x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Những điểm đáng yêu của cặp đôi tổ trưởng Hong và nha sĩ Hye Jin

Chloe Nguyen 07:01 - 05/10/2021

Cặp đôi tổ trưởng Hong (Kim Seon Ho) và nha sĩ Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) của Hometown Cha-Cha-Cha (Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển) những tập gần đây đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Quả không hổ danh là phản ứng hóa học mạnh mẽ, từ khi họ yêu nhau mình thật sự không kìm nén nỗi sự thích thú khi họ đáng yêu quá đi thôi, mình không ngờ có một ngày tổ trưởng Hong lại dễ thương và ngọt ngào với bạn gái như vậy. Sau đây mình sẽ liệt kê những điểm đáng yêu của cặp đôi này, cùng mình tìm hiểu nhé!

Sau bao ngày trông ngóng, cuối cùng mình cũng được chứng kiến hai anh chị hạnh phúc bên nhau. Hye Jin đã lấy hết can đảm tỏ tình với Du Sik, mình cảm thấy đây là sự trùng hợp tuyệt vời nhất trên đời, đó chính là người mình thích cũng thích mình. Cặp đôi U40 mà mình cứ ngỡ đâu cặp gà bông trung học khi liên tục trao nhau những cử chỉ đáng yêu như nắm tay, véo má,.. làm khán giả đứng ngồi không yên và trong đó có cả mình. 

>> Xem thêm: Hometown Cha-Cha-Cha tập 11: Hye Jin lén lút hẹn hò Du Sik thấy thương

Đúng là người ế lâu năm khi có người yêu sẽ như một con người mới vậy. Nhìn Hye Jin vui mừng đến nổi lập ra cả một danh sách dài muốn làm cùng với tổ trưởng Hong. Nào là đánh răng cùng nhau, cùng trở về thời học sinh với chiếc đồng phục đáng yêu, nào là ngắm bình minh cùng với nhau,.. 

Dù mới đầu tổ trưởng Hong có hơi “mệt mỏi” vì quá nhiều việc nhưng khi cảm nhận được tấm lòng chân thành của Hye Jin thì mọi mệt mỏi đó xua tan hết và còn nói với cô là hãy từng bước hoàn thành từng điều trong danh sách của Hye Jin.

Lúc bị dân làng Gongjin chia cắt vì hiểu lầm Hye Jin ăn hiếp Du Sik, khúc chị vừa thấy anh, kêu Hong banchang mà rưng rưng muốn khóc nhìn cưng xỉu, khi gặp lại nhau họ trao nhau một cái ôm thắm thiết. Mình cảm thấy cách thể hiện sự yêu thương lớn nhất có lẽ là một cái ôm như vậy, một cái ôm của Du Sik như ôm cả thế giới vào lòng. Xem mà cứ xuýt xoa và ước gì mình cũng có một người bạn trai đáng yêu như tổ trưởng Hong nhỉ.

>>>Xem thêm: Hometown Cha-Cha-Cha: Hye Jin - Du Sik phát "cẩu lương" hơi bị nhiều

Cũng như lúc Hye Jin gặp kẻ biến thái bám theo, thật sự một cái ôm có thể giải quyết tất cả, xua tan mọi nỗi sợ của cô nàng. Xem cảnh này vừa xúc động vừa đáng yêu vừa đồng cảm, chính cái ôm này là cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người.

Sự ngọt ngào như kẹo đường giữa chemistry của Du Sik và Hye Jin đã gây lên một làn sóng ủng hộ dữ dội của cộng đồng mạng. Có ai mà ngờ được anh chàng tổ trưởng hồi nào còn cục súc mà giờ đây đã tự tay làm một món quà cho bạn gái của mình kia chứ, chắc hẳn anh đã dành tình cảm rất nhiều cho Hye Jin nên mới chăm chút món quà đến như vậy. 

Bùng nổ sự đáng yêu có lẽ là cảnh cả hai ngồi đối diện và hôn vào má lúm đồng tiền của nhau. Quả không hổ danh cặp đôi má lúm, mình thật sự cười toe toét khi xem cảnh này, nó có một cái gì đó rất tự nhiên mà mình không thể diễn tả được, cứ như là một cặp đôi thật đang yêu nhau chứ không phải do sắp xếp sẵn vậy.

>> Xem thêm: Hometown Cha-Cha-Cha: Hye Jin - Du Sik phát "cẩu lương" hơi bị nhiều

Có lẽ Hye Jin dù đã quen mọi người gọi tên mình nhưng khi Du Sik gọi tên cô thì lại có một cảm xúc hoàn toàn khác. Mình đặc biệt thích khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Du Sik đem hết yêu thương gói gọn vào hai chữ mang tên người anh yêu “Hye Jin à”. Không phải biệt danh Nha Khoa, không phải mấy lời đầy mùi cạ khịa hay nói nữa, mà trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Ngay khoảnh khắc này, bây giờ, anh muốn gọi người anh yêu bằng tên cô ấy, thật nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

Mình xem phim Hàn nhưng chỉ gọi là xem giải trí, lướt qua nhiều lúc còn không để ý đến tình tiết trong phim nữa. Nhưng với phim này thì đạo diễn thật sự quá tuyệt vời với mạch phim nhịp nhàng, tốc độ vừa phải, không quá nhanh, cũng không quá chậm nhưng lời thoại lại khiến trái tim khán giả rung rinh và suy ngẫm. 

Có ai như mình không, xem phim mà trái tim như thắt lại. Có lẽ rằng mình thật sự rung động theo hai nhân vật này rồi. Có ai từ sau khi xem phim đến bây giờ vẫn còn cười lẩn ngẩn, tim vẫn đang cảm giác lâng lâng như thể người đang có được tình yêu là mình chứ chẳng phải là Du Sik hay Hye Jin không?

>> Xem thêm: Kbiz hôm nay: Jung Ho Yeon lập kỷ lục mới; rating Làng Biển tăng mạnh

Đã lâu lắm rồi mình mới được chìm đắm trong khung cảnh yên bình của làng chài Gongjin, đắm chìm trong sự yêu thương, tình cảm của những con người nơi đây đặc biệt là sự đáng yêu trong tình yêu của Du Sik và Hye Jin. Có thể nói đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được sâu sắc một bộ phim mà không thể bỏ lỡ một câu thoại nào của nhân vật kể cả từ chính đến phụ như vậy.

>>>Xem thêm: Kbiz hôm nay: Jung Ho Yeon lập kỷ lục mới; rating Làng Biển tăng mạnh

*Bài viết của Chloe Nguyen trên DienAnh.Net.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.