x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Con cái uất ức ở ngoài đều về khóc với mẹ: Thấy Vân Trang mà thương

Chloe Nguyen 15:12 - 23/12/2021

Sau những khó khăn của cuộc đời, những vấp ngã ngoài xã hội thì người ta thường tìm cho mình một nơi để trở về, và các cô con gái trong Thương Ngày Nắng Về cũng vậy, họ tìm về chính ngôi nhà của họ, nơi có bà Nga (NSƯT Thanh Quý) - sẵn sàng là điểm tựa vững chắc để các con trải lòng, nhất là Vân Trang (Huyền Lizzie) hôm nay, xem mà thấy thương quá!

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Phụ nữ có chồng và bao việc lo nghĩ

Mỗi cô con gái của bà Nga đều có những nỗi lòng riêng, tuy nhiên họ đều có những điểm chung là sau những lần bị tổn thương đó thì nơi họ tìm đến là chỉ có nhà và bà Nga. Dù ngoài xã hội có mạnh mẽ đến cỡ nào thì khi về nhà, họ cũng chỉ là những đứa con gái bé bỏng chỉ biết rút người vào mẹ rồi khóc thật to thôi.

Nhớ có lần Vân Khánh (Lan Phương) suốt ngày phải chịu đựng những uất ức từ mẹ chồng, nào là công việc rồi con cái nữa, có anh chồng thì trẻ con, thấy vợ bị mẹ chồng ăn hiếp cũng chẳng bênh đến một lời. Nhìn cái cách cư xử và thái độ của Vân Khánh cũng biết cô ấy đã chịu đựng đến thế nào. 

Mượn mẹ ruột để trút giận, mình nghĩ lúc đó là do giận quá mà mất khôn thôi, nhưng suy cho cùng, khi nhận ra bản thân mình sai thì cô cũng xin lỗi mẹ, lúc đó nhìn cô ấy mình vừa giận vừa thương, bản thân bị người khác tổn thương thì cô lại tổn thương chính người mà cô yêu quý nhất.

Nỗi lòng của Vân Vân (Ngọc Huyền) thì lại khác hơn, ban đầu mình xem cũng không nghĩ rằng một cô bé hồn nhiên, vui tươi như thế mà trong lòng lại luôn có một kí ức đau buồn đến vậy. Chắc mỗi khi nhớ đến, mình nghĩ Vân Vân sẽ day dứt lắm, nhìn cô bé yếu đuối là thế nên trong lúc đó vẫn là bà Nga luôn bên cạnh và chở che cho cô, một người mẹ như thế này ai mà không thương cơ chứ.

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về và loại phim VTV có cảnh say ấn tượng 

Mà hôm nay thì lại thấy thương Vân Trang, bị chính mẹ ruột làm cô tổn thương, nhưng bây giờ khóc với ai bây giờ, chỉ tìm về với bà Nga thôi. Đã nhiều lần mình để ý, khi bỗng chốc nào đó Trang nhớ về mẹ ruột là lại nghĩ về bà Nga ngay sau đó, cô nghĩ rằng bà Nga mới chính là người yêu thương cô thật lòng chứ không phải bà Yến năm xưa đã rời xa con gái. Nhưng mà nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, cả 2 đều đang hiểu lầm nhau nên không chừng mai mốt chuyện đâu ra đó rồi thì chuyện chắc sẽ thay đổi.

Có lẽ bây giờ đây, người mà Trang coi là mẹ duy nhất là chỉ có bà Nga thôi, bởi người ta hay nói, lúc khó khăn nhất người mà mình nghĩ đến đầu tiên là người mình yêu thương nhất là có thật, dù bên ngoài xã hội có bao la sóng gió nhưng khi về nhà vẫn có một người chờ chúng ta để nghe chúng ta giải bày, tâm sự. 

Đó chính là mẹ, người luôn luôn cho chúng ta sự bao dung và ấm áp, sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón con vào lòng, nhìn Trang ở công ty với ở nhà sao mà khác quá. Ở công ty thì ra dáng một vị lãnh đạo lạnh lùng và quyết đoán nhưng khi nằm trong vòng tay mẹ thì chẳng khác nào một đứa trẻ cả. Từ trước tới giờ những tổn thương mà mẹ ruột đã làm với cô đều được bà Nga chữa lành hết, bởi mới nói Trang thương bà là cũng có lý do thôi.

Thương Ngày Nắng Về quả là một bộ phim đầy tính nhân văn, xem mà cứ cảm giác thấy ấm áp và yêu thương gia đình hơn đó. Nhất là với mấy cô con gái, mình cảm thấy rất đồng cảm vì rất thân thuộc, gần gũi như gia đình của mình. Nếu ai chưa xem thì đừng bỏ lỡ Thương Ngày Nắng Về trên VTV3 nha.

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Bà Nhung nặng lời phủ nhận có con gái với Trang

*Bài viết của Chloe Nguyen trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.