x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Hành Trình Công Lý: Kết phim thoả mãn, chỉ tội cho Quân vẫn cô đơn

Chloe Nguyen 10:35 - 19/01/2023

Hành Trình Công Lý cuối cùng cũng chính thức khép lại sau khi tập cuối được phát sóng. Trong tập này, những nút thắt cũng dần được gỡ bỏ, Hoàng (Việt Anh) được minh oan và trở lại cuộc sống tự do. Tôi cho rằng đây là một cái kết mở, thỏa mãn sao với cả một bộ phim lê thê, dài dòng và rối rắm.

>> Xem thêm: Hành Trình Công Lý: Việt là chủ mưu quay cảnh "lăn giường" của Hoàng

Tên đàn em của Việt (Tiến Lộc) năm xưa đã ra tay với Hà (Huyền Trang) cuối cùng cũng bị bắt và khai nhận hết tất cả. Nhân vật này xuất hiện quả thật là mấu chốt cho công cuộc đi tìm công lý của Phương (Hồng Diễm) để minh oan cho chồng. 

Việt vì đoạn ghi âm mà đã bị kết tội, đúng là cây kim trong bọc trước sau gì cũng lòi ra, tội ác mãi mãi sẽ chẳng thể che giấu được. Nếu không có sự xuất hiện của Tuấn Anh thì tôi nghĩ chuyện này sẽ mãi nằm trong bóng tối.

Dù trước đó không có ý định cho Hà “bay màu” nhưng dù gì vẫn là anh ta có ý đồ xấu nên phải trả giá cho những gì mà anh ta đã gây ra. Và đúng như tôi dự đoán, cũng vì ganh ghét với Hoàng mà Việt mới làm vậy để hạ bệ đồng nghiệp. Hoàng chính thức được trả lại sự trong sạch. 

Mọi rắc rối xảy đến với cuộc sống của anh thời gian qua suy cho cùng bắt nguồn từ việc anh vô tình động đến nhóm lợi ích của sếp Dũng (NSND Trọng Trinh), trong đó có điểm yếu chí tử là dự án Cosimex. Vì việc này, Hoàng đã bị nhóm lợi ích quyết định cho "bay màu".

Sau hành trình dài đằng đẵng với không ít những ý kiến trái chiều, Hành Trình Công Lý cũng khép lại với một cái kết thỏa mãn. Tại sao tôi lại gọi đó là thỏa mãn? Vì phim có một cái kết mở, đủ để cho mỗi người có một cái kết dành cho riêng mình. Sẽ chẳng ai biết Phương có tha thứ cho chồng hay không nhưng tôi chắc chắn rằng gia đình Phương - Hoàng đã hạnh phúc như xưa và hai con cũng đã tha thứ cho bố. 

Gia đình Hùng (Hà Việt Dũng) và Nguyệt (Thu Quỳnh) cũng có kết thúc đẹp. Sau bao nhiêu thăng trầm thì họ cũng đạt được điều mà họ đã từng mong ước biết bao. Tôi nghĩ điều đó là xứng đáng đối với những gì mà họ đã làm. Tôi đã từng nghĩ Nguyệt có con sớm hơn trước đó, để tôi có thể xem được những phân cảnh hạnh phúc của họ khi có con. 

Chỉ tiếc cho Quân (Quốc Huy) - một người đàn ông đã làm rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng có ai kề cạnh. Từ gia đình, tình yêu cho đến tất cả mọi thứ, thật sự quá thiệt thòi cho anh chàng này.

Nhìn chung, kết thúc phim như vậy là ổn, cũng gọi là giải quyết ổn thỏa so với những ức chế mà từ trước đến giờ khán giả cảm thấy khi xem phim. Vụ án của Hoàng vẫn gây nhiều lấn cấn cho người xem vì nhiều chi tiết chưa được "mượt mà", phần gỡ nút thắt hơi chóng vánh, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. 

Tuy nhiên, với một khán giả dễ tính như tôi thì cũng tương đối là ổn, công lý cuối cùng cũng về đúng vị trí của nó, người có tội đã được đền tội, đúng hoàn toàn như những gì bộ phim truyền tải.

Bộ phim đã chính thức khép lại sau hơn 40 tập phim, mới ngày nào còn mới xem tập 1 mà bây giờ đã phải chia xa dàn diễn viên này rồi. Người đi rồi cũng có người đến, cùng tôi đón xem VTV3 để hóng hớt xem phim gì sẽ nối sóng Hành Trình Công Lý nha. Bên cạnh đó, tôi cũng chúc cho những diễn viên của chúng ta sẽ ngày càng thành công với nhiều dự án phim mới trong tương lai.

>> Xem thêm: Hành Trình Công Lý: Phương nghĩ đến Hoàng đầu tiên khi gặp nạn

* Bài viết của Chloe Nguyen chia sẻ tại box Phim Việt Nam

Nếu cũng quan tâm đến Hành Trình Công Lý , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Hành Trình Công Lý? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.