x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Chúc Khanh Hảo gì cũng thua nhưng "chem" cặp chính hơn hẳn Ngự Giao Ký

An Lee 07:15 - 19/04/2022

Mặc dù không có dàn lưu lượng đình đám, nguyên tác cũng không phải nổi bật, song Chúc Khanh Hảo từ khi lên sóng đã thu về rất nhiều lượt xem cũng như sự quan tâm của khán giả. Riêng An thì đánh giá cao màn hợp tác của Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên, bởi cả hai đã có chemistry cực tốt.

>> Xem thêm: Lộ Tư đẹp chấp ảnh fan chụp, Dương Tử lại cho Nhiệt Ba hít khói 

So với bộ phim đang chiếu cùng thời điểm hiện tại là Ngự Giao Ký, có vẻ như Chúc Khanh Hảo thua kém về mọi mặt. Ở dàn diễn viên, Ngự Giao Ký đã ăn đứt với một đỉnh lưu đình đám là Địch Lệ Nhiệt Ba, cùng nam diễn viên nổi tiếng là Nhậm Gia Luân. Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên tuy cũng nổi, nhưng chắc chắn không thể đọ được với danh tiếng của cặp nam nữ chính Ngự Giao Ký.

Mặt khác, nguyên tác của Ngự Giao Ký là bộ truyện cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương đã rất đình đám. Nội dung cũng được đánh giá cao bởi vừa gay cấn, lại mới lạ, thu hút người xem. Chúc Khanh Hảo của Y Nhân Khuê Khuê nguyên tác vốn khá bình thường, thậm chí còn có chút giống với một bộ truyện khác đã từng được chuyển thể trước đấy là Ly Nhân Tâm Thượng.

Ngoài ra, cách biệt của một bộ phim cấp S+ cũng giúp Ngự Giao Ký trở nên mãn nhãn hơn với kỹ xảo, tạo hình đẹp mắt. Chúc Khanh Hảo dù tạo hình không tồi nhưng kỹ xảo quả thật rất ba chấm. An coi cảnh rơi vực của Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành mà cảm thấy giả trân đến cạn lời. Nhìn chung, đặt 2 bộ phim lên so sánh là khập khiễng, bởi Ngự Giao Ký đã hơn rất nhiều rồi.

Tuy nhiên, có một điểm mà An thấy Ngự Giao Ký không thể có, đó chính là diễn xuất ổn định và chemistry cực mượt của nam nữ chính. Địch Lệ Nhiệt Ba tuy được khen là diễn có tiến bộ với nhân vật Kỷ Vân Hòa, song cô chỉ ổn ở phần 1, sang phần 2 thì đuối dần khi đóng cảnh dễ thương sượng trân, còn cảnh đám cưới thì ánh mắt vô hồn. Nhậm Gia Luân thì thụt lùi thấy rõ. Từ phần 1 tới phần 2 đều chẳng khá hơn. Cảm giác vai diễn này hơi quá sức với anh thì phải.

Riêng chemistry của Nhiệt Ba và Gia Luân thì phải nói là tìm từ Vạn Hoa Cốc đến Bắc Uyên cho tới Đông Hải đều chẳng thấy đâu. Hai người đóng một cặp đôi yêu nhau “chếc đi sống lại”, yêu mấy trăm năm mà chẳng khác gì hai đường thẳng song song. Cảnh đại hôn hoành tráng nhưng tân lang, tân nương nhìn nhau như bạn bè cũ, chẳng miếng cảm xúc yêu đương gì cả. Thật rất tụt mood.

Ngược lại thì ở Chúc Khanh Hảo, Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành đã tạo được chemistry cực ngọt. Cả hai mang tới cảm giác yêu đương ngọt ngào, nữ chính được nam chính che chở, rất tự nhiên và không bị sượng một chút nào. Bên cạnh đó thì diễn xuất của Trịnh Nghiệp Thành hơn hẳn Nhậm Gia Luân. Ánh mắt thâm tình, cảm xúc biến hóa linh hoạt đã mang đến một nhân vật Thẩm Yến như từ truyện bước ra.

Viên Băng Nghiên cũng diễn khá tốt những cảnh dễ thương. Cảnh khóc của cô lần này được nhiều người khen ngợi là tự nhiên hơn trước. Nhìn chung, Chúc Khanh Hảo tuy thua kém về nội dung, kỹ xảo, nhưng lại hơn hẳn Ngự Giao Ký về diễn xuất và phản ứng hóa học của nam nữ chính.

>> Xem thêm: Ngự Giao Ký và những bộ phim có kỹ xảo mãn nhãn nhất 

Tuy bị mang ra so sánh, nhưng đây cũng là điều đáng mừng cho Chúc Khanh HảoNgự Giao Ký, bởi 2 bộ phim đã gây được sự chú ý cho người xem. Sắp tới, Thả Thí Thiên Hạ cũng sẽ gia nhập đường đua, và An thấy đây cũng là đối thủ rất đáng gờm đấy nhé!

*Bài viết của An Lee gửi về DienAnh.Net

Nếu yêu thích phim Hoa Ngữ, các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết siêu hay tại đây, thông tin phim mới và diễn viên đang hot tại mạng xã hội DienAnh.net cùng những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.