x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

TNNV: Đừng coi tình yêu là đốm lửa, đừng tự biến mình thành thiêu thân

Lindo 12:20 - 17/05/2022

Trong tập 19 của Thương Ngày Nắng Về phần 2, sau chuỗi ngày dài sống trong sự bực tức và khó chịu, Vân Khánh (Lan Phương) quyết định sang nhà Vân Trang (Huyền Lizzie) một tối để tâm mình tĩnh lại. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để hai chị em có thể ngồi lại, thoải mái tâm sự, lúc này những lời khuyên về tình yêu của Khánh dành cho em gái, lại khiến tôi phải chăm chú lắng nghe và ngẫm nghĩ thêm một lần nữa.

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Ông Hùng xứng đáng là ông bố quốc dân

Như chúng ta đã biết, Vân Khánh của thời thanh xuân là một cô gái hạnh phúc, có một tình yêu trên cả tuyệt vời với Đức – người chồng hiện tại của cô. Rồi mọi sự thay đổi chóng mặt từ khi hai người về chung một nhà, không phải vì hai vợ chồng không còn thương, nhưng mọi thứ rắc rồi cứ ập xuống làm cho hai người liên tục xảy ra những mâu thuẫn. Đến tận bây giờ, tôi thấy mọi chuyện vẫn tệ như thế mà chẳng có chút cải thiện nào. Có ai ngờ được cuộc đời Khánh như một tấm gương, phản chiếu lại quá khứ của bà Nga (NSƯT Thanh Quý) trước kia, thậm chí đây như một “phiên bản 2.0” với nhiều bi kịch hơn.

Ngày từ đầu, tình yêu của Khánh – Đức vốn dĩ đã không được ủng hộ, ai cũng biết bà Nga giận con gái lắm vì đã đi vào vết xe đổ của mình năm xưa. Bà biết Khánh sẽ chẳng mấy hạnh phúc khi về nhà chồng theo cách ấy và mỗi khi hai mẹ con cự cãi với nhau vài lời thì mẹ cũng mang chuyện này ra để nói khiến Khánh chẳng vui chút nào. Còn bà Hiền (NSND Lan Hương) thì khỏi nói luôn, bà ưng có một đứa con dâu nhiều tiền, lắm của, biết chiều chuộng mẹ chồng nên tuyệt nhiên chưa bao giờ Khánh có thể làm mẹ chồng hài lòng.

Nhìn vào Vân Khánh, tôi mới hiểu ra tình yêu, hôn nhân và cuộc sống gia đình có lúc tưởng chừng như tương đồng, gắn kết. Nhưng không phải như vậy, đôi lúc chúng cách xa nhau lắm, nếu không biết cách tính toán thì tình yêu đôi lứa và hôn nhân sẽ xa nhau cả vạn dặm. Lúc mới yêu, tình yêu bỗng chốc trở lên đơn giản khi chi có hai người với những mộng tưởng tình yêu và tương lai tươi đẹp. Nhưng khi bước vào hôn nhân, tình yêu không còn đơn thuần là đôi lứa nữa, nó gắn thêm cả tá mối quan hệ vào và khi ấy buộc chúng ta phải cân bằng tất cả.

Bằng tấm lòng và sự từng trải của một người chị, Vân Khánh đã khuyên Vân Trang: “Yêu là tốt, nhưng đừng bao giờ coi tình yêu là đốm lửa, coi mình là thiêu thân, kiểu gì cũng phải chừa cho mình một đường thoát”. Tôi nghĩ lời khuyên của Khánh dành cho em gái rất thực tế, có thể Trang bản lĩnh, tài giỏi, kiên cường hơn chị, Duy (Đình Tú) cũng có những điểm tốt hơn Đức. Nhưng như tôi đã nói, tình yêu và hôn nhân đôi khi đối lập nhau hoàn toàn, có ai dám nó Đức ngày xưa không yêu vợ, đến giờ anh vẫn yêu đó thôi và tôi tin hiện tại tình yêu nó vẫn vẹn nguyên dù hai người đã từng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Nhưng xét ở hiện tại, tình yêu của Đức đã không còn phù hợp hoặc không đủ lớn để có thể che chở cho vợ của mình. Ngay lúc này, tôi nghĩ tình yêu và suy nghĩ của Đức vẫn chưa thể lớn lên theo cái hình thể của anh, nó vẫn đang dậm chân ở những năm hai người chưa về chung một nhà. Có thể gần đây, Đức ít nhiều đã có những thay đổi tích cực nhưng tôi thấy nó có phần muộn màng, thôi thì có còn hơn không, cứ để xem thời gian tới hai người sẽ ra sao?

Trong quá khứ tươi đẹp, Vân Khánh đã tự biến mình thành con thiêu thân để lao vào lửa tình yêu không hề do dự, để rồi phải nhận những trái đắng cho hiện tại và chị không muốn Trang phạm phải lỗi sai của mình trong quá khứ. Tình yêu là đốm lửa, là mật ngọt nhưng người ta nói “mật ngọt chết ruồi” nên khi yêu chúng ta phải tình táo, đừng biến mình thành những con ruồi, những con thiêu thân bất chấp lao đầu vào tình yêu.

Trong công việc Vân Trang có thừa sự tỉnh táo, nhưng tình yêu là một sân chơi khác với luật chơi khác. Tôi không biết Trang có giữ được sự tình táo để có thể gỡ rối mối quan hệ của mình, tiếp tục duy trì tình yêu với Hoàng Duy. Hãy đón xem những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 để tìm lời giải đáp cho điều đó và đừng quên để lại những dự đoán về tương của các nhân vật ở phần bình luận nha.

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Bà Nga không sinh thì dưỡng, không cần lo mất con

Bài viết của Lindo trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.