x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Khác

Trẻ trâu không đùa được đâu: Đậm chất rock, tình cảm “gà bông”

Khoa Duy 10:00 - 01/01/2025

Trẻ trâu không đùa được đâu (Bad Boyz Band เด็กกว่าแล้วไง ก็หัวใจมัน I Rock You) lấy cảm hứng từ bài hát Bad Boy (ทรงอย่างแบด) của Paper Plane - hiện tượng trong giới trẻ suốt nhiều năm qua. Ekip đóng đô và làm việc chăm chỉ ở tỉnh Rayong hòng đem đến những thước phim chỉn chu nhất. Cầm trịch tác phẩm là nữ đạo diễn mạnh mẽ Chanthana Thipprachat, người trước đây từng làm tác phẩm đầy chân thành và lay động như Na Han. Khi ngồi xem những cảnh đầu tiên, tôi thầm mong rằng Trẻ trâu không đùa được đâu sẽ mang hương vị khác với những bộ phim thiếu nhi mà tôi từng xem.

 Khi cậu bé 11 tuổi Song (Alure Isara Chaisiri) lần đầu tiên nhìn thấy cậu học sinh trung học Jinny (Emma Yang), cậu biết ngay rằng cô gái yêu nhạc rock xinh đẹp này chính là cô gái trong mơ của cậu. Cậu của Song và cũng là cựu rocker - Pong (Jack Chaleumpol) đề nghị thành lập Bad Boyz Band, một ban nhạc gồm Song và những người bạn của cậu. Sau đó, Song mời Jinny tham gia chung. Cậu cố gắng hết sức để chiếm được trái tim của Jinny, nhưng vẻ đẹp của Jinny đã thu hút Arm (Aelm Thavornsiri), nhà sản xuất âm nhạc điển trai, nổi tiếng muốn mời Jinny ký hợp đồng với một công ty thu âm lớn — không phải Bad Boyz Band. Song còn phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để chứng tỏ bản thân và tài năng của ban nhạc mình.

Với định hướng là làm một tác phẩm coming of age, Trẻ trâu không đùa được đâu có thể xem là một “món ăn” khá mới lạ. Chanthana Thipprachat xây dựng không khí hài hước, dễ thương và có phần “lầy”. Nhờ nhạc rock sôi nổi và phần hình ảnh tươi sáng khỏe khoắn, tác phẩm khoác lên “chiếc áo” đầy năng lượng, nghịch ngợm.

 Những “trò” của Song và những người bạn, như dùng thuốc xổ để ngăn Jinny tham gia cuộc thi sắc đẹp hay lén quay clip Arm, đem lại những tràng cười no bụng. Cảnh Jinny trang điểm phong cách emo cho bản thân và những đứa trẻ khiến tôi nhớ mãi. Phần mà tôi thấy thú vị nhất trong phim chính là các cảnh xung quanh Bad Boys Band cùng sáng tác bài hát, đó chính là điểm hấp dẫn của thể loại phim coming of age. Quá trình suy nghĩ của chúng thật đáng yêu. Nhưng khi ekip lấy ca khúc rất nổi tiếng và làm như được viết bởi một đứa trẻ, tôi cảm thấy hơi thiếu hợp lý. Sẽ tốt hơn nếu Trẻ trâu không đùa được đâu “đặt hàng” những bài hát mới toanh.

 Phim có bốn nội dung chính. Đầu tiên là việc thành lập ban nhạc Bad Boys Band, và con đường tham gia cuộc thi hát của nhóm trẻ. Hai là những rung động đầu đời hết sức “gà bông” nhen nhóm trong Song khi cậu thầm yêu đàn chị  Jinny. Ba là ước mơ âm nhạc của Jinny, nhưng gia đình ép cô theo học ngành y. Cuối cùng là quá khứ của cậu Pong, người có đam mê âm nhạc mãnh liệt, nhưng anh đã phạm sai lầm và khiến một người phụ nữ có thai.

Cá nhân tôi thích nhất cách tác phẩm khai thác vào những mơ mộng, xao quyến của Song khi cậu bé cảm mến Jinny. Cậu bắt đầu sáng tác thơ, cố gắng chở Jinny phía sau yên xe đạp sau lần đầu tiên thất bại, hoặc khi cậu nói ra những câu nói hết sức “ông cụ non”, rồi cậu âu lo và ghen tị khi “tình địch” hoàn hảo như Arm xuất hiện bên Jinny…

 Thông điệp chính của phim, là niềm trân trọng dành cho tình bạn cũng như tầm quan trọng của ước mơ, đam mê để mỗi cá nhân có thể bùng cháy và tỏa sáng với chính con người thật của mình. Điều này là chất xúc tác khiến cảm xúc người xem trở nên đa dạng và trọn vẹn hơn. Người trưởng thành xem Trẻ trâu không đùa được đâu sẽ hoài niệm về “một thời đã xa”, còn khán giả nhỏ tuổi sẽ được bắt gặp chính mình ở trong những đứa trẻ. Hãy đừng để yêu cầu của người lớn “giam cầm” giấc mơ của trẻ em. Hãy nhìn thấy những hậu quả của sự trừng phạt khắc nghiệt trong gia đình thông qua nhân vật Jinny và cậu Pong là rõ.

Tiếc thay, Trẻ trâu không đùa được đâu không cho chúng ta thấy những vất vả khi luyện nhạc cho một cuộc thi nơi bọn trẻ. Còn những vấn đề trong quá khứ của cậu Pong bất ngờ xuất hiện ở giữa câu chuyện và được “giải quyết” nhanh-gọn-lẹ trong vòng mười phút, khiến tuyến truyện của anh nổi bật hơn cả một số nhân vật chính. Chính vì thế, phim hơi dàn trải và lan man.

Trẻ trâu không đùa được đâu là tác phẩm dành cho thiếu nhi, “đứa con tinh thần” của Chanthana Thipprachat đầy tính giải trí, như món snack khoái khẩu dễ ăn. Song phim chưa đủ sức nặng, đóng vai trò “bách khoa toàn thư” cho giới trẻ.

Trẻ trâu không đùa được đâu công chiếu Toàn quốc từ 1.1.2025

* Bài viết của Khoa Duy chia sẻ tại box Mọt phim Review

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

NSND Trung Anh khiến khán giả "há hốc mồm" khi đóng phản diện

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Trong Khế Ước Bán Dâu, NSND Trung Anh lần đầu tiên được thể hiện một vai diễn mà trước đây ông chưa bao giờ từng thể hiện trên màn ảnh.

Cô Dâu Ma gây ấn tượng với những cảnh phim nghi thức hiến tế tàn độc

Nga Cao

Nga Cao

Cô dâu ma thành công trong việc lột trần bộ mặt đen tối, ích kỷ của con người bằng thủ pháp làm phim kinh dị.

Rima Thanh Vy trong 'Cô Dâu Ma': Nữ hoàng dòng phim kinh dị thế hệ mới

Nga Cao

Nga Cao

Rima Thanh Vy tiếp tục có vai diễn mang màu sắc kinh dị ấn tượng trong Cô dâu ma, sau thành công của Mười: Lời nguyền trở lại (2023) và Cám (2024).

Bộ Tứ Siêu Đẳng: Bước Đi Đầu Tiên làm sống lại huyền thoại Marvel

Thụy Khuê

Thụy Khuê

Là một fan của Fantastic Four, tôi cảm thấy bộ phim không chỉ là một bản chuyển thể thành công mà còn là một lá thư tình gửi đến những người yêu truyện tranh.

Wolfoo và Cuộc Đua Tam Giới dạy chúng ta yêu thương… đúng cách

Trần Quân

Trần Quân

Wolfoo và Cuộc Đua Tam Giới: Một bộ phim không chỉ dành cho trẻ em. Mà dành cho tất cả những ai từng là một đứa trẻ.

“Điều Ước Cuối Cùng” là phim remake nhưng rất Việt, rất riêng

Phương Trúc

Phương Trúc

Là người từng xem The Last Wish bản Trung và cả The Last Ride bản Hàn, tôi có thể nói: Điều Ước Cuối Cùng không hề thua kém.