x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

The Glory phần 2: Phim mới của Song Hye Kyo gây bão xứ Trung

Hóng hớt Cbiz 07:50 - 12/03/2023

Không chỉ có phim Hoa Ngữ, hàng loạt tác phẩm Hàn Quốc cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường đất nước tỷ dân. Và để nhận xét hay, thành công khi lên sóng phải kể đến Vinh Quang Trong Thù Hận 2 (The Glory) do Song Hye Kyo đảm nhận vai chính. Mình thấy rất nhiều Cnet dành lời khen cho diễn biến, tình tiết phim cũng như diễn xuất và độ “chịu chơi” của nữ diễn viên họ Song đấy. 

Chưa kể, đề tài về “mặt trái” tại học đường và hành trình nhẫn nhục, chịu đựng để báo thù của nhân vật chính cũng rất đáng theo dõi. Thậm chí, phần hai của Vinh Quang Trong Thù Hận được nhận xét còn hay hơn cả phần một rất đỗi thành công trước đó. 

Vinh Quang Trong Thù Hận 2 tiếp tục kể về câu chuyện của Moon Dong Eun – một cô gái ngoan hiền với mong ước trở thành kiến trúc sư trong tương lai. Thế nhưng, trong thời gian theo học cấp 3, cô bị bạn bè ức hiếp, “tác động vật lý” dẫn tới nghỉ học. Và một âm mưu trả thù hoàn hảo được lên kế hoạch từ đó. 

Phim hay đến nỗi được chấm đến 9.4 điểm đánh giá trên Douban với hàng loạt đánh giá 5 sao đấy các bạn! Và lời thoại mà mọi người ấn tượng, được chia sẻ nhiều nhất trong khu bình luận chính là: “Đến cả một người xấu xa như ngươi còn sống tốt, thì ta sao phải 'ra đi'?”. Vậy cụ thể thế nào, hãy cùng mình điểm qua một vài nhận xét nhận được nhiều sự tán đồng của cộng đồng mạng Hoa ngữ nhé!

- [+5 sao] “Cậu không xem tin nhắn của tôi sao? Sao không trả lời”, “Tôi trả lời rồi, trả lời trong im lặng”.. Hahaha, lời thoại chất thế nhỉ.

- [+5 sao] Kẻ xấu phải chịu sự trừng phạt, vai chính bắt đầu cuộc sống hạnh phúc – đây là những kết cục hợp lý nhất một bộ phim nên có.

- [+5 sao] Kịch bản hay, đài từ hay, tình tiết được xây dựng cũng rất hay. Rất đáng xem.

- [+5 sao] Tôi cảm thấy phần hai này còn hay hơn cả phần một. Đạo diễn sao làm được hay vậy.

- [+5 sao] Sao có người nói tuyến tình cảm của nữ chính là nét bút hỏng được nhỉ? Tôi bị mỗi câu nói của bác sĩ Joo Yeo Jeong làm cảm động suýt khóc.

- [+5 sao] Bất luận là độ thảo luận, ý nghĩ hiện thực hay sự đột phá trong hình tượng nhân vật, tôi đều đánh giá 5 sao. Song Hye Kyo lần này thể hiện rất tốt, xinh đẹp, trong sáng nhưng cũng đầy gai góc.

- [+5 sao] Hay. Kết thúc hay, quá trình hay, cái gì cũng hay. Tôi rất thích.

- [+5 sao] Một trong những ưu điểm khi gả cho Joo Yeo Jeong chính là, không cần phải lo lắng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.

- [+3 sao] Thật không thích tuyến tình cảm, đúng là nét bút hỏng. Phần trước chuyên tâm việc báo thù, xem đã. Phần hai cảm thấy những người xấu đó không đủ IQ thì phải.

- [+5 sao] Trước tôi luôn không hiểu, sao phim Hàn Quốc cứ phải nhấn mạnh việc: Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nhưng giờ thì hiểu rồi. Ác có ác báo chính là sự an ủi dành cho những người lương thiện.

- [+5 sao] Cảm ơn Song Hye Kyo, chị thật sự rất đỉnh, trên mọi phương diện.

- [+5 sao] Tác phẩm kinh điển của truyền hình Hàn Quốc và cũng là bộ phim xuất sắc nhất cho tới hiện nay trong sự nghiệp của Song Hye Kyo.

- [+5 sao] Diễn xuất các diễn viên thật tuyệt, xem đã con mắt.

- [+5 sao] Lời thoại trong phim này thật sự rất đỉnh: “Thế giới bỏ ta mà đi, ta ôm thế giới vào lòng”.

>>>Xem thêm: Khi các nữ chính ôm mộng trả thù: Song Hye Kyo bài bản, Ye Ji bất cần

Hiếm có một tác phẩm Hàn Quốc nào mình thấy điểm đánh giá trên Douban lại cao thế này, xin chúc mừng ekip Vinh Quang Trong Thù Hận 2. Nhưng nói thật, những tác phẩm về “mặt trái” tại học đường thế này tuy xem có hơi đau lòng nhưng khi đến đoạn trả thù thì lại mát cả ruột gan.

* Bài viết của Hóng Hớt Cbiz chia sẻ tại box Phim Hàn Quốc

Nếu bạn là người mê phim truyền hình Hàn Quốc thì , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim The Glory? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.