x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Thương Ngày Nắng Về: Đứa trẻ đáng thương nhất là đứa trẻ hiểu chuyện

NNgân 12:12 - 18/11/2021

Tập 3 của Thương Ngày Nắng Về nối tiếp biến cố của bé Hoa (Chu Diệp Anh). Mẹ ruột vì hoàn cảnh đưa đẩy đã bỏ vào Nam, để lại Hoa cho bác Nga bún riêu (Lương Ngọc Dung). Không nỡ để bé Hoa lại cho bà ngoại và người cậu vô trách nhiệm, hai vợ chồng bác Nga đành cưu mang tạm thời, dù gia cảnh cũng vô cùng khốn đốn. Tôi thấy thương cho tấm lòng “lá rách đùm lá tả tơi” của đôi vợ chồng. 

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Vân Khánh ích kỷ khi san sẻ tình thương với Hoa

Mọi chuyện cũng không dễ dàng gì, nhất là mẹ ruột Nga - bà Mùi (NSƯT Minh Phương) và con gái Nga - Vân Khánh (Hồng Nhung) rất không tán thành “phi vụ” nhận nuôi này. Trong khi đó, bé Hoa ngây ngốc đứng ngoài kia nghe người ta định đoạt đời mình. Cảnh tượng chua chát khôn tả. Song, với niềm tin mãnh liệt rằng mẹ sẽ quay lại đón mình, Hoa vẫn cố nài xin được ở lại nhà bác Nga thêm ít bữa. 

Còn nhớ trong cảnh khi hai mẹ con gói đồ đi khỏi nhà, Hoa đã linh tính thấy mẹ sẽ bỏ lại mình. Dù ít tuổi nhưng có lẽ em sớm hiểu những gì đang xâu xé cuộc đời mẹ, và chực phá tan hạnh phúc vui vầy của hai mẹ con. Em nghẹn ngào hỏi: “Mẹ cho con ăn phở, mua cho con chiếc vòng này, rồi mẹ sẽ bỏ con đi ạ?”, rồi bắt mẹ hứa dù thế nào cũng đừng bỏ lại mình. 

“Con cũng hứa con sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ, để không ai bắt nạt mẹ nữa” . Tôi cảm thán không biết tại sao một đứa trẻ thương mẹ và hiểu chuyện thế này phải chịu đựng bi thương lớn đến vậy? Mẹ Hoa rốt cuộc cũng vì hoàn cảnh mà phải bỏ đi, nhưng điều cô để lại không chỉ là một đứa con, mà là cả một tâm hồn non nớt và mong manh.

Đoạn chú công an hỏi bố cháu đâu, tôi nghĩ Hoa sẽ khó trả lời nhưng em lại vô cùng bình thường, tự nhiên như thể đang nói một sự việc đương nhiên phải vậy: "Cháu không có bố". Giọng nói thậm chí không gợn chút ẩn ức nào. Cũng như khi nói về bà ngoại và bác, Hoa cũng chỉ nói họ không phải là người tốt, rồi chẳng cảm thán gì khác nữa. Sự việc mẹ bỏ đi cũng chỉ để lại trong em một sự tái tê, buồn bã đơn thuần, chứ không hề ánh lên bất kỳ một tia tức giận cào cấu nào. Khi xúc động nhất, em vẫn chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. 

“Cháu muốn ở với bác để đợi mẹ về… Mẹ sẽ không bỏ con đâu…”, Hoa nài xin bác Nga, không muốn bị bỏ lại với bà ngoại và ông bác tàn tệ ở nhà cũ. Em còn muốn bác lấy hết tiền mẹ mình để trong cặp để xoay nợ, cưu mang em: “Bác cứ lấy đi, khi nào hết tiền thì bác lại đưa cháu về nhà”. Đến cô Nga còn phải chịu cái tính lo nghĩ như người lớn của Hoa. Em quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến độ khiến người ta đau lòng. 

Còn ít tuổi đã phải trải qua quá nhiều chuyện, nhận thức của Hoa đã bị cuộc đời thúc ép trưởng thành từ sớm. Đó có thể là một đặc ân của cuộc đời dành cho em, nhưng đó chưa từng là một niềm hạnh phúc. Những đứa trẻ như thế, cả đời không thể sống với đúng tuổi của mình.

Ở nhà bác Nga, chứng kiến mọi người quấn quýt yêu thương, lại bị chị Khánh hay ganh ghét, sanh nạnh, Hoa vẫn chỉ ngồi ôm cặp buồn thiu. Tôi nhớ chi tiết mẹ Hoa từng kêu em giữ kỹ chiếc cặp, có lẽ em cũng nhớ như thế nên không dám rời chiếc cặp nửa bước, còn đọc đi đọc lại bức thư mẹ viết. Mẹ kêu Hoa đừng đợi, cũng đừng tha thứ. Nhưng em vẫn đợi bằng một niềm tin con trẻ rằng mẹ sẽ về với mình mà chẳng mảy may trách hờn gì mẹ cả.

Mặt khác, em cũng không hiểu thế nào là “đừng tha thứ”. Dĩ nhiên rồi, em chưa đủ lớn để hiểu những mối liên hệ phức tạp giữa người với người. Tuy vậy, em lại sớm trưởng thành khi đã ý thức được chỉ cần mẹ quay về đón mình, em sẽ bỏ qua hết tất cả. Thậm chí em còn nghĩ có phải vì không ngoan mà mẹ bỏ đi hay không. 

Không biết các bạn thấy sao nhưng ánh nhìn ngây thơ hòa lẫn chút từng trải của “bụi đời” ở Hoa khiến tôi thấy thương cảm cho em thật nhiều. Tôi cảm thấy bé Chu Diệp Anh thực sự diễn vai này rất tốt!

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Yến rời xa con, đáng thương hay đáng trách?

Cảnh cảm động nhất, với tôi, trong tập này là lúc Hoa và gia đình bác Nga chen chúc ngủ trên tấm phản. Người ta hay nói hạnh phúc là tấm chăn hẹp, người này kéo thì người kia lạnh. Thế nhưng bác Nga đã nhường nhịn, sản sẻ tấm chăn hẹp của nhà mình để đắp lên thân Hoa. Biết em không ngủ được vì nhớ mẹ, Nga đã hát ru, vỗ về như một người mẹ thực sự đang dỗ dành con. Đoạn này khiến tôi thấy thương hai bác cháu vô cùng. 

Nếu các bạn còn nhớ mẹ ruột Hoa cũng hát ru rất hay, và ngay tập 1, cô đã hát ru cho đứa trẻ vừa mất mẹ trong bệnh viện. Để rồi đối chiếu với cảnh Nga hát ru cho bé Hoa, tôi lại thấy thấm thía thay cho tấm lòng của những người làm mẹ, cũng như hoàn cảnh bi đát khôn tả của những đứa trẻ thơ chẳng may không còn mẹ nữa… Có thể nói, biên kịch Thương Ngày Nắng Về thực sự rất tâm lý, khéo dẫn dắt cảm xúc của người xem. 

Chuỗi ngày bình yên rồi đây có gọi tên Hoa? Liệu em có gặp lại mẹ ruột, hay thực sự giống như mẹ em đã nói: “công sinh thành, tình máu mủ coi như đã cạn”? Các bạn hãy cùng tôi đón xem những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về để biết nha! Phim thực sự rất hay đó!

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Làng quê Bắc Bộ những năm 95 bình yên mà buồn

*Bài viết của NNgân trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.