x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim chiếu rạp

Bom tấn

Minions - The Rise of Gru tung trailer mới siêu dễ thương

Lọ Lem 18:30 - 03/04/2022

Nối tiếp sự thành công rực rỡ từ phim hoạt hình Minions đầu tiên, thu về hơn một tỷ đô la trên toàn thế giới, Minion: Sự Trỗi Dậy Của Gru ra mắt vào tháng 7 năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra một cơn lốc tại tất cả các cụm rạp. 

Mình tin chắc là các bạn dù đã xem MinionsDespicable Me trước đó hay chưa thì cũng sẽ có lúc hơi “lag” não không phân định rõ các phần của loạt phim này. 

Trước khi đi vào phân tích một số khía cạnh trong trailer thì mình sẽ nói qua về loạt phim Minions này trước để bạn có được hình dung “sương sương” đã nha. 

Minions là phần phim phụ từ loạt phim ăn khách Despicable Me (tựa Việt: Kẻ Cắp Mặt Trăng). Despicable Me thì đã ra mắt được 3 phần và phần mới đây nhất là năm 2018. 

>>> Xem thêm: Siêu hit Bad Guy của Billie Eilish xuất hiện trong Những Kẻ Xấu Xa

Sinh vật màu vàng - Minions là những nhân vật xuất hiện trong loạt phim Despicable đó. Có lẽ vì tạo hình nhân vật quá đặc biệt và đáng yêu, nên dù cho chỉ mới là nhân vật phụ nhưng Minions đã tạo được hiện tượng toàn cầu. Rất nhiều người yêu mến hình tượng Minions và hình ảnh Minions đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới, trên những chiếc áo thun, những nhãn dán, sticker, những món quà lưu niệm, những chiếc thú bông…

Sau đó, các nhà sản xuất Despicable Me đã quyết định sản xuất một phần riêng dành cho lũ quỷ tinh nghịch, đáng yêu này. 

Phần 1 của loạt phim Minions được công chiếu vào năm 2015, với tên Minions. Dù dành rất nhiều tình cảm yêu mến cho những sinh vật màu vàng này nhưng mình vẫn chưa hiểu chính xác về nguồn gốc của chúng. Minions 2015 chính là lời giải đáp cho những ai có thắc mắc này giống mình. 

Điều bất ngờ là Minions 2015 này đã bùng nổ về mặt doanh thu, hơn cả 2 phần phim Despicable Me trước đó luôn. Rồi tới Despicable Me 3 thì doanh thu cũng “một chín một mười” so với Minions 2015, nhưng mình thấy Minions 2015 vẫn nhỉn hơn tí. 

>>> Xem thêm: Những Kẻ Xấu Xa (The Bad Guys): Hoạt hình mới của DreamWorks

Sau 7 năm, Minions mới cho ra mắt tiếp phần 2 với cái tên Minions: The Rise Of Gru (tạm dịch: Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru). Qua trailer thì mình thực sự rất tò mò, không biết lần này Minions 2 có tạo ra điều gì bứt phá về mặt nội dung và cả doanh thu không. 

Phần 1 của Minions thì kể về hành trình đi tìm chủ nhân của những sinh vật màu vàng, qua hết 7749 lần gặp mấy người chủ nhân xấu tính, yếu nhớt “chết ỉu” hoài thì cả đám mới gặp được Gru.

Phần 1 thì mình thấy cũng vui nhưng mà sự kiện nó dồn dập quá, hết chuyện này tới chuyện kia, hơi ngợp thở. Thật ra nội dung cũng hơi dài dòng, rườm rà với cảm giác có vài chỗ hơi thừa. Coi giải trí thì được nhưng mà nói chung mình vẫn chưa đánh giá cao lắm.

Phần 2 này mình cảm thấy nội dung có vẻ hấp dẫn hơn. Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru lấy bối cảnh rất lâu trước khi Gru trở thành một phản diện chính hiệu. Lúc này Gru chỉ mới 12 tuổi và sống ở một vùng ngoại ô vào những năm 1970. Dù tuổi nhỏ nhưng Gru lại dám mơ lớn, cậu luôn nuôi ước mơ trở thành một bá chủ thế giới. 

Và tự nhiên trên trời rơi xuống 3 quả chuối màu vàng biết đi để giúp đỡ, cùng Gru thực hiện “ước mơ” đó của mình. Sau khoảng thời gian lục đục thì cuối cùng Gru và những người bạn của mình cũng đã hoàn thành những vũ khí cho phi vụ đầu tiên của mình.

Đúng là mối họa nào cũng đến từ một tai nạn. Sau lần lỡ tay va quẹt gì đó, Gru cùng 3 chú Minions Kevin,  Stuart, Bob đã trở thành kẻ thù của băng đảng tội phạm khét tiếng Vicious 6 ở trailer trước. 

Gru phải đứng trước nguy cơ bị săn lùng từ những kẻ thủ ác. Nhưng kể từ phần trước, Gru đã trở thành cậu chủ nhỏ của cả đám Minions, bọn sinh vật màu vàng này tuy có chút tinh nghịch, ngớ ngẩn và đôi lúc hay gây rắc rối nhưng lại rất yêu thương chủ nhân, rất hiểu chuyện và chắc chắn sẽ giải cứu Gru bằng mọi cách. 

Trong trailer lần này cũng đã hé lộ đoạn ba chú Minions đến China Town tìm gặp sư phụ để học hỏi võ nghệ rồi lên đường “giải cứu” Gru. Công nhận là đám Minions này có chút vụng về thật nhưng mình thấy đáng yêu vì chúng ngây thơ, chân thật và luôn hết lòng với chủ nhân của mình. 

>>> Xem thêm: 3 điểm mà tôi tâm đắc nhất khi xem Những Kẻ Xấu Xa

Sự xuất hiện của China Town làm mình khá bất ngờ, mình cũng chưa rõ là có dụng ý gì khi đưa hình ảnh đó vào không. Còn cả việc xuất hiện cảnh châm cứu nữa, mấy cái nét rất là Á Đông luôn. Xem trailer thôi thì chưa hiểu rõ ý đồ đạo diễn, hy vọng là sau khi xem phim thì nó có thể giải đáp thắc mắc của mình. 

Nói gì thì nói, chứ đám Minions này “nhỏ mà có võ” nha, lạng lách hơi bị ghê luôn. Có chút éc vậy thôi nhưng để giải cứu cậu chủ thì cả đám phải vượt qua biết bao thử thách, combat với biết bao nhiêu kẻ ác vậy mà không “ngán” một ai. Cứ nằm bẹp dí đó rồi đứng lên đi tiếp, trông vừa thấy thương, vừa buồn…cười.

Mấy pha hành động, rượt đuổi lòng vòng thành phố cũng khá vui nhộn, mặc dù mình thấy cũng như phần 1 thôi nhưng mà cảm giác phần này sẽ mạnh mẽ hơn. Chắc tại cái tên phim Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru, nghe từ “trỗi dậy” cái có cảm giác khác liền. 

Cách thiết kế bối cảnh, không gian và màu sắc trong phần 2 này thì mình ưng hơn phần 1. Cảm giác nó bắt mắt với thân thuộc, gần gũi hơn nữa.

Về thoại của nhân vật mình thấy cũng vui hơn, nghe nó có vần có điệu, có cảm xúc hơn nữa. Nghe đâu đợt này cũng toàn sao lớn lồng tiếng nên mình nghĩ về tiếng thì nó sẽ ổn hơn phần 1 nữa.  

Nói chung mình xem trailer xong thấy ổn, tuy chưa có gì khiến mình nhảy dựng lên vì thích thú lắm nhưng mà nó khiến mình tò mò. Với đợt này mấy con Minions có biến thành gà, thỏ, cú nữa dễ thương quá nên mình cũng khá mong chờ ra rạp để ngắm mấy tạo hình mới này.

Bài viết được Lọ Lem gửi về cho DienAnh.net

Cập nhật đầy đủ thông tin về Minions: The Rise of Gru tại Thư Viện Phim nhé.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Trải nghiệm độc lạ mùa Giáng sinh cùng trò chơi ma sói trong Kẻ Ăn Hồn

Lindo

Lindo

Trò chơi quen thuộc ma sói nay đã được mang lên màn ảnh rộng cùng Kẻ Ăn Hồn. Đừng bỏ qua bộ phim hấp dẫn này nếu bạn cũng là một tín đồ của ma sói.

Yếu tố kinh dị trong Kẻ Ăn Hồn: Đáng sợ và đậm chất phương Đông

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn sử dụng nhiều chất liệu dân gian để nhấn mạnh đến yếu tố kinh dị - tâm linh, khiến khán giả cảm thấy tương đối hài lòng.

Lan Phương bụng bầu 6 tháng, rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Kẻ Ăn Hồn

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Vượt qua nhiều vòng kiểm định chặt chẽ, Kẻ Ăn Hồn cũng đã chính thức được công chiếu tại các rạp trong toàn quốc, phục vụ những fan của dòng phim kinh dị.

Người Mặt Trời: Được đánh giá giống Chạng Vạng nhưng vẫn có điểm riêng

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim Người Mặt Trời gợi nhắc đến siêu phẩm Hollywood Twilight trên một số phương diện, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt để tạo ra dấu ấn riêng.

"Các bậc cao niên" diễn xuất đỉnh làm bảo chứng cho Kẻ Ăn Hồn

Đức Nguyên

Đức Nguyên

NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên, những "cây đa cây đề" màn ảnh Việt tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn sau Tết Ở Làng Địa Ngục.

Thảm đỏ Người Mặt Trời: Chi Pu - Trịnh Thảo so kè độ vẻ quyến rũ

Hải Lệ

Hải Lệ

Tại buổi họp báo Người Mặt Trời, Chi Pu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trịnh Thảo đón chào những khách mời đầu tiên khám phá thế giới ma cà rồng.