x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân cuối 8x bị réo gọi sau giải Bạch Ngọc Lan

Quần Chúng Thích Ăn Dưa 08:36 - 12/06/2021

Mới đây, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan đã diễn ra với ngôi Thị hậu thuộc về nữ diễn viên xinh đẹp Đồng Dao. Không ngoài dự đoán của Quần Chúng Thích Ăn Dưa, ngay sau sự kiện này, dàn mỹ nhân cuối 8x lại bị netizen réo gọi, phê bình. Vì sao lại vậy? Hãy cùng Quần Chúng Thích Ăn Dưa phân tích nhé!

Đồng Dao.

Đầu tiên, Quần Chúng Thích Ăn Dưa xin chúc mừng Đồng Dao đã giành được danh hiệu Thị hậu danh giá trong lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 27. Mình cho rằng, người đẹp này hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp vàng nhờ lối diễn xuất tinh tế và gặt hái được thành tích đáng nể với bộ phim Ba Mươi Chưa Phải Là Hết.

Cho tới thời điểm này, Đồng Dao đã nắm trong tay giải Thị hậu Kim Ưng, Thị hậu Bạch Ngọc Lan, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Bạch Ngọc Lan và từng được đề cử tại giải Phi Thiên. Như vậy, chỉ còn thiếu một giải thưởng Phi Thiên, người đẹp này sẽ ôm trọn cả ba giải thưởng lớn của mảng phim truyền hình Hoa ngữ.

Đồng Dao đã qua mặt 2 mỹ nhân “hoa 85” khác là Nghê Ni và Nhiệt Y Trát để giành cúp vàng tại giải Bạch Ngọc Lan.

Theo thông tin mà Quần Chúng Thích Ăn Dưa tìm hiểu được, Đồng Dao là mỹ nhân đầu tiên trong thế hệ cuối 8x giành được giải Thị hậu Bạch Ngọc Lan, đồng thời cũng đang là người có thành tích top đầu so với đồng nghiệp cùng lứa.

>> Xem thêm: Hậu trường "ăn gian" chiều cao của sao Cbiz: Cúc Tịnh Y độn 10cm vẫn kém xa Dương Dung

Dĩ nhiên, dàn mỹ nhân đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên... chẳng thể tránh khỏi việc bị réo tên sau khi đồng nghiệp đoạt giải. Có lẽ các bạn cũng không bất ngờ lắm về điều này vì khi Châu Đông Vũ trở thành “Tam kim ảnh hậu trẻ nhất”, họ đã bị “gọi hồn” và phê bình một lần rồi!

Vì sao lại vậy? Đơn giản là vì những sao nữ “hoa 85” nói trên tưởng như đang làm mưa làm gió trên màn ảnh, có độ phủ sóng mạnh mẽ nhưng thực tế lại chẳng hề có giải thưởng uy tín nào trong tay. Đây là lý do khiến công chúng cho rằng họ “danh không xứng với thực”, năng lực chưa xứng đáng với độ nổi tiếng của mình.

Nếu muốn thoát khỏi “khốn cảnh” này, hiển nhiên, thế hệ “hoa 85” phải mang về cho mình một chiếc cúp diễn xuất uy tín như giải Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên chẳng hạn. Thế nhưng, điều này nói dễ hơn làm.

Quần Chúng Thích Ăn Dưa cho rằng, nếu muốn tham gia cuộc đua giành giải thưởng uy tín về diễn xuất, các mỹ nhân cuối 8x phải thử thách với những vai diễn có chiều sâu hơn nữa, thay vì chọn những tác phẩm cổ trang với motip “mì ăn liền” như hiện tại.

Trong khoảng thời gian gần đây, tác phẩm của dàn mỹ nhân “hoa 85” đều không được công chúng đánh giá cao. Ví dụ như bộ phim Yến Vân Đài của Đường Yên gây ngao ngán với cốt truyện Mary Sue và diễn xuất mãi chưa tiến bộ. Hay Hữu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh thì chưa thể hiện được chất võ hiệp từ nguyên tác. Việc người đẹp cố “cưa sừng” diễn thiếu nữ trên màn ảnh, phản ứng hóa học kém với bạn diễn cũng khiến khán giả chưa hài lòng.

Theo ý kiến của Quần Chúng Thích Ăn Dưa, những tác phẩm này chưa đủ tầm để vào danh sách đề cử của giải thưởng uy tín như Bạch Ngọc Lan.

Hiện tại, dàn mỹ nhân “hoa 85” đã sắp chạm đến ngưỡng tuổi “nguy hiểm” đối với các nữ diễn viên (sao nữ sau 35 - 40 tuổi thường chỉ có thể đóng vai mẹ trên màn ảnh) nhưng diễn xuất vẫn mãi chưa được công nhận. Trong khi đó, sau lưng họ lại có biết bao đàn em tài sắc vẹn toàn đang lăm le soán ngôi, đúng như câu “tre chưa già, măng đã mọc”. Mặc dù các mỹ nhân đã phát hiện ra điều này và tìm cách thoát khỏi “khốn cảnh” nhưng vẫn chưa ai thành công cả.

Hơn nữa, Quần Chúng Thích Ăn Dưa cho rằng, cùng với sự lên ngôi của dòng phim nam chủ và phim đam mỹ, những cơ hội bứt phá cho các mỹ nhân này cũng sẽ ngày càng bị thu hẹp. Chính vì vậy, nếu thế hệ cuối 8x không nỗ lực chuyển hình nhanh chóng thì họ sẽ chẳng thể giữ vững được địa vị như hiện tại, bị các đàn em 9x, 10x đầy tiềm năng qua mặt. Bởi lẽ, showbiz Hoa ngữ trước nay vẫn luôn thay đổi cực nhanh, chẳng chờ đợi bất cứ ai.

>> Có thể bạn chưa xem: Nỗi niềm của nữ diễn viên quần chúng Cbiz, muốn nổi danh phải đánh đổi quá nhiều 

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Là “mọt phim” Hoa ngữ? Hãy theo dõi những thông tin phim ảnh, chuyện hậu trường nhanh nhất, chính xác nhất trên fanpage Thế Giới Hoa Ngữ ngay bạn nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Thu Hà

Thu Hà

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Lindo

Lindo

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.