x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Nhan sắc dàn nữ The Glory ở phần 2: Song Hye Kyo chịu cười nhiều hơn

Pitaya 09:50 - 13/03/2023

Bộ phim The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) đã được công chiếu trọn vẹn cả 2 phần cũng như nhận được vô vàn phản ứng tích cực từ khán giả và giới chuyên môn. Mình thấy phần 2 của bộ phim thực sự có không ít cú hích bùng nổ tạo điểm nhấn cho mạch phim. Bên cạnh nội dung cuốn hút theo cấp số nhân, mình cũng khá thích thú khi được thấy sự thay đổi nhan sắc và thần thái của dàn diễn viên nữ trong phim.

Song Hye Kyo 

Ở phần 1, nhân vật Moon Dong Eun của Song Hye Kyo xuất hiện với ngoại hình u tối, ảm đạm và điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì cô vốn có một quá khứ đau khổ, lại phải ngày đêm làm việc vất vả. 

Mình thấy ngoại hình của cô không hề được chăm chút nhiều và thường xuyên diện trang phục màu đen hay những chiếc áo khoác dài tối màu. Hiếm hoi lắm mới có khoảnh khắc trông Moon Dong Eun sáng sủa hơn một chút, đó là khoảng thời gian đầu phim khi cô mới học đại học. 

Sang đến phần hai, thần thái buồn bã của nữ chính đã được giảm đi phần nào nhờ vào việc trang phục của cô đã trở nên đa dạng, sáng màu hơn. 

Trong phần 2, Song Hye Kyo thường diện trang phục màu ghi xám, phần nào tươi mới hơn so với trạng thái của cô ở phần 1. Mình cũng thấy nụ cười của Moon Dong Eun đã xuất hiện nhiều hơn, cơ mặt cũng bớt căng thẳng, biểu hiện cho sự thoải mái và thanh thản trong tâm hồn cô rồi đấy.

>> Xem thêm: 5 nữ diễn viên Hàn sở hữu khuôn mặt tròn đáng yêu: Da Mi cưng hết sảy

Lim Ji Yeon

Lim Ji Yeon trong phần 1 mang đến hình ảnh vô cùng sang chảnh và thời thượng, một tiểu thư cao ngạo và đỏng đảnh đúng nghĩa. Dù vậy thì mình thấy, nhân vật này ở phần 1 vẫn còn chưa bộc lộ hết bản chất và vẫn còn ở trong vỏ bọc của một người vợ, người mẹ mẫu mực. Điều này thể hiện qua trang phục của cô chủ yếu là những bộ cánh thanh lịch, quý phái cùng lối trang điểm đơn giản mà nhã nhặn. 

Sang đến phần 2, mình thấy Yeon Jin vẫn giữ vững phong độ với ngoại hình và trang phục đẳng cấp, thể hiện độ giàu có, chịu chơi. Thế nhưng theo mình, bản chất xấu xa của cô ta đã dần được bộc lộ qua cách trang điểm đậm, trang phục phô diễn hơn cùng lối diễn xuất cường điệu đúng chuẩn “ác nữ”. 

Bên cạnh đó thì biểu cảm khuôn mặt xuất thần của Lim Ji Yeon cũng đã khiến mình phải nổi da gà không ít lần vì nhân vật này đó.

Cha Joo Young

Được chú ý không kém Song Hye Kyo và Lim Ji Yeon, nữ diễn viên họ Cha cũng gây ấn tượng với mình trong The Glory phần 1 nhờ vào ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ. Thủ vai tiếp viên hàng không Choi Hye Jung - một trong những kẻ từng “bón hành” Moon Dong Eun, nhân vật này được thể hiện là một cô gái ham vật chất, hàng hiệu và sống ảo vô cùng.

Ở phần 2, mình thấy ngoại hình của Choi Hye Jung cũng không có sự thay đổi quá nhiều khi cô vẫn xuất hiện với diện mạo phù phiếm, lối trang điểm lòe loẹt. Điểm khác biệt lớn nhất trong phần 2 nằm ở mái tóc của cô đã được duỗi thẳng ở một vài phân cảnh. 

Dù vậy thì mình vẫn thích Choi Hye Jung với mái tóc ngắn cá tính như phần trước hơn vì có vẻ với kiểu tóc mới trông cô đã “kém sang” hơn rất nhiều.

Kim Hieora

Một trong những nhân vật thú vị và gây bất ngờ nhất với mình trong The Glory phải kể tới Lee Sa Ra do nữ diễn viên Kim Hieora thủ vai. Ngay từ phần 1, nhân vật này đã thể hiện bản chất xấu xa, và phóng túng của bản thân. 

Ở phần 2, vẻ ngoài của cô còn khiến mình bất ngờ hơn nữa với mái tóc bạch kim nổi bần bật, tuy thế lại trái ngược hoàn toàn với đôi mắt lờ đờ do “ăn kẹo ke” của cô. Vẻ ngoài của Sa Ra trong phần 2 này ít được trau chuốt hơn nhiều và mình thấy đây chính là dấu hiệu cho sự tha hóa, sụp đổ của cô.

 >>>Xem thêm: Khi các nữ chính ôm mộng trả thù: Song Hye Kyo bài bản, Ye Ji bất cần

Có thể nói dù ít hay nhiều thì dàn diễn viên nữ của The Glory đã thay đổi không ít trong phần 2 và điều này phần nào đã phản ánh được kết cục của họ. Nếu để chọn ra sự thay đổi ấn tượng nhất thì mình vẫn sẽ bỏ một phiếu cho sự tiến bộ vượt bậc về thần thái và diễn xuất của Song Hye Kyo.

* Bài viết của Pitaya chia sẻ tại box Phim Hàn Quốc

Nếu bạn thích Hàn Quốc và không bỏ qua bất cứ thứ gì về Kbiz , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim The Glory? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.