x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Những câu nói ấn tượng trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Carole 07:38 - 01/02/2022

30/1 là kỷ niệm 5 năm ngày lên sóng của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (bản truyền hình), thật không ngờ là thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi.  Chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là câu chuyện tình của nàng thượng thần Bạch Thiển (Dương Mịch) và thái tử Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Chuyện tình của Bạch Thiển và Dạ Hoa từng khiến nhiều người rơi nước mắt vì quá đau thương, may sao cuối cùng họ vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Khi lên sóng, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả và “làm mưa làm gió” trên màn ảnh Hoa ngữ đầu năm 2017. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa lên sóng, chúng ta hãy cùng điểm lại những câu nói ấn tượng nhất trong phim nhé!

"Bạn đã từng yêu một người? Bạn đã từng hận một người? Thật ra yêu hận tình thù giữa 2 người đó, ta chẳng qua chỉ là người qua đường mơ hồ bị giữ lại, là kiếp số đã định sẵn mà thôi" (Bạch Thiển)

“Dạ Hoa, ta bỏ qua chàng, chàng cũng bỏ qua ta, 2 người chúng ta, không ai nợ ai” (Bạch Thiển)

“Hoa nở là duyên, hoa rơi là kiếp. Cái thứ tình yêu này, có đôi khi khiến con người ta trở nên hèn mọn” (Bạch Thiển)

“Mong muốn cả đời này của ta chỉ là được thấy hình bóng mình trong mắt chàng mà thôi. Chàng rất tốt, chỉ là ta và chàng không có duyên mà thôi” (Bạch Thiển)

"Kiếp trước kiếp này, ta liên tiếp 2 lần gặp được chàng, 2 lần đều yêu chàng sâu đậm. Bây giờ nhớ lại, ta cũng chưa từng hiểu chàng" (Bạch Thiển)

"Yêu một người sẽ thành như thế, lúc nào cũng chỉ muốn cho người mình yêu sung sướng một chút, chỉ cần người mình yêu vui vẻ, thì chính mình mới vui vẻ. Đây chính là tác dụng kỳ diệu của tình yêu, mặc dù chịu muôn vàn khổ cực nhưng nếu trong lòng người ấy vẫn có mình, thì đau khổ đến nghiêng lệch đất trời đi chăng nữa cũng chỉ là một sự dày vò ngọt ngào mà thôi" (Bạch Thiển)

"Đã yêu, đã sai, đã chấp nhận, Cho dù là hận khiến người ta trằn trọc thao thức hay là yêu khiến người ta khó tránh khỏi kiếp nạn thì tất cả đều không quan trọng. Bởi vì chỉ cần yêu là đã thua mất một nửa rồi" (Bạch Thiển)

"Tiếc rằng ta đã không thể gặp chàng trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời" (Bạch Thiển)

"Ta sẽ thành thân với nàng, ta sẽ là đôi mắt của nàng" (Dạ Hoa)

“Ta chỉ yêu mình nàng, không bao giờ yêu được người khác nữa” (Dạ Hoa)

“Điều mà ta muốn, từ đầu đến cuối chỉ có nàng thôi” (Dạ Hoa)

“Ta vừa mong nàng nhớ lại, lại vừa mong nàng mãi mãi quên đi” (Dạ Hoa)

“Nàng vẫn luôn ở sâu trong trái tim ta, ta từ bỏ thiên địa, từ bỏ vạn vật nhưng chưa bao giờ từ bỏ nàng” (Dạ Hoa)

"Nàng đợi bao năm như vậy là vì đợi người đó quay về. Giờ người đó đã quay về rồi, trái tim của nàng đương nhiên sẽ không thể dành chỗ cho người nào khác được nữa, chỉ là ta vọng tưởng mà thôi" (Dạ Hoa)

 “Đế Quân, Phượng Cửu thích người, thích người thích người đến không chịu nổi nữa rồi” (Phượng Cửu)

“Tình yêu khi chưa từng nếm qua thì sẽ không biết cảm giác thế nào nhưng nếu đã nếm được vị ngọt của nó thì sẽ không thể buông tay. Trên thế gian này chẳng có thứ gì làm người ta mê đắm hơn nó cả (Phượng Cửu)

”Ta hạ phàm lịch kiếp chính là để toại nguyện cho nàng một lần, lại càng để toại nguyện cho bản thân ta” (Đông Hoa)

Ngoài những câu nói mà Carole kể trên thì Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa vẫn còn rất nhiều câu hay và ý nghĩa nữa. Bạn cảm thấy tâm đắc nhất với câu nói nào trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa?

>>> Xem thêm: Hộc Châu Phu Nhân: Dương Mịch và 3 vai cổ trang liên tiếp giống nhau

*Bài viết của Carole gửi về DienAnh.Net

Nếu yêu thích phim Hoa Ngữ, các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết siêu hay tại đây, thông tin phim mới và diễn viên đang hot tại mạng xã hội DienAnh.Net cùng những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé! 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.