x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Anh Có Phải Đàn Ông Không: Nhật Minh tốt với tất cả, chỉ xấu với vợ

Lindo 12:40 - 26/03/2022

Trong tập 20 của Anh Có Phải Đàn Ông Không?, cả ba người đàn ông đều vô tình trở thành những con người độc thân, tôi biết Duy Anh (Tuấn Tú) và Nhật Minh (Hà Việt Dũng) rồi sẽ quay về với vợ thôi. Cũng nhờ vậy mà chúng ta đã có một buổi đi chơi riêng của ba người đàn ông mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả, vui có buồn có và có cả những câu nói thấm thía mà các anh dành cho nhau và tôi thì ấn tượng nhất với câu nói của Tuấn Khang dành cho Nhật Minh: “Tay Minh là thì tốt lắm, rất là tốt tính, nó chỉ xấu tính với vợ nó thôi”.

>>>Xem thêm: Anh Có Phải Đàn Ông Không: Minh - Lệ mãi lục đục vì thiếu sự lãng mạn

Chuyện Nhật Minh khó ưa, cộc cằn thì ai cũng biết. Bản tính của Minh vốn dĩ nó là thế nên anh thường khó chịu với tất cả mọi người, khuôn mặt anh lúc nào cũng khó đăm đăm, có lúc tôi nghĩ Nhật Minh sẽ giữ khuôn mặt đó tới hết cuộc đời mà sẽ chẳng bao giờ giãn ra được. Chỉ mới vài tập gần đây thì chúng ta mới được thấy một con người khác của Nhật Minh, một người cũng khá tình cảm, quan tâm tới bạn bè, không chỉ là bạn mà còn là người thân của bạn nữa, minh chứng là anh nhớ cả ngày giỗ của mẹ Tuấn Khang.

Nhật Minh tốt như vậy luôn anh tự đặt mình vào tình thế bị động, anh không cố gắng bày tỏ sự chân thành, buông xuôi cho mọi sự đến một cách tự nhiên nên chỉ có những người ở cạnh anh đủ lâu và đủ thân thiết thì người ta mới cảm nhận được tính cách thật sự của anh. 

Tôi nghĩ Lệ (Việt Hoa) biết Minh hiểu điều đó nên cô không do dự khi ngỏ lời trước với anh, trong cái khoảnh khắc bất ngờ làm Minh “đứng hình” vài giây và anh vẫn nói: “Tính anh cọc cằn, thô lỗ”. Anh vẫn luôn ý thức được mình là người như nào, nhưng còn chuyện thay đổi thì xem chừng rất khó khăn.

Câu nói của Tuấn Khang nói không sai, cứ nhìn cái cách Minh cư xử với vợ mà xem, có không ít khán giả tức anh ách và muốn tua cái đoạn đó qua thật nhanh, lúc nào cũng là cảm giác khó chịu, vẻ mặt khó ưa thường trực rồi quát mắng, nạt nộ. Những lần Minh vui vẻ với Lệ thì tôi có thể đếm trên đầu ngón tay, nếu không có những hành động với bạn bè để vớt vát thì tôi đã nghĩ Nhật Minh là người đàn ông đáng ghét nhất.

Nhưng câu nói đó không đúng hoàn toàn khi những lúc cần thiết nhất thì Minh vẫn quan tâm, ân cần với vợ. Lúc Lệ ốm thì anh cũng đã làm đúng với trách nhiệm của một người chồng là chăm sóc cho vợ, thậm chí anh còn túc trực cả đêm, tính ra thì Minh cũng có tâm và thương vợ đó chứ dù những lúc như vậy chẳng được mấy lần. 

Đáng nhớ nhất là lúc anh nháo nhác giấu cái tờ ly hôn, nhìn vừa buồn cười mà vừa thương, anh chàng không biết cách ngon ngọt để níu vợ lại còn lấy cái giọng sai trái thường ngày để lấy cớ gặp vợ. Rất may mắn là Minh còn có một ông bố vợ tâm lý, gặp bố vợ khác thì có lẽ anh và Lệ đã toang từ lâu rồi.

Minh tệ khi luôn dùng cái thái độ gia trưởng để cư xử với vợ, bắt vợ phải đảm việc nhà mà không anh không chia sẻ hay phụ giúp gì cả. Mà Lệ thì cũng đi làm cả ngày giống Minh, người đàn ông này còn xấu ở cái tính đố kị với vợ. Nhưng nói Nhật Minh  tệ đến mức không quý trọng vợ là sai, tôi biết lòng anh cũng rối như tơ vò mỗi lần hai vợ chồng có mâu thuẫn, chỉ là Minh thể hiện cái sự thất thần của mình khi anh ở một mình.

Minh cục mịch, ù lì chính anh vẫn chưa thể thay đổi, Lệ biết tính chồng nhưng khi cơn giận dữ đã chiếm quyền kiểm soát thì chẳng ai có thể là chính mình. Tôi mong khi mọi sự đã nguôi ngoai phần nào thì hai vợ chồng lại về với nhau, là một người đàn ông thì tôi cũng muốn Nhật Minh chủ động thay đổi sau bao chuyện xảy ra chứ Lệ đâu thể vì anh mà chịu khổ mãi được.

Hãy đón xem những tập tiếp theo của Anh Có Phải Đàn Ông Không? để biết cuối cùng thì gia đình Minh – Lệ sẽ đi về đâu, tan vỡ hay tái hợp? Mọi thứ đều thật đáng để chúng ta mong chờ vào chặng cuối của phim.

>>>Xem thêm: ACPĐÔK: Hình như Dung hơi quá đáng, nhưng phụ nữ ghen ắt có lý do

Bài viết của Lindo trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.