x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Ga-ra Hạnh Phúc: Trung chủ động thể hiện tình cảm, Sơn Ca né sao nổi

Andromeda 14:12 - 23/08/2022

Ga-ra Hạnh Phúc đang dần bước vào giai đoạn cao trào khi quá khứ của hai anh em Khải (Bảo Anh) – Vân (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) đang dần được mở ra. Đây chắc chắn là vấn đề được quan tâm nhất trong chặng đầu tiên của phim, nhưng còn một điều cũng thu hút sự chú ý của tôi lớn không kém là chuyện tình yêu của Sơn Ca (Quỳnh Kool).

>>>Xem thêm: Phim Việt được ưu ái phát sóng giờ vàng nhưng khán giả không mặn mà

Tôi tự hỏi cuộc đời khó khăn đến thế sao? Tôi rất thương Sơn Ca vì cô đã phải chịu rất nhiều vất vả, thiệt thòi ngay từ khi còn nhỏ, nhưng cái khổ, cái khó đâu chịu dừng lại ở đó, Sơn Ca sắp mất luôn cả tình yêu của mình rồi. Tôi chẳng hiểu Quân (Bình An) nghĩ cái gì mà để lún sâu vào “vũng lầy” tới mức giờ cậu không thể kéo chân mình ra khỏi đó nữa.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Trung “gà” (Duy Hưng) đã có những hành động đầu tiên để thể hiện tình cảm với Sơn Ca. Tôi không biết lúc ở quán Trung có chuếnh choáng thật không nữa, tôi thấy anh “gọi huệ” mấy lần thật lắm, thế mà Sơn Ca chở về đến nhà là tỉnh ngay được, còn mời “crush” vào uống nước, bắn tim lum la nữa.

Tôi phải nói luôn quan điểm của mình về cặp đôi này là tôi thấy hai người không hợp để thành một đôi trong tình yêu, nhìn hai người hợp rơ với nhau nhưng chắc chắn nó chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn. Chứ tiến xa hơn, hẳn sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh.

Nhưng thôi, tạm bỏ chuyện đó sang một bên vì nó còn xa lắm, người ta nói “Ghét của nào, trời trao của ấy” quả không sai. Trung với Sơn Ca cứ ngỡ là “oan gia”, vậy mà quay đi quay lại thì chàng đã phải lòng nàng mất rồi. Nên tôi thấy mình thích ai cứ cãi nhau với người đó nhiều vào, không tạo ấn tượng được bằng tình cảm thì mình mâu thuẫn nhiều lên, thế nào cũng có ngày ấn tượng rồi “va vào nhau” lúc nào không hay.

Tất nhiên những mâu thuẫn tôi nói ở đây là những chuyện cơm bữa, trời ơi đất hỡi, vô thưởng vô phạt chứ không phải những mâu thuẫn lớn đến từ cả mặt nhau thì dở rồi đó. Cái gì lâu rồi cũng thành quen, ngày nào không cự nhau vài câu, thiếu đi lời qua tiếng lại có khi lại thấy nhớ nhau ấy chứ.

Dù nói Trung không hợp với Sơn Ca nhưng ở khía cạnh nào đó, tôi thấy “phó lãnh đạo” vẫn ăn đứt Quân luôn đó nha. Ví như chuyện chủ động bày tỏ tình yêu, nếu vậy thì anh hẳn cũng là người sẽ chủ động quan tâm Sơn Ca. Chứ không như Quân, thờ ơ, lạnh nhạt hết lần này đến lần khác, mỗi lần Quân thở ra câu nào yêu thương hay dự định tương lai bỗng tôi thấy nó xa vời quá.

Mà người ta cũng có câu “ngựa quen đường cũ”, Quân của hiện tại vẫn đang “xí gạt” Sơn Ca. Vậy tôi tự hỏi liệu một ngày hai người về chung một nhà, có chắc chắn rằng Quân không gạt Sơn Ca thêm một lần nào nữa không? 

Ba năm bên nhau, nhưng chắc số lần Quân thực sự quan tâm người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không nói Quân không yêu Sơn Ca, nhưng anh tập trung vào tham vọng nhiều quá, đánh mất cả chính mình và sắp tới là cả tình yêu mong manh.

>>>Xem thêm: Vân (Ga-ra Hạnh Phúc) có quá khứ kinh khủng về thể xác lẫn tinh thần

Tôi đoán sắp tới sẽ có ba người đau khổ vì tình yêu là Sơn Ca, Quân và Trung, hai người thì tan vỡ vì đánh rơi mối quan hệ, còn Trung sẽ phải buồn vì tình cảm của mình không được đáp lại. Thôi thì tất cả cũng chỉ là dự đoán, muốn biết chuyện gì thực sự xảy ra thì mọi người đừng quên theo dõi những tập tiếp theo của Ga-ra Hạnh Phúc nha.

* Bài viết của Andromeda chia sẻ tại box Phim Việt Nam

Nếu bạn yêu thích phim truyền hình Việt và nhất là những bộ phim siêu hot của VFC , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Ga-ra Hạnh Phúc? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.