x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Người đàn ông dám bỏ rơi Triệu Vy giờ có kết cục ra sao?

Hóng hớt Cbiz 06:45 - 01/07/2021

Nhiều người nói rằng, khi có một người chồng giàu có như Huỳnh Hữu Long, dù gặp khó khăn, trắc trở gì trong giới giải trí thì Triệu Vy cũng có thể thuận lợi vượt qua. Thế nhưng ít ai biết, trước khi đến với Huỳnh Hữu Long và có được thành tựu như ngày hôm nay, Triệu Vy cũng từng có một đoạn tình cảm thất bại - mà nam chính trong câu chuyện không phải là ai khác ngoài nam vận động viên bóng bàn - Vương Lệ Cần.

Triệu Vy thích thể thao, cũng thích tiếp xúc với những người trong giới thế thao. Lần đầu tiên, cả hai quen biết nhau là sau Thế vận hội 2000 khi Vương Lệ Cần vừa giành được huy chương vàng nội dung đánh đôi, sự nghiệp cũng xem như có chút thành tựu. Về phần Triệu Vy, cô cũng thành công, trở nên nổi tiếng sau vai diễn Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách. Nam tài nữ mạo, “tia lửa bắn xoẹt xoẹt” cũng bắt đầu từ đó.

>>>Xem thêm: Chồng đại gia nợ gần ngàn tỷ, Triệu Vy vội cao chạy xa bay?

Triệu Vy hơn Vương Lệ Cần 2 tuổi, một người là quán quân Thế vận hội, một người là nữ minh tinh vô cùng nổi tiếng, chuyện tình cảm của cả hai nhanh chóng bị tiết lộ thu hút không ít sự quan tâm của mọi người. Có điều, sự kết hợp giữa ngôi sao thể thao và minh tinh giới giải trí không được coi trọng vào thời điểm đó, không phải anh không xứng thì cũng là em không xứng, muôn vàn lý do để ngăn cách.

Thế nhưng, bất luận người bên ngoài có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm lung lay được người trong cuộc. Triệu Vy và Vương Lệ Cần đều hy vọng có thể kết hôn, thậm chí còn cùng nhau chụp ảnh cưới và chung sống với nhau suốt 4 năm. Nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng họ vẫn “đường ai nấy đi” khi duyên phận của cả hai là chưa đủ. Vương Lệ Cần vì nghe lời cha mà bỏ rơi Triệu Vy, khiến cô chịu sự đả kích cực lớn trong thời gian đó.

>>>Xem thêm: Triệu Vy và dàn đại hoa đán Cbiz đọ tài nâng đỡ "gà cưng"

Tất nhiên, hiện tại nếu so với vợ chồng Huỳnh Hữu Long và Triệu Vy về giá trị tài sản thì vợ chồng Vương Lệ Cần không bằng nhưng nếu so về hạnh phúc thì họ vẫn có thừa. Giờ đây, ai nấy cũng đều hạnh phúc, cũng có mái ấm cho riêng mình xem như là sự an bài tốt nhất của trời xanh rồi!

Hiện tại, Vương Lệ Cần đang hạnh phúc bên vợ của mình. 
Ở một góc độ nào đó, Triệu Vy nên cảm ơn Vương Lệ Cần vì đã chia tay mình, có thế cô mới gặp và kết duyên với chồng tỷ phú Huỳnh Hữu Long.

>>>Xem thêm: Triệu Vy, Lưu Đào và dàn mỹ nhân Cbiz khổ sở vì cưới nhầm chồng

* Bài đóng góp của Hóng Hớt Cbiz gửi cho DienAnh.Net

Ri rỉ rì ri, “dưa” gì cũng có. Follow Hóng Dưa Bở Cbiz ngay để cập nhật những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Thu Hà

Thu Hà

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Lindo

Lindo

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.