x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba có quá già để đóng phim thần tượng?

Mộc Tử 11:20 - 29/07/2021

Đầu tiên mình nói một chút đến nội dung của bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh được phát sóng trên WeTV. Mọi người đều biết phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạn. Cố Mạn lại nổi tiếng trong giới tiểu thuyết ngôn tình mộng mơ được giới trẻ cực kỳ yêu thích. 

Bạn có biết phong cách yêu thích của Cố Mạn là gì không? Chính là ngọt ngào, ngọt đến sâu răng, ngọt ngào kiểu của phim thần tượng. Tuy nhiên, phong cách của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh mang sự pha lẫn giữa thần tượng và thực tế. 

>>>Xem thêm: Đấu La Đại Lục chiếu trên CCTV: Sẽ thành phim hè giống Tây Du Ký

Tại sao lại nói như thế? Vì mình thấy phong cách của câu chuyện lần này Cố Mạn tạo ra mang nét trưởng thành khoác cái áo thần tượng để khiến cho câu chuyện bớt nhuộm màu u sầu. Nó không còn là câu chuyện của thanh xuân học đường hừng hực chưa trải sự đời của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hay câu chuyện công sở chỉ có trong mơ của Sam Sam Đến Rồi

Câu chuyện của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh là sự đấu tranh giữa hiện thực và lý tưởng của mỗi một người trẻ ở độ tuổi bắt buộc phải trưởng thành. 

Bạn cho rằng Dương Dương không còn hợp để đảm nhận vai đại thần Vu Đồ nữa bởi ngoại hình có phần mập mạp hơn Tiêu Nại khi ấy lại còn cách diễn cũng không quá nổi bật, không toát lên khí chất của Vu Đồ. 

Tuy nhiên thoạt nhìn thì Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh tưởng chừng như một bộ phim thần tượng với sự kết hợp của hai đỉnh lưu nhưng đó lại không phải thanh xuân thần tượng tràn ngập sắc hồng ngây thơ. 

>>>Xem thêm: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba đều không vượt qua cái bóng của mình?

Tiểu thuyết chính là để cho mỗi một người đều vẽ ra cho mình một Vu Đồ của riêng bản thân họ. Vu Đồ thật sự mà Cố Mạn miêu tả không phải chàng Tiêu Nại đầy nhiệt huyết thanh xuân của tuổi đôi mươi đầy thành công. Vu Đồ của tiểu thuyết là người đang đứng giữa ranh giới của nhiều lựa chọn, là một người trưởng thành 30 tuổi phải đấu tranh với cuộc sống không lý tưởng như mình mong đợi. Đó chính là một Vu Đồ của hiện thực mà hiện thực thì không giống như mơ.

Chàng thanh niên 30 tuổi bị cuộc đời vùi dập phải đứng giữa ranh giới chọn vật chất và lý tưởng thì không thể hừng hực khí thế như chàng thiếu niên vừa ra trường có sự nghiệp rạng ngời, ổn định được. Mình cảm thấy những phân cảnh trầm tư nhìn lên bầu trời đen kịt cùng ánh mắt tuyệt vọng của Dương Dương mới thật sự là Vu Đồ đang khao khát tìm ánh sáng giữa khoảng không trung mịt mờ. Đó là hiện thực của cuộc sống khiến bạn không thể nào mơ mộng được nữa. 

>>>Xem thêm: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh nhận điểm trừ vì những lý do này

Có một số người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quá già để diễn phong cách của một đại minh tinh ngây thơ. Mình chỉ muốn nói rằng phụ nữ dù có bao nhiêu tuổi thì cũng có thể là một cô bé. Tuy nhiên, mọi người có vẻ đã nhầm giữa Bối Vy Vy và Kiều Tinh Tinh. 

Nếu như bây giờ Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai Bối Vy Vy mới chính là không hợp lý. Bối Vy Vy của tiểu thuyết là một cô sinh viên tươi xanh chưa trải sự đời còn ngây thơ, trong sáng. Hiện thực chính là Địch Lệ Nhiệt Ba đã cũng đã 29 tuổi rồi, không còn trẻ để thích hợp diễn Bối Vy Vy nữa nhưng Kiều Tinh Tinh thì mình nghĩ dư sức. 

Kiều Tinh Tinh được miêu tả trong tiểu thuyết đã là một nữ minh tinh 30 tuổi, ở cái tuổi mà trong giới giải trí cũng không còn trẻ nữa, đã là tiền bối của rất nhiều hậu bối rồi. Có thể tính cách của Kiều Tinh Tinh vẫn tinh nghịch ngoài đời thật nhưng khi trên sân khấu cô ấy chuyên nghiệp và có trách nhiệm của một người trưởng thành, đã từng trải rồi. Nói thế nào nhỉ, đó là kiểu mà người ta vẫn thường nói là kiểu người mang năng lượng tích cực. 

>>>Xem thêm: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh: Phim thần tượng hay quảng bá game?

Chính thứ năng lượng tích cực từ Kiều Tinh Tinh chính là ngôi sao sáng trên bầu trời mà Vu Đồ đang tìm kiếm. Đó được xem là sự bù trừ của số mệnh khi Vu Đồ đang ôm quá nhiều năng lượng tiêu cực thì bất ngờ gặp được một người đủ dư năng lượng tích cực để truyền cho mình. 

Tuy nhiên, có cô gái nào bước chân vào giới giải trí phải ngày ngày tô son đánh phấn đến tuổi 30 mà không lộ khuyết điểm chứ, có dưỡng nhan tốt đến cách nào cũng sẽ phải lộ dấu vết của tuổi xuân phai đi.

Về mặt tính cách, mình không cảm thấy Địch Lệ Nhiệt Ba quá gắng gượng để trở nên thật dễ thương cho nhân vật này mà nó thật sự là một Kiều Tinh Tinh nhiệt tình, hòa đồng như trong tiểu thuyết miêu tả.

 Trong công việc, Kiều Tinh Tinh hết mình làm tốt vai trò của mình còn trong cuộc sống cô tách biệt với thế giới hào nhoáng trở về làm một Kiều Tinh Tinh không tính toán, bao dung và biết nghĩ cho người khác. 

>>>Xem thêm: Ngọc Lâu Xuân gây bão với tình tiết cực hài, nhận vô số lời khen

Kiểu người của Kiều Tinh Tinh trong giới giải trí được gọi là Phật hệ, không tranh không đoạt, đơn thuần làm tốt việc của mình cực kỳ hiếm gặp nhưng không phải không có. Mình chỉ cảm thấy những phân đoạn thời còn đi học mới chính là không còn thích hợp để nam nữ chính diễn nữa, cảm giác những phân cảnh đó mới thật sự là cưa sừng làm nghé nhưng không thành công. 

Về đúng thời điểm và bối cảnh hiện tại của hai nhân vật chính khi đã trưởng thành thì Dương Dương và Nhiệt Ba mình thấy đã làm rất tốt rồi, đặc biệt là cảm giác rất đẹp đôi là điều không thể chối cãi. 

Phim chỉ mới chiếu 12 tập đầu tiên trên WeTV, sẽ còn một vài phân đoạn ngược tâm phía sau yêu cầu kỹ năng diễn xuất nhiều hơn nên hãy tiếp tục theo dõi phim để có cái nhìn khách quan hơn nhé!

>>>Xem thêm: Loạt phim thành công của Cố Mạn trước Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

*Bài viết của Mộc Tử gửi về DienAnh.Net.

Theo dõi DienAnh.Net để cập nhật tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất.

TÂN TRANG TÂM TRẠNG BẰNG VẠN PHIM HAY! 

Cùng cày thả ga phim hay MIỄN PHÍ Thiên Cổ Quyết Trần, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp, Tình Yêu Vô Hạn, Lời Hẹn Ước,... Đón chờ hàng loạt phim HOT như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Hạo Y Hành,...

Phụ đề được cung cấp qua kênh sub thứ 3, bảo đảm mang lại chất lượng tốt nhất cho bạn. 

Quẩy hết mình cùng kho phim tại WeTV!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.