực sự mà ekip làm phim muốn truyền tải. Tôi nghĩ phim rất đáng xem, nhất là sau những giai đoạn mất mát, căng thẳng vì Covid thì đây là một tác phẩm giúp chúng ta có thêm hi vọng vào cuộc sống. 

Nếu các bạn có những tâm đắc về bộ phim, đừng ngần ngại để lại chia sẻ bên dưới nhé!

>> Xem thêm: Hương Vị Tình Thân liệu có đủ tầm làm "bộ phim quốc dân"?

*Bài viết của NNgân trên DienAnh.Net.

Nếu bạn cũng mê các webdrama thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.