x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Lưu Tuyết Hoa: Tuổi trẻ rơi lệ trên phim, về già khóc cạn nước mắt

Nhật Nguyệt 08:30 - 30/09/2021

Nhân sinh trăm hình thái, hạnh phúc thường giống nhau nhưng đau khổ thì mỗi người một kiểu. Nếu ai hỏi Nhật Nguyệt, thế nào là bi kịch của cuộc đời, mình sẽ nghĩ ngay đến cô Lưu Tuyết Hoa, nữ hoàng phim bi một thời. Cả đời cô chìm ngập trong nước mắt, khóc vì diễn kịch và cũng khóc vì cuộc đời hẩm hiu, bi thương của mình.

>>> Xem thêm: Giải mã việc phim Quỳnh Dao từng làm mưa làm gió một thời nay lại khiến netizen ngao ngán

Nữ diễn viên Huỳnh Dịch từng nói: "Yêu cầu đầu tiên khi lựa chọn diễn viên của Quỳnh Dao là phải biết khóc, mà phải khóc thật đẹp, nước mắt rơi phải thật trong veo, thuần khiết". Và khi đã nói đến tài khóc thì chắc khó ai qua được "Quỳnh nữ lang" Lưu Tuyết Hoa. Thậm chí, khó tính như Quỳnh Dao cũng phải khen ngợi: "Nước mắt cô ấy có thể tuôn rơi như mưa, nhưng lớp hóa trang thì vẫn nguyên vẹn".

Đôi khi, mình suy nghĩ, phải chăng vì khóc trên phim quá nhiều mà số khổ của nhân vật nó cũng "vận" lên người Lưu Tuyết Hoa? Ở tuổi 62, nữ diễn viên tài sắc khiến biết bao chàng trai si mê ngày ấy phải sống trong cô độc, thậm chí mang tiếng "sát phu" sau một cuộc hôn nhân dang dở.

Lưu Tuyết Hoa sinh ra ở Bắc Kinh, là con út trong gia đình học thức có 5 anh em nên được bố mẹ cưng chiều hơn cả. Bởi vậy mà tính bà ngang bướng nhất, ham chơi nhất. Trong khi các anh chị giúp bố mẹ làm việc nhà thì bà lại lang thang khắp xóm. Đến giờ cơm chiều là cả nhà lại dáo dát đi tìm. Một lần lạc đường, Lưu Tuyết Hoa được cảnh sát đưa về đồn. Khi chú đến đón về, vì đang mãi xem Tôn Ngộ Không Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh mà bà giả vờ không biết chú, coi hết mới chịu ra về. Niềm đam mê nghệ thuật trong bà cũng dấy lên từ đấy.

Khi lên 5, Lưu Tuyết Hoa theo bố mẹ chuyển đến Hồng Kông. Dáng vẻ mong manh, hiền lành là thế nhưng Lưu Tuyết Hoa lại nổi tiếng khắp khu vì nghịch ngợm. Thậm chí, thành tích học tập của bà còn tệ nhất lớp. Bù lại, thần kinh vận động của Lưu Tuyết Hoa lại rất tốt, cứ mỗi kỳ đại hội thể thao của trường, bà thường đứng nhất. Năm cấp 3, một vị trưởng bối khuyên bà nên theo học lớp diễn xuất. Và con đường phim ảnh của ngôi sao gạo cội cũng bắt đầu.

Sau 4 năm vào làng giải trí, Lưu Tuyết Hoa tham gia bộ phim Thiếu Nữ Từ Hi và nổi tiếng nhanh chóng. Bà chuyển hướng sang Đài Loan phát triển rồi trở thành diễn viên chuyên dụng của Quỳnh Dao, tham gia đến hơn 10 bộ phim lớn nhỏ khác nhau. Bà từng là Y Bình ngang bướng, quật cường trong Dòng Sông Ly Biệt, là Phương Y Y lương thiện nhu mì trong Người Vợ Câm, là Chương Hàm Yên kiên cường, giỏi chịu đựng của Xóm Vắng... Với tài khóc đỉnh cao khiến người ta vừa thấy đã thương, Lưu Tuyết Hoa được ca tụng là "nữ hoàng nước mắt".

Có lẽ, Lưu Tuyết Hoa chẳng thể ngờ được, cái danh hiệu mỹ miều ấy lại theo bà đến suốt cuộc đời. Từ rơi lệ trên phim, bà phải tự khóc thương cho số phận lận đận, cho cuộc đời nghiệt ngã và lắm đắng cay, điều tiếng của bản thân mình. Chính Quỳnh Dao cũng phải thừa nhận, Lưu Tuyết Hoa giống hệt như nhân vật trong những cuốn tiểu thuyết của mình.

Tuổi trẻ, bà có 2 mối tình khắc cốt ghi tâm. Một người là Trương Bội Hoa, nam chính được Quỳnh Dao ưu ái trong các bộ phim của mình. Ai dè chỉ được vài tháng lại chấm dứt. Người tiếp theo là nam diễn viên Lưu Đức Khải. Dẫu vậy, suốt 6 năm yêu đương ấy, họ tan tan, hợp hợp suốt nhiều lần, tinh thần lẫn thể xác của bà đều bị thương tổn. Mãi đến năm 1999, Lưu Tuyết Hoa quen với biên kịch Đặng Dục Côn thì bà mới tìm được sự yên ổn.

Đặng Dục Côn vừa gặp Lưu Tuyết Hoa đã rơi vào lưới tình, không tiếc công mà theo đuổi bà. Tuy nhiên, tình yêu của họ lại vấp phải sự ngăn cản của bố mẹ. Vì Đặng Dục Côn lớn hơn "nữ hoàng nước mắt" đến 13 tuổi. May mắn, cậu của bà đã đến gặp mặt vị biên kịch này, trò chuyện với ông và quyết định về khuyên bảo gia đình anh chị: "Cậu ta là người tốt, đáng tin cậy". Nhờ thế mà cả 2 mới được nên duyên vợ chồng.

Cứ tưởng, cuộc đời sẽ yên bình, êm ả như thế đến những năm tháng cuối cùng thì sóng gió lại ập đến. Năm 2011, Đặng Dục Côn đột ngột qua đời. Vừa chịu nỗi đau mất chồng, Lưu Tuyết Hoa còn bị người đời dè bỉu, cho rằng vị biên kịch này ra đi là vì bà. Bởi vậy mà Lưu Tuyết Hoa dần dần nản lòng, bà chọn cuộc sống cô độc không con cái, không người ở cạnh chăm sóc. Ngoại trừ đi đóng phim, bà gần như ở lỳ trong nhà, cũng chẳng hề liên lạc với bạn bè.

Trong một show truyền hình gần đây, Lưu Tuyết Hoa cũng lần đầu tiên hé lộ cuộc sống neo đơn của mình với 2 chú chó cưng. Bà không biết xài điện thoại thông minh hay đồ điện tử công nghệ đa chức năng. Tivi trong nhà được mở suốt 24 giờ, không bao giờ tắt để không cảm thấy trống trải, cô đơn. Nỗi lo duy nhất của ngôi sao gạo cội này là nếu chẳng may bà té ngã không đứng dậy được, có lẽ sẽ chẳng ai biết mà gọi cấp cứu giùm.

Lưu Tuyết Hoa của bây giờ quen mặt với khán giả thông qua vai diễn hoàng thái hậu trong Chân Hoàn Truyện, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Cẩm Tú Vị Ương…

Cuộc đời buồn tủi là thế nhưng may mắn là Lưu Tuyết Hoa vẫn giữ được sự lạc quan. Bà tự mình vượt qua giới hạn của bản thân, cố gắng tự làm mọi thứ trong cuộc sống. Hàng ngày, bà vẫn gọi điện thoại cho các chị gái để trò chuyện. Tết Nguyên Đán nào cũng gọi chị em đến nhà để gói bánh ăn mừng năm mới và vẫn tích cực đóng phim ở tuổi 62.

>>> Xem thêm: Mễ Tuyết: Nàng Hoàng Dung bị Thành Long phụ bạc, muốn tổ chức minh hôn với bạn trai quá cố

Dù "nữ hoàng nước mắt" Lưu Tuyết Hoa không nói nhiều về 10 năm sống cô độc của mình, nhưng thông qua thói quen của bà, Nhật Nguyệt và những người khác đều cảm thấy chua xót. Và nữ diễn viên cũng khiến công chúng phải nể phục vì luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ, phóng khoáng để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

* Bài đóng góp của Nhật Nguyệt gửi cho DienAnh.Net

Hãy cùng hóng đủ loại “dưa” trên fanpage Thế Giới Hoa Ngữ ngay nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Thu Hà

Thu Hà

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Lindo

Lindo

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.