x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Hành Trình Công Lý: Khang - con trai của Hoàng làm khán giả "dậy sóng"

Andromeda 08:12 - 14/11/2022

Hình như đã rất lâu rồi, tôi mới lại thấy một nhân vật trong một bộ phim truyền hình vấp phải nhiều sự chỉ trích đến thế. Và nhân vật tôi muốn nói đến ở đây là Khang (Thái Vũ) – con trai của Hoàng (Việt Anh) trong bộ phim giờ vàng Hành Trình Công Lý. Đa phần khán giả đều cho rằng những hành động bộc phát của Khang có phần thái quá, đi ngược lại với giá trị đạo đức của một người con cần phải có.

>>>Xem thêm: Khi tình yêu, tình thân hóa hận thù: Motif quen thuộc của phim VFC

Ở trong bài viết trước, tôi đã bày tỏ thái độ không mấy hài lòng về thái độ cũng như cách nói chuyện của Khang với bố. Một đứa trẻ tuổi vị thành niên mà lại dám trừng mắt, làm ngơ trước người bố của mình, khi biến cố mới xảy ra thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được thái độ đó chứ qua hơn chục tập phim mà cậu chàng vẫn vậy thì thật không thể hiểu nổi.

Một khán giả bình luận: “Xây dựng nhân vật cậu bé Khang như vậy là quá căng cứng, không chân thực, ngoài đời kiểu này hiếm lắm, nó chỉ tồn tại ở những gia đình thiếu giáo dục thôi... Dù có làm gì thì cha vẫn là người sinh ra mình… chỉ nghĩ đến sự sĩ diện cá nhân mà quên rằng cha mình đang rất cần một lời động viên từ thằng con trai mà cha đã thương yêu chăm sóc nuôi dạy thành người...”

Tôi đồng ý với ý kiến này “hai tay hai chân” luôn đó. Chắc mọi người vẫn còn nhớ Phương (Hồng Diễm) nói con trai trước giờ chỉ tâm sự, chia sẻ với bố, vậy lẽ ra Khang phải là người hiểu bố nhất chứ. Kích động là điều không thể tránh, nhưng qua thời điểm ấy rồi vẫn phải suy xét mọi chuyện kĩ càng hơn, chứ Khang cứ phán xét bố thì đâu có khác gì những lời đồn thổi vô căn cứ của những người ngoài kia.

Nên nhớ với những người đang trong hoàn cảnh như Hoàng thì sự động viên của gia đình luôn là nguồn năng lượng để anh vượt qua mọi khó khăn. Gia đình lúc này cũng trở thành chỗ dựa duy nhất của Hoàng, nhưng vợ con anh cứ như vậy thì làm sao có thể dựa được đây?

Song song với thái độ không hài lòng, tôi thấy cũng có không ít khán giả thể hiện rõ sự lo lắng, rằng chính nhân vật Khang sẽ trở thành một tấm gương xấu, lớp trẻ sẽ rất dễ dàng bắt chước học theo và điều này thật sự đáng lo đó nha. Một bộ phim giờ vàng nên khán giả ở mọi lứa tuổi đều có thể xem, sự lo lắng của những bậc làm cha, làm mẹ là hoàn toàn có cơ sở.

Một khán giả khác không ngần ngại nói thẳng ra vấn đề: “Con cái như Khang là hỗn, phim như vậy bọn trẻ lại bắt chước”.

Có thể thấy, dù đây là một bộ phim remake từ kịch bản của Mỹ, nhưng tôi nghĩ các nhà làm phim nên nhìn nhận lại yếu tố thuần phong mỹ tục và xây dựng nhân vật phù hợp với những nét văn hóa Việt. Những người làm cha, làm mẹ như Hoàng đã sai nhưng không có nghĩa những đứa con được xử sự như thế với bố mẹ, làm như thể chẳng khác con cái cũng tự biến mình thành người sai mất rồi.

Mà cũng không có đất nước nào giáo dục con cái cự cãi tay đôi với bố mẹ như thế cả, tôi đã từng hi vọng về vai trò của Phương về việc định hướng, giáo dục con trong giai đoạn khó khăn này, Nhưng không, người mẹ lại ủng hộ con, tựa như một hành động cổ xúy sai trái không hơn không kém.

Có lẽ vì thế mà khán giả cũng không khỏi bất bình: “Lúc lao tâm khổ tứ, đi làm xa gấp 3 nhà cũ mà không than phiền, lo cho vợ con đầy đủ, lỗi lần sai phạm 5 năm trước cũng sửa rồi, yêu vợ thương con hết mực, bị “sa lưới” thì ai làm chủ được mà vợ con quay lưng luôn, còn cạn tình, hỗn xược. Chịu luôn

 

Sẽ có những khán giả nói Khang đang trong độ tuổi ẩm ương nên thái độ như vậy là dễ hiểu và cần được thông cảm, nhưng mọi người thấy đó, cậu chàng ẩm ương đến mức không nghe lời bố nói, không cho bố giải thích. Luôn luôn đặt cái tôi mình lên hàng đầu, luôn cho mình là đúng và chẳng nghe lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Với tôi như thế là hỗn chứ không còn là vấn đề của cái tuổi ẩm ương nữa rồi, ngang đến mức không ai có thể dạy dỗ thì thật sự không còn lời nào để nói.

Tôi còn thấy phần đông khán giả cảm thấy mình như bị “xí gạt”, cứ tưởng bộ phim sẽ có hai hướng phát triển. Một nửa như phim điều tra, phá án, Phương sẽ trở lại công việc luật sư của mình để lấy bước đà, đi tìm bằng chứng minh oan cho chồng. Nửa kia sẽ mang tính chất của một bộ phim gia đình, tất cả mọi người nương tựa vào nhau vượt qua khó khăn.

 

Nhưng mọi người thấy đó, Phương xử trí công việc hoàn toàn theo cảm tính, có thể nó đúng về tình nhưng đã sai về lý và làm những người trong ngành “khóc thét”. Phương xử hai vụ nhưng vụ nào cũng phải nơm nớp lo sợ, chờ “ông bà phù hộ” để thắng thế. Còn phần gia đình thì tôi đã nói quá nhiều ở trên, cả Phương và con trai vẫn giữ thái độ không mấy tốt đẹp gì với người chồng, người cha của mình.

>>>Xem thêm: Mẹ Rơm: Nếu Loan "hết vai" sau khi sinh con, phim sẽ có bước ngoặt lớn

Vậy mọi người nghĩ sao về những ý kiến, quan điểm của những khán giả đã được tôi đề cập trong bài viết? Có những điểm nào đồng tình và chưa đồng tình? Hãy tiếp tục để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới nha.

* Bài viết của Andromeda chia sẻ tại box Phim Việt Nam

Nếu bạn yêu thích phim truyền hình Việt và nhất là những bộ phim siêu hot của VFC , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Hành Trình Công Lý? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.