x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh nhận điểm trừ vì những lý do này

Quần Chúng Thích Ăn Dưa 11:30 - 28/07/2021

Sau bao ngày trông ngóng, bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã chính thức lên sóng và gây được tiếng vang lớn. Sau khi dõi theo tác phẩm này, Quần Chúng Thích Ăn Dưa xin được đưa ra vài đánh giá, nhận xét về phim nhé!

Đầu tiên thì mình sẽ tóm tắt sơ qua về nội dung phim trước nhé! Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh xoay quanh mối tình của nữ diễn viên nổi tiếng Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba) và nam thần ngành kỹ sư hàng không Vu Đồ (Dương Dương). Thời trung học, Kiều Tinh Tinh đã “đổ rạp” trước Vu Đồ và chủ động tỏ tình nhưng bị chàng từ chối thẳng thừng. Đến 10 năm sau, vô tình gặp lại khi chơi game, Vu Đồ mới nhận ra được tình cảm của bản thân và bắt đầu hành trình chinh phục trái tim người đẹp.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Cố Mạn, ngay từ khi mới lên sóng, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo fan nguyên tác. Quần Chúng Thích Ăn Dưa cũng vì yêu thích cuốn tiểu thuyết này nên mới xem phim nè!

Chưa kể, bộ phim còn có sự góp mặt của hai “lưu lượng” hàng đầu Cbiz là Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba nữa chứ. Bảo sao mới lên sóng được vài tiếng đồng hồ đã thu về hơn 100 triệu lượt xem rồi! Một thành tích rất đáng nể đúng không nào?

Cô nàng Kiều Tinh Tinh dễ thương khi ở nhà.
Sắc sảo, tỏa sáng khi đi làm.

Bản thân mình thấy bộ phim có nhiều điểm đáng khen ngợi. Đầu tiên là dàn nam thanh nữ tú, nhìn thôi đã thấy thích mắt trong phim. Ví dụ như Địch Lệ Nhiệt Ba, sau thời gian dài bị chê trách vì không hợp với tạo hình cổ trang nhưng vẫn “cố đấm ăn xôi”, lần này, cô đã thực sự tỏa sáng trong dòng phim hiện đại. Hơn nữa, nhân vật Kiều Tinh Tinh cũng khá gần sát với nàng mỹ nữ Tân Cương ngoài đời thực: sắc sảo, tỏa sáng trên sân khấu, nhí nhảnh hoạt bát khi ở nhà.

Thêm vào đó, phản ứng hóa học của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tốt hơn mình nghĩ. Khi lướt tin trên các diễn đàn giải trí, mình thấy không ít người đánh giá rằng bộ phim này có lẽ sẽ thành công chẳng kém gì Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đấy nhé!

>>> Xem thêm: Địch Lệ Nhiệt Ba và dàn sao xử lý thế nào khi bị đau mắt?

Khen thế là đủ rồi, quay về với chủ đề chính là những điều chưa ổn của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Đầu tiên, mình thấy nam chính của phim – Dương Dương chưa có sự bứt phá về diễn xuất. Cụ thể hơn thì nhân vật Vu Đồ do anh thể hiện có rất nhiều điểm chung với vai diễn Diệp Tu trong Toàn Chức Cao Thủ. 

Từ việc đều là “đại thần” trong trò chơi với thái độ lạnh lùng, tỏ vẻ “cool ngầu” đến việc dạy Kiều Tinh Tinh chơi game, trêu ghẹo bạn bè, mình cảm thấy cứ như Diệp Tu đi nhầm sang vũ trụ Em Là Cái Nhìn Của Anh vậy. Tóm lại một câu là Dương Dương chưa tạo được nét riêng cho các vai diễn trong những phim khác nhau.

Tiếp đến là việc thông tin về game xuất hiện nhiều quá mức. Nói thế nào nhỉ, theo dõi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, mình cứ ngỡ đây là một bộ phim quảng cáo trá hình vậy. Có quá nhiều hình ảnh về game được “thêm thắt” vào khiến mình thực sự hoang mang. 

Có lẽ, nếu bạn nào quan tâm tới game sẽ thích điều này nhưng mình thì không đâu nhá! Mình cho rằng, việc “chèn” quá nhiều màn ảnh về game sẽ khiến cho cốt truyện chủ chốt của phim trở nên mờ nhạt nữa nè!

Dương Dương.
Địch Lệ Nhiệt Ba.

Còn một vấn đề không thể không nhắc tới, đó là hiệu ứng filter của phim các bạn ạ! Mình cũng không hiểu đạo diễn có sáng kiến gì khi để filter lúc có lúc không thế này. Khi thì “cà nát chuột”, khiến làn da của diễn viên láng bóng tới siêu thực, khi lại tắt hiệu ứng bất ngờ, làm khán giả bị “hẫng”. Và đôi khi, các diễn viên trong phim còn để lộ khuyết điểm nhan sắc trong những cảnh cận mặt nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc lên xuống thất thường.
Đặc biệt trong phân cảnh này, giây trước mới xinh đẹp ngời ngời, giây sau đã hiện rõ sự mệt mỏi. Có vẻ đây là lỗi của nhóm cắt ghép, biên tập phim rồi!

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị lộ dấu hiệu lão hóa, vẻ mệt mỏi, tiều tụy rõ rệt trong không ít phân cảnh. Trời ơi đất hỡi, phải nói là nhan sắc của cô lúc lên lúc xuống, đây chắc là lỗi của tổ cắt ghép hậu kỳ rồi nè. Mình đoán là việc đóng phim vất vả đã làm ảnh hưởng tới tình trạng của nữ diễn viên Trường Ca Hành. Thương thì thương thật nhưng với vai trò là khán giả, mình lại không thích điều này chút nào cả.

Tóm lại, khi xem Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, mình thấy bộ phim này dù còn một số điểm trừ đáng tiếc nhưng vẫn khá ổn và có một khởi đầu tốt đẹp trong tình hình thị trường phim ảnh ảm đạm hiện nay. Thế nhưng, liệu phim có tiếp tục duy trì được sức nóng hay không thì phải chờ xem mới biết được. 

>>> Xem thêm: Dương Mịch và dàn mỹ nhân Cbiz nâng đỡ thế hệ mới bằng cách nào?

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Là “mọt phim” Hoa ngữ? Cập nhật những thông tin phim ảnh, chuyện hậu trường nóng sốt nhất trên fanpage Thế Giới Hoa Ngữ ngay và luôn bạn nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.