x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Ha Do Yeong trong The Glory: "Daddy" lý trí, cao thượng và thương con

Pitaya 09:50 - 15/03/2023

Bộ phim Vinh Quang Trong Thù Hận phần 2 đang là tác phẩm nhận được sự quan tâm của mình cùng đông đảo khán giả. Bên cạnh màn thể hiện ấn tượng từ bộ đôi Song Hye KyoLim Ji Yeon thì phần hóa thân của Jung Sung Il với nhân vật Ha Do Yeong đã ghi dấu ấn mạnh mẽ. Không chỉ thế, mình phải thừa nhận nam phụ đã góp phần tô điểm thêm màu sắc độc đáo cho tác phẩm thuộc đề tài trả thù này.

Ha Do Yeong vốn là một doanh nhân tài giỏi, giàu có. Anh đồng thời là chồng của Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) và có một cô con gái nhỏ tên Ye Sol. Sau những hé lộ ở phần 1 thì sang đến phần 2, người đàn ông này đã biết được vợ mình chính là thủ lĩnh của hội “bón hành” Moon Dong Eun (Song Hye Kyo).

Dù vậy, Ha Do Yeong vẫn cương quyết không rời bỏ Yeon Jin. Nhưng đáng tiếc thay, càng về sau, nam phụ lại càng phát hiện ra những bí mật ghê tởm của vợ. Cô ta đã liên tục phản bội anh khi "gian gian díu díu" với anh bạn thân Jae Jun (Park Sung Hoon)

Cô ta còn che giấu thân phận thật của Ye Sol khi cô bé không phải con ruột của anh. Thậm chí, vợ anh ta cũng rất tàn nhẫn khi uy hiếp con gái của Hyeon Nam (Yeom Hye Ran) và vô tình bị Do Yeong phát hiện.

Đứng trước mớ hỗn độn do vợ mình gây nên nhưng mình thấy Ha Do Yeong lúc nào cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Khi đối chất với bà xã về Moon Dong Eun, Ye Sol, vị chủ tịch luôn kiềm chế bản thân trong trạng thái tỉnh táo. Dẫu đôi lần anh lớn tiếng với Yeon Jin nhưng chưa một lúc nào người đàn ông này tác động vật lý nữ phụ. 

Hay khi nữ biên tập viên thời tiết bị vạch trần lỗi lầm năm xưa thì Do Yeong nhẹ nhàng khuyên răn cô trở về. Thậm chí anh còn nhờ luật sư giải quyết lùm xùm cho vợ và hứa với người chung chăn gối rằng bản thân để việc ly hôn cuối cùng nhằm bảo vệ cổ phiếu nửa cuối năm.

>>Xem thêm: The Glory: Giật bắn mình trước loạt tình tiết gây bật ngửa

Mình nhận thấy Ha Do Yeong là một người sống lý trí và kiểm soát cảm xúc rất tốt. Anh luôn hành xử một cách chuẩn mực, không cố gắng làm tổn hại đến người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ. Đôi lúc, Ha Do Yeong bị sự xuất hiện của Dong Eun làm cho rung động nhưng anh không bao giờ vượt quá giới hạn và luôn mong muốn người phụ nữ đáng thương ấy được hạnh phúc.

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng Do Yeong không hề yêu Yeon Jin mà chỉ nghĩ đến danh dự bản thân và lợi ích công ty nhưng đâu đó mình vẫn nhận thấy anh cũng từng rất yêu thương cô. 

Chẳng hạn ngay khi phát hiện vợ có nhân tình, anh đã rất thất vọng, bất bình về người vợ giỏi giang. Hay đến lúc ly hôn, anh vẫn không một lời trách khứ vợ cũ, thay vào đó anh khuyên cô nên tìm luật sư tốt. Sự tử tế này của Do Yeong làm mình vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng để nói về sự cao thượng của nam phụ thì phải kể đến hành động anh nhất quyết để Ye Sol bên cạnh mình. "Dù có trở thành người xa lạ với Yeon Jin thì Ye Sol vẫn sẽ là con gái anh". Tuy không phải là con gái ruột của Do Yeong nhưng mình thấy được người đàn ông này đã dành tình cảm to lớn đối với cô công chúa nhỏ. 

Mình cảm nhận được điều đó khi thấy dáng vẻ hấp tấp của anh khi thấy hình Ye Sol trong phòng Dong Eun, dáng vẻ "nổi đóa" khi Jae Jun ra vẻ làm bố, hay sự ngập ngừng khi nghe con gái xin lỗi...

Từ những điều trên, mình hoàn toàn tán dương trước tình cảm to lớn mà anh dành cho cô bé. Mình rất hâm mộ trước sự rộng lượng, lý trí, lịch thiệp của người đàn ông trưởng thành này. 

Mình sẽ không khẳng định rằng Ha Do Yeong là một người đàn ông hoàn hảo bởi anh đã tiễn Jae Jun sang thế giới bên kia. Nhưng mình thừa nhận rằng Do Yeong là một người cha tốt. Anh hiểu Ye Sol muốn gì, thích gì. Anh sẵn sàng ngắt liên lạc với mẹ ruột để cao chạy xa bay với nàng công chúa. Quả là một hành động kiên quyết và dứt khoát.

>>Xem thêm: The Glory: Một kế hoạch trả thù đẹp không tì vết của Song Hye Kyo

Mình nhận thấy biên kịch khá "thiên vị" khi xây dựng một hình tượng nhân vật đẹp đến vậy. Sau bao biến cố nhưng Ha Do Yeong vẫn cố hạn chế gây tổn thương đến người khác nhiều nhất có thể. Và riêng mình, nhân vật Ha Do Yeong chính là người mà mình thích nhất chỉ sau nữ chính Moon Dong Eun trong Vinh Quang Trong Thù Hận.

* Bài viết của Pitaya chia sẻ tại box Phim Hàn Quốc

Nếu bạn là mọt phim Hàn Quốc và không bỏ qua bất cứ tác phẩm nào của xứ sở kim chi , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận)? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.