x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Màn tái hợp thất bại của sao Tây Du Ký, doanh thu phòng vé thấp kỷ lục

Quần Chúng Thích Ăn Dưa 17:05 - 05/09/2021

Tây Du Ký 1986 chắc chắn là siêu phẩm gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Dàn diễn viên trong phim từ chính tới phụ cũng đều được khán giả hết mực yêu quý, quan tâm. Mới đây, Quần Chúng Thích Ăn Dưa chợt phát hiện dàn sao của Tây Du Ký đã cùng tái hợp trong một bộ phim điện ảnh nhưng doanh thu phòng vé lại thấp tới kỷ lục luôn chứ chẳng đùa.

Cụ thể là thế này! Theo thông tin mình tìm hiểu được thì ngày 27/8, bộ phim điện ảnh Vào Nhầm Thanh Xuân đã được công chiếu trên phạm vi toàn Trung Quốc. Tác phẩm này có sự góp mặt của dàn sao gạo cội trong Tây Du Ký, bao gồm Lý Thế Hoành – diễn viên lồng tiếng cho Tôn Ngộ Không, “Đường Tăng” Từ Thiếu Hoa, “Bát Giới” Mã Đức Hoa, “Sa Tăng” Lưu Đại Cường. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn khách mời “chất như nước cất” như “Quan Âm Bồ Tát” Tả Đại Phân, “Bạch Long Mã” Vương Bá Chiêu nữa.

Không chỉ có đội hình hoành tráng, phía đoàn phim còn mạnh tay tuyên truyền đây là lần tái ngộ của thầy trò Đường Tăng ở thế giới hiện đại sau 30 năm nữa đó! Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi nhỉ? Ban đầu, mình cho rằng cả danh tiếng và doanh thu phòng vé của Vào Nhầm Thanh Xuân sẽ rất ra gì và này nọ cơ. Ai ngờ, tưởng thế mà không phải là thế đâu nha!

>> Có thể bạn muốn xem: Mã Đức Hoa - "Trư Bát Giới kinh điển nhất màn ảnh" bây giờ ra sao?

Mình thực sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa khi biết được doanh thu phòng vé của Vào Nhầm Thanh Xuân sau 8 ngày ra rạp các bạn ạ! 688 tệ (2,4 triệu đồng), các bạn không nhìn nhầm đâu ạ! Chỉ 688 tệ (2,4 triệu đồng) mà thôi! Như vậy tính sơ sơ ra thì sau khi chia “hoa hồng” cho phía phòng vé, nhà sản xuất bộ phim sẽ chỉ nhận về được vỏn vẹn 230 tệ (800 nghìn đồng) mà thôi. 

Thậm chí, trên trang Douban, cũng chỉ có 25 người cho biết muốn xem bộ phim này. À, với con số khán giả thấp như vậy thì mình nghi là chắc Vào Nhầm Thanh Xuân chẳng thể “mở bát” Douban được rồi!

Trời ơi đất hỡi, với doanh thu như vậy thì đừng nói tới việc lời lãi thế nào, chắc còn chẳng đủ để mời các diễn viên ăn một bữa cơm ấy chứ! Vậy vì sao phim của thầy trò Đường Tăng lại flop đến không tưởng thế này?

Đầu tiên là vấn đề kịch bản nhàm chán, thiếu đặc sắc các bạn ạ! Vào Nhầm Thanh Xuân xoay quanh việc 4 cụ già sống trong viện dưỡng lão giúp đỡ một cô bé viên mãn giấc mộng. Mà giấc mộng của cô bé này lại là... trở thành Tôn Ngộ Không. Nói chung, tác phẩm này dường như chỉ xoay quanh những hồi ức về bộ phim kinh điển một thời mà thôi, chẳng có bất cứ điểm sáng gì cả.

Tiếp đó, bộ phim Tây Du Ký đã được làm đi làm lại rất nhiều lần trên màn ảnh, chẳng còn mới mẻ đối với khán giả nữa. Không biết các bạn thấy thế nào nhưng cá nhân mình cho rằng, bộ phim này chẳng khác nào đang cố tình... kỳ kèo tình cảm của khán giả nhằm “ăn mày quá khứ” vậy và thấy có chút phản cảm với điều này.

Trước đó, 4 thầy trò Đường Tăng gồm Uông Việt, Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa và Lưu Đại Cường cũng từng hợp tác trong bộ phim hài kịch Tham Tiền nhưng cũng thu về kết quả thảm đạm chẳng kém. Bộ phim chỉ đạt mức 2,3 điểm trên trang Douban và doanh thu phòng vé 140 nghìn tệ (493 triệu đồng). À, mặc dù con số này không được đẹp cho lắm nhưng cũng “ăn đứt” Vào Nhầm Thanh Xuân rồi nhỉ?

Bản thân mình không hề thích việc ký ức đẹp thời thơ ấu cứ bị lôi ra xào đi xào lại nhiều lần để thu lợi nhưng từ một góc độ khác, các diễn viên gạo cội trong phim có lẽ cũng không cố ý lăng xê, lợi dụng tình cảm của người hâm mộ. Có thể, phía nhà sản xuất đã “nhắm” vào hình tượng, sức ảnh hưởng của họ để quay bộ phim có liên quan tới Tây Du Ký kinh điển năm nào mà thôi! Mình không muốn trách cứ gì về việc này nhưng cũng mong rằng doanh thu thảm đạm của Vào Nhầm Thanh Xuân sẽ đặt dấu chấm hết cho việc “ăn mày quá khứ” như thế này!

>> Có thể bạn muốn xem: Lý Kiến Thành: Người được đạo diễn Tây Du Ký đề nghị thế vai Bát Giới

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Là “mọt phim” Hoa ngữ? Cập nhật những thông tin phim ảnh, chuyện hậu trường nóng sốt nhất trên fanpage Thế Giới Hoa Ngữ ngay và luôn bạn nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.