x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Phim Hàn có cái kết gây ám ảnh: Nỗi buồn khi trở thành người sống sót

Roses 13:15 - 21/02/2022

Những bộ phim Hàn Quốc có kết thúc buồn quả thực chẳng thiếu, nhưng để mình phải day dứt mãi trong lòng khi khép lại đầy bi thương thì không phải tác phẩm nào cũng làm được. Đặc biệt là đối với thể loại kinh dị.

Chắc hẳn các bạn cũng như mình, khi xem phim đều mong muốn có một cái kết trọn vẹn cho các nhân vật. Thế nhưng, nhiều đạo diễn phim kinh dị của điện ảnh xứ xở kim chi lại cho nhân vật chính bị “ngược tới ngược lui” bởi sự ra đi của đồng đội. Sau cùng, các “siêu nhân anh hùng” vẫn được sống sót nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào. 

Chuyến Tàu Sinh Tử

Chuyến Tàu Sinh Tử (Train To Busan) là một trong những bộ phim ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc. Bom tấn xứ Hàn đã đạt kỷ lục với 10 triệu vé bán ra, đồng thời trở thành phim có doanh thu đứng đầu khi ra mắt tại Bắc Mỹ. Đặc biệt, diễn xuất của tài tử Gong Yoo đã khiến mình khóc cạn nước mắt khi xem bộ phim này.

Theo dõi phim, mình thấy xuyên suốt bộ phim mang đề tài xác sống là sự lồng ghép khéo léo giữa phân cảnh hồi hộp, kịch tính, căng thẳng và những màn hành động nguy hiểm. Mình được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ giật mình kinh hãi đến hoảng loạn, phẫn uất và cả đau lòng khi các nhân vật lần lượt “hết vai”. Mình thật sự ấn tượng khi họ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người thân. 

Đối với mình, một trong những cảnh phim khiến mình đau lòng nhất của Chuyến Tàu Sinh Tử chính là cảnh cuối phim. Người cha Seok Woo (Gong Yoo) hóa thành zombie sau một thời gian cố gắng để bảo vệ con gái và những người khác trên toa tàu cuối cùng. Vậy là đến giây phút cuối cùng, Seok Woo không thể trở lại thành người. 

Kết phim, chính tiếng hát văng vẳng bên tai và hình ảnh của hai người sống sót chậm rãi bước đi về nơi an toàn khiến mình phải rơi nước mắt. 

Họ đã sống sót, bỏ lại sau lưng nỗi ám ảnh về sự ra đi của người thân. Họ không phải anh hùng trong cuộc chiến chống lại zombie mà đơn giản chỉ đang cố gắng giành giật sự sống của chính mình.

>> Xem thêm: Những phim Hàn không có 1 vote tiêu cực: Toàn "át chủ bài" của nhà đài

Ngôi Trường Xác Sống

Bom tấn truyền hình mang đề tài zombie - Ngôi Trường Xác Sống (All Of Us Are Dead) không chỉ khiến khán giả Việt "rần rần" mà còn vụt lên đứng thứ 1 trong bảng xếp hạng Netflix toàn cầu. Sau 12 tập phim, tác phẩm khép lại với nhiều tình tiết gay cấn, thậm chí gây hoang mang với mình.

Đối với mình thì cái kết lấp lửng đã khiến mình cứ “canh cánh” mãi trong lòng. Những đứa trẻ còn sống sót trong ngôi trường toàn xác sống luôn bị ám ảnh bởi sự ra đi của các bạn học - đồng đội đã cùng chiến đấu để chống lại thế lực zombie. Cho đến giây phút cuối cùng, mình vẫn tự hỏi: Liệu Nam chính Cheong San có còn sống?

Theo mình, câu nói: "Cháu sẽ không bao giờ nhờ người lớn làm gì nữa” của On Jo ở đoạn kết phim đã phần nào khẳng định thông điệp thật sự của bộ phim. 

Khi thảm họa nổ ra và phần xấu nhất của con người hiện diện, người lớn trong Ngôi Trường Xác Sống đã lựa chọn tự cứu lấy mình, thay vì quan tâm tới thế hệ con trẻ yếu đuối.

Không chỉ là cuộc chiến sinh tồn kịch tính, Ngôi Trường Xác Sống còn là những câu chuyện nhân văn về tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa, tình thầy trò, mối quan hệ bạn bè, sức mạnh của tình đoàn kết, khát vọng sống… được đan cài trong từng câu chuyện riêng của nhân vật. 

Mình thấy đáng thương nhất là việc những người còn sống phải chứng kiến giây phút cha mẹ, bạn thân, thầy cô, đồng đội của mình biến thành zombie chỉ vì muốn bảo vệ sự sống cho họ.

Trò Chơi Con Mực

Ngay từ khi ra mắt, bộ phim Trò Chơi Con Mực (Squid Game) đã trở thành bộ phim được xem nhiều nhất. Sức hút khủng khiếp của bộ phim không chỉ đến từ những trò chơi sinh tử đẫm máu, đáng sợ mà còn bởi nhiều tầng lớp ý nghĩa được tác giả gửi gắm xuyên suốt. 

Đến cuối cùng, người sống sót là nam chính. Tuy nhiên, anh lại chọn cho mình một hướng đi riêng bởi nỗi ám ảnh về sự ra đi của hàng trăm người. Họ sống cùng nhau, chia sẻ từng bữa ăn và những câu chuyện cá nhân. Họ chiến đấu để sinh tồn theo đội nhưng đến cuối cùng họ lại phải tự tay đối đầu đồng đội của mình để sống sót. Đây chính là điều đau lòng nhất mà mình cảm nhận được khi xem phim.

Một trong những tình tiết chấn động, gây tò mò nhất phim chính là việc nam chính Gi Hun (Lee Jung Jae) lựa chọn không lên máy bay sang Mỹ gặp con gái. 

Theo mình, việc từ chối lên máy bay, dường như anh đã có kế hoạch để ngăn chặn, phá hỏng cuộc chơi sau đó. Gi Hun đã nhận ra rằng tính mạng của hàng trăm, hàng ngàn con người còn quan trọng hơn thế.

>> Xem thêm: Trend gạ "overnight" phim Hàn: Uống trà, xem bươm bướm, ngắm mẫu đơn

Thế Giới Ma Quái

Thế Giới Ma Quái (Sweet Home) là phim chuyển thể từ webtoon cùng tên khá đình đám xứ Hàn. Ngay từ khi công bố, dự án phim đã gây sốc trên mọi diễn đàn phim ảnh nhờ con số đầu tư khủng - 56 tỷ đồng cho một tập phim. 

Minh thấy, chính nhờ hiệu ứng những phim kinh dị, zombie, sinh tồn ăn khách của Hàn Quốc, Thế Giới Ma Quái đã gây day dứt với người xem. Đặc biệt là cái kết lấp lửng, mở ra một câu chuyện mới. 

Trong tập cuối của mùa đầu tiên, Thế Giới Ma Quái đã bước ra khỏi nội dung gốc của webtoon và tự mở ra con đường phát triển cho riêng mình. Theo đó, những người còn sống của chung cư Green Home đã được quân đội đưa đến nơi an toàn. Hyun Soo (Song Kang) bị đưa đến một nơi khác và người chở cậu ta lại chính là Sang Wook - người lẽ ra đã mất mạng. 

Những người con sống, họ đã tìm ra cách riêng của họ để không bị biến đổi. Minh cảm nhận được rằng, điều đó không có nghĩa là họ không có nỗi buồn hoặc ham muốn sâu thẳm nào. Họ sống nhưng luôn phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của đồng đội hay chính cha mẹ mình. Để giữ được nhân tính của mình, họ đã phải tự đấu tranh trước những suy nghĩ đen tối và nỗi ám ảnh của bản thân. 

Bộ phim kết thúc khiến mình cứ “canh cánh” mãi trong lòng. Bạn sẽ ra đi như một con người hay sống đủ lâu để thấy mình biến thành người xấu? Đến cuối cùng cũng không biết ai sẽ là người tiếp theo biến thành quái vật, những người sống sót liệu có còn là con người? 

Có ai đã từng xem những bộ phim này mà khóc tới khóc lui như mình không. Đã thế còn mang nỗi ấm ức trong lòng vì đạo diễn “nhẫn tâm” quá. Thế mới thấy, đôi khi là người sống sót sau những thước phim kinh dị thật chẳng vui vẻ chút nào. Ai bảo xem phim kinh dị là không thể khóc? Bạn cứ thử “cày” hết những bộ phim trên mà xem, đảm bảo sẽ phải dùng cả bịch khăn giấy đấy nhé!

*Bài đóng góp từ Roses gửi về cho DienAnh.Net.

Xem thêm các thông tin về Phim Hàn tại DienAnh.net 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.