x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hoa

Kết cục của loạt nam phụ cực phẩm: La Vân Hi lần nào cũng bi thương

Uyên Phương 16:46 - 09/03/2022

Những năm gần đây, các mọt phim Trung Quốc đã được chứng kiến sự “lên ngôi” của các tuyến nhân vật phụ, điển hình nhất chính là các nam phụ vạn người mê. Mình thấy nha, các nam 8 này thường vô cùng điển trai, tính cách lại tốt khiến fan không mê không được. Vậy nhưng, kết cục của các nam phụ này không phải ai cũng tốt đẹp.

Hạ Tử Thu – Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

“Anh nhỏ” Tử Thu là nhân vật đã lấy đi biết bao giọt nước mắt của người xem vì hoàn cảnh đầy lâm li bi đát của mình. Từ nhỏ đã sống xa mẹ ruột, nương nhờ nhà Lý Tiêm Tiêm, nhân vật Tử Thu thật sự là hiểu chuyện đến khiến người xem đau lòng. 

Nhưng mình thấy dù trải qua nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng kết thúc mà biên kịch dành cho Tử Thu lại rất viên mãn. Tử Thu luôn mong có một gia đình thật sự, luôn muốn trở thành người nhà chân chính và có tên trong sổ hộ khẩu nhà của bố con Tiêm Tiêm. Đến cùng, mẹ anh và bố Lý kết hôn để họ chính thức là người một nhà. Mình nghĩ kết cục như vậy thật sự rất thỏa đáng và tuyệt vời cho “anh nhỏ” của chúng ta.

Phó Hằng – Diên Hi Công Lược

Ngụy Anh Lạc, kiếp này ta bảo vệ nàng đã đủ rồi. Sang kiếp sau đổi lại là nàng bảo vệ ta có được không?” Mình chắc rằng đến giờ vẫn có không ít fan day dứt mãi về cặp đôi này, dù giờ đây họ đang nên duyên trong Thượng Thực. Ở Diên Hi Công Lược, Phó Hằng vẫn luôn một lòng với Anh Lạc dù biết hai người sẽ không có kết quả gì.

Đến cùng, Phó Hằng lại bỏ lại đoạn tình cảm còn dang dở với Anh Lạc mà ra đi nơi chiến trường. Có thể nói, nửa đời này của Phó Hằng đều dành trọn tình yêu cho Ngụy Anh Lạc, song chắc chỉ có khi chàng ra đi thì đoạn tình cảm này mới có được một kết thúc.

>>Xem thêm: Nhậm Gia Luân và dàn sao nam từng đóng qua vai cẩm y vệ

Lăng Vân Triệt – Hậu Cung Như Ý Truyện

Bên cạnh Phó Hằng, thì Lăng Vân Triệt cũng là một nam phụ rất được khán giả yêu mến của dòng phim cung đấu. Từ một thị vệ nhỏ bé nhưng đầy nghĩa khí ở lãnh cung đến khi thành thái giám, trong cả quá trình gian nan đó, Lăng Vân Triệt vẫn luôn một lòng âm thầm phía sau bảo vệ Như Ý. 

Tình cảm giữa hai người họ chính là tình tri kỷ vô cùng đẹp đẽ. Vậy nhưng, bi thương thay, đến cùng vì những toan tính, ghen tuông mà Lăng Vân Triệt lại ra đi không hạnh phúc khiến mình mỗi lần xem phim đều phải day dứt khôn nuôi.

Nhuận Ngọc – Hương Mật Tựa Khói Sương

Nhắc đến nam phụ vạn người mê mà thiếu đi nhân vật Nhuận Ngọc của La Vân Hi thì quả là một thiếu xót lớn. Dạ Thần Nhuận Ngọc là người ôn nhu, nhẹ nhàng như nước nhưng cũng mạnh mẽ, cứng cỏi như băng. Chàng đã định của một đời sống ẩn nhẫn nhưng vì dòng đời xô đẩy mà trở nên hắc hóa. Chàng yêu Cẩm Mịch nhưng lại không được nàng đáp lại. Nghĩ mà mình thương nhân vật này lắm nha, nên dù là phản diện nhưng yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, buồn lắm.

Dù dùng đủ mọi thủ đoạn để giữ người thương bên cạnh, toan tính khắp nơi để bước lên ngôi vị Thiên Đế, để rồi cuối cùng chỉ có thể sống một mình vạn năm. Mình phải nói nhân vật này vừa đáng thương lại đáng trách, suy cho cùng, cái kết như vậy với Nhuận Ngọc cũng rất hợp lí. Sau khi trải qua hàng loạt hỉ, nộ, ái, ố thì sự cô độc này còn hành Nhuận Ngọc gấp cả ngàn lần.

Dung Tề - Bạch Phát Vương Phi

Phải nói La Vân Hi rất có duyên khi đóng nam phụ, đặc biệt là các nam phụ có kết cục bi thương khiến ai cũng đau lòng. Nếu như với vai Nhuận Ngọc, Vân Hi còn khiến mình cứ mãi phân vân giữa đáng thương và đáng trách, thì trong Bạch Phát Vương Phi, nhân vật Dung Tề của ảnh chỉ toàn một màu bi. Cả bộ phim, chắc chắn không có ai đối xử tốt với nữ chính Dung Nhạc bằng Dung Tề. 

Chàng vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ, chịu hết những giận Dung Nhạc trút lên mình, để bảo vệ nàng chu toàn nhất có thể. Không chỉ lúc còn sống, mà đến lúc lìa xa, Dung Tề vẫn dùng thân mình để bảo vệ Dung Nhạc. Mình thấy nhân vật này thật khiến người xem quá đau lòng, từ đầu đến cuối đều bị mẹ ruột sắp đặt, đều sống vì hận thù của thế hệ trước. Cuối cùng, vẫn không có phép màu nào hiện ra với Dung Tề.

Thẩm Văn Đào – Vẫn cứ thích em

Khi Vẫn Cứ Thích Em lên sóng, bên cạnh đôi chính là Gỉa Nãi Lượng và Trần Kiều Ân, thì toàn bộ spotlight của bộ phim đều dành cho nam phụ Thẩm Văn Đào. Nếu hỏi mình thế nào là điển hình của “con không đẻ của biên kịch”, thì cứ nhìn nhân vật Thẩm Văn Đào là biết ngay. Anh có ngoại hình điển trai, tính tình tốt bụng, luôn hết lòng vì người mình yêu, anh yêu Bảo Bảo nhưng lại chọn âm thầm ở phía sau vì không muốn để cô khó xử. 

Hoàn hảo là vậy, nhưng nam thứ mãi mãi chỉ là nam thứ, đã không có được tình yêu của nữ chính còn phải đi một cách đầy đau lòng. Mình chắc rằng sau màn “hết vai” của Văn Đào, rất nhiều khán giả đã đi từ phẫn nộ đến khóc hết nước mắt và không còn muốn xem tiếp phim nữa.

Các nam phụ trên ai cũng khiến người xem nuối tiếc khi họ đã bỏ ra rất nhiều chân thành, tình cảm của bản thân nhưng cuối cùng đều không nhận lại được gì. Viên mãn nhất trong 6 nhân vật trên chắc hẳn là Hạ Tử Thu, nhưng có lẽ người khiến mình thương tâm nhiều nhất chính là nhân vật Dung Tề của Bạch Phát Vương Phi.

>>Xem thêm: Các sao nữ cực có duyên với phim nữ chủ: Lệ Dĩnh đóng bộ nào cũng bạo

*Bài viết của Uyên Phương gửi về DienAnh.Net

Nếu yêu thích phim Hoa Ngữ, các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết siêu hay tại đây, thông tin phim mới và diễn viên đang hot tại mạng xã hội DienAnh.Net cùng những thông tin giải trí nóng sốt nhất nhé! 

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Tam Quỷ của Võ Tấn Phát mang đến chất hài cho Tết ở làng địa ngục

Nga Cao

Nga Cao

Võ Tấn Phát có màn trình diễn ấn tượng trong series Tết ở làng địa ngục khi vào vai một người đàn ông thô lỗ nhưng trọng tình cảm.

Hạnh Thúy - Lan Phương - Nguyên Thảo tỏa sáng ở Tết ở làng địa ngục

Nga Cao

Nga Cao

Trong Tết Ở Làng Địa Ngục, 3 nữ diễn viên Hạnh Thúy, Lan Phương, Nguyên Thảo đã có màn trình diễn rất xuất sắc dù thời lượng lên hình không nhiều.

Diễn xuất đỉnh cao của NSUT Thành Lộc trong Thạch Sanh Lý Thanh

Nga Cao

Nga Cao

NSƯT Thành Lộc ghi dấu ấn với sự xuất hiện tuy ít mà chất trong web-drama Thạch Sanh - Lý Thanh của Ngọc Thanh Tâm.

QUVNG (Lục Huy) ra mắt ca khúc solo đầu tay từ Hoàng Hôn Đến Bình Minh

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Lục Huy vừa chính thức cho ra mắt MV cho ca khúc Từ Hoàng Hôn Đến Bình Minh. Đây là sản phẩm đánh dấu cột mốc đặc biệt với nghệ danh mới - QUVNG.

Kaity và Thuận Nguyễn: “Muốn có những đứa con đáng yêu như Đông Nhi”

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Thuận Nguyễn và Kaity Nguyễn đã có những chia sẻ cùng với khán giả và DienAnhNet về hành trình tham gia bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Nét đẹp ba miền thể hiện độc đáo qua phục trang Người Vợ Cuối Cùng

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Trang phục của các nhân vật diện trong Người Vợ Cuối Cùng được lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam, tái hiện những giá trị truyền thống ấn tượng.