x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

LVMH: Sau tất cả, Lợi đã chững chạc và có được lòng tin của mọi người

Lindo 18:33 - 30/03/2022

Trong tập 23 của Lối Về Miền Hoa, chúng ta đã thấy một Lợi (Trọng Lân) hoàn toàn khác biệt, bây giờ cậu không còn là thằng Lợi với tính cách bốc đồng như xưa nữa, mà là một thanh niên đang dần nghiêm túc và có trách nhiệm với những việc mình đang làm. Tất cả cũng là nhờ chú Lâm (Thanh Bình) vờ bệnh nên mới có Lợi ngày hôm nay, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của chính bản thân cậu con trai.

>>>Xem thêm: Lối Về Miền Hoa: Lợi đánh cược vào cơ hội cuối, chị Hoa gặp chuyện

Ngay ở những tập đầu của phim, Lợi đã đem lại những ấn tượng không tốt cho các khán giả như tôi. Hình ảnh một cậu thanh niên lêu lổng, lông bông cùng với cái thành tích học tập vô cùng tệ. Minh chứng là Lợi bằng tuổi Thanh (Anh Đào), nhưng lại học chung với Bão (Mạnh Quân) là em trai của Thanh, do cậu phải ở lại lớp một năm. Tôi biết chú Lâm đã cố gắng hết sức cũng không thể nào bù đắp được cái khoản dịu dàng, bảo ban con cái của người vợ đã ra đi được.

Tuy không phải chạy cơm từng bữa và hoàn toàn có thời gian để nuôi dạy Lợi, nhưng chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều ở một người đàn ông có quá khứ là một “tay anh chị” có tiếng. Tôi tin là với cái quá khứ đó thì chú cũng phải là người gai góc, thét ra lửa chứ không hài hước, dí dỏm như bây giờ. Chắc là sau khi vợ đi, chú thì quyết định quay đầu là bờ, tập trung vào chăm sóc cho con trai nên hai bố con đã cùng nhau thay đổi.

Nếu có người nói chú Lâm hoàn toàn thất bại trong việc nuôi dạy con trai nên mới để nó ăn chơi, lêu lổng, chẳng được lợi ích gì thì tôi không đồng ý. Đúng là Lợi có lúc lông bông, không có việc làm nhưng là do cậu chưa có động lực và định hướng chính xác để cố gắng chứ con người của cậu thì không hề xấu. Ngay từ thời đi học thì cậu đã biết quan tâm người khác, một lần nữa Bão lại là người mang ơn, khi Bão bị bạn gây chuyện thì chỉ có mỗi mình Lợi là người đứng ra để bảo vệ cho cậu.

Những việc Lợi làm trong những tập đầu là cậu làm vì Thanh, để cô có thể sáng mắt ra, biết được bộ mặt thật của tên Thắng (Huy Bách). Chỉ tiếc ý của Lợi thì tốt nhưng cách làm thì lại sai, nên mới để xảy ra cớ sự rối như tờ vò trong những tập về sau do sự trả đũa của Thắng, làm Lợi lao đao một khoảng thời gian dài. Vốn dĩ thì cậu đã mang tiếng xấu đối với những người trong làng, sự việc đó xảy ra như giọt nước tràn ly khiến người ta càng không tin vào cậu nữa.

Chú Lâm hẳn là cũng biết con trai không tệ hại như người ta nói mà chỉ đang đi sai đường nên đã có một quyết định là vờ bệnh để làm động lực cho con cố gắng. Và kết quả thì đã rõ, chú Lâm chuyến này thu cả vốn lẫn lời, con trai đã trưởng thành lại còn lấy được vợ đẹp nữa chứ, có ai may mắn được như chú đâu.

Sau những thất bại thì cuối cùng trong tập gần cuối của Lối Về Miền Hoa, Lợi đã chứng minh được không phải cậu tự tin vì có hậu phương là người bố giàu nhất làng nữa mà là tự tin vào chính bản thân mình. Những cô hàng xóm trong làng dường như cũng cảm nhận được điều đó nên đã có một cái nhìn khác về Lợi, giờ thì cô cháu gặp nhau cũng đã nở với nhau nụ cười chứ không phải cái vẻ cau mày khó chịu trao nhau như trước kia.

Không chỉ được người làng công nhận mà Lợi bây giờ còn có một tình yêu đẹp với Thanh, bố có vợ, con cũng đã có bồ lại thêm một thằng em trai sắp ra đời nữa. Mọi sự như báo trước một kết thúc viên mãn cho gia đình của Lợi và cả bộ phim Lối Về Miền Hoa. Hãy đón xem tập cuối của phim vào 21h40 tối nay trên VTV3 nha.

>>>Xem thêm: Bức tranh nông thôn của Lối Về Miền Hoa: Quá nhiều điều được gửi gắm

Bài viết của Lindo trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.