x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Mặt Nạ Gương: Hoa chất vấn bố, mẹ của Tùng có liên quan ông Nghị?

Bé Ba khó tính 08:12 - 05/11/2021

 Mặt Nạ Gương là phim hình sự điều tra phá án hiện đang chiếu trên VTV3. Mặc dù mỗi tuần chỉ có 2 tập nhưng Bé Ba cũng cảm thấy khá hài lòng vì độ dài trên dưới 40 phút của phim này, coi như cũng gấp đôi so với Hương Vị Tình Thân hồi trước rồi. Nhất là đề tài kỳ án như thế này thì cuốn lắm, xem cái vèo là hết tập phim, không phải kiểu drama gia đình các thứ nên xem càng thích hơn.

 Ở những tập trước, tui có chú ý đến sợi dây liên kế của hai vụ thẩm mỹ viện có liên quan đến nhau. Dĩ nhiên Hoa cũng nhận ra điều đó, nhất là khi cô nàng nhà văn tiểu thuyết trinh thám phát hiện đến thẩm mỹ viện Minh Thái của bố mình - ông Nghị cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự cách đây 20 năm. Người gặp chuyện cũng từng tút tát mũi và vì thế, Hoa nghi ngờ rằng có người năm xưa liên quan đến sự vụ mới đây, có khi lại cùng một người cũng nên.

Tuy nhiên, có giỏi viết văn viết truyện cỡ nào thì Hoa cũng chả thể nào nghĩ tới một tình tiết tréo ngoe, rằng Mẹ của cô chính là người trong vụ việc 20 năm trước. Sự trái ngang này dù đã được Tùng - anh cảnh sát cương trực, là crush của Hoa - che giấu vì sợ làm cô buồn và tổn thương, nhưng cuối cùng thì bản tính tò mò đã khiến Hoa điều tra và phát hiện chuyện đau lòng này.

Dựa trên manh mối của một tờ báo, Hoa nhờ cậu bạn thân tìm kiếm thông tin và đã truy ra được mẹ mình có liên quan đến chuyện năm đó. Hoa bần thần đến mức tự trách mình vô tâm khi không nhận ra ngày mất của mẹ dựa trên bài báo về vụ thẩm mỹ viện Minh Thái ngày ấy. Nhưng tui thấy thông cảm được vì làm gì có ai ngờ được chứ, khi mà bấy lâu nay từ bố cho đến ông ngoại đều đưa ra một lý do khác cho sự qua đời của mẹ cô, nên Hoa cũng nghĩ ra cũng là điều bình thường thôi. 

 Khi biết rõ sự tình năm ấy, Hoa về nhà đối chất với bố. Ông Nghị lúc này biết không thể che giấu nên đành kể lại sự thật. Tuy nhiên, cái sự thật ấy có phải là sự thật hay không, hay chỉ có 50%, hay thậm chí đều là lời bịa đặt thì tui nghĩ cứ phải xem phim thêm rồi mới biết được. Trước mắt là theo lời bố của Hoa, mẹ của cô vì muốn đẹp hơn nên đề nghị đưa can thiệp vào khuôn mặt. Tuy nhiên, ông Nghị phản đối chuyện này, dù cho là một giáo sư đầu ngành về thẩm mỹ nhưng ông không muốn vợ dùng cách đó để níu kéo tuổi xuân.

>>>xem thêm: Mặt Nạ Gương: Nạn nhân vụ án trùng tu năm xưa chính là mẹ của Hoa?

Trong lúc ông Nghị vào Sài Gòn công tác, mẹ của Hoa đã nhờ cậy những người bạn và nhân viên bên dưới của ông Nghị giúp đỡ, kết quả thì như chúng ta thấy rồi đó, đẹp đâu không thấy, chỉ thấy hai mẹ con phải xa rời nhau mãi mãi. Khổ thân cho người phụ nữ ấy, cũng chỉ vì muốn đẹp để giữ chồng nhưng rồi chuốc lấy điều không may. Ông Nghị cũng khẳng định, việc tút tát mũi chỉ là tiểu phẫu không gây nguy hiểm đến vậy, vấn đề nằm ở chỗ phương pháp gây mê.

Nói tới vấn đề này thì tui có biết sự thật ngoài đời cũng tương tự vậy. Tui có người bạn làm bác sĩ thẩm mỹ, anh ấy cũng nói việc gây mê phải được thực hiện ở các bệnh viện lớn, vì hàm lượng phải vừa đủ để bệnh nhân có thể tỉnh lại sau đó, không rơi vào trạng thái nguy hiểm. Nếu như những người có tay nghề không chuyên thực hiện sai cách, sai liều lượng thì hậu quả rất khó lường. Ở bệnh viện lớn thì may ra mới có cách giải trừ chứ các trung tâm, cơ sở nhỏ thì khó mà cứu kịp thời.

Hoa nghe vậy thì biết vậy chứ tui thấy cô ta vẫn bán tín bán nghi lắm. Trong cuộc nói chuyện với cậu bạn thân, Hoa còn nghi ngờ nhiều điều quanh vụ của mẹ nên tui biết cô ấy sẽ làm tới cùng trong vụ này. Nhưng đó chưa phải là chuyện sớm sủa gì vì trước mắt, tui còn quan tâm một tình tiết khác, chính là mẹ của Tùng.

 Bà trở về nhà ngay lúc ông Nghị rời khỏi nên liền hỏi thăm cậu con trai về người khác vừa bước ra. Khi biết ông ta tên Nghị và làm bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, bà tỏ ra hoang mang, nhìn vào ánh mắt của bà thì tui biết mẹ của Tùng có quen biết với bố của Hoa. Thậm chí đến tối, khi bà nghe được rằng Hoa là con gái của ông Nghị và cũng là người mà Tùng đang tìm hiểu thì bà thất thần, không buồn ăn cơm luôn.

Theo kinh nghiệm xem mấy dạng phim trinh thám điều tra này, tui biết chắc chắn mẹ của Tùng có liên quan đến ông Nghị. Rất có thể ông ta là người yêu cũ, thậm chí drama hơn biên kịch cho thành… bố đẻ của Tùng thì chắc nghiệt ngã với cả Hoa quá. Ngoài ra, có giả thuyết khác là mẹ của Tùng có thể làm việc tại thẩm mỹ viện Minh Thái ngày xưa và có dính líu đến chuyện của bác sĩ Nghị với mẹ của Hoa. Biết đâu bà ta là người có mặt trong ekip mổ hôm đó, cách đây 20 năm thì sao?

Tui tự dưng hơi lo sợ cho chuyện tình cảm của Hoa với Tùng, nó chưa đi tới đâu, mới chớm nở thôi mà có khả năng phải tàn sớm rồi sao? Nếu như mẹ của Tùng thực sự liên quan đến vụ việc ngày xưa thì e rằng Hoa sẽ khó chấp nhận người bạn này, nói gi đến chuyện yêu đương cơ chứ.

Thôi thì tui sẽ chờ xem tiếp các tập phim của Mặt Nạ Gương để biết rõ tình tiết của bộ phim. Các bạn đón chờ xem với tui nha.

Bài viết của Bé Ba Khó Tính trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê Mặt Nạ Gương thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.