x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Mặt Nạ Gương: Nghi vấn ông Nghị là thủ phạm vụ hỏa hoạn khi xưa

Lindo 01:00 - 05/12/2021

Đã qua hơn nửa chặng đường, Mặt Nạ Gương đang dần dần giải mã cho người xem những tình tiết bí ẩn. Nhưng câu hỏi cũ chưa được giải quyết ổn thỏa thì cả tá tình tiết mới lại được lồng ghép vào khiến những khán giả như tôi hết sức tò mò và phải đặt ra cả trăm giả thuyết khác nhau.

>>>Xem thêm: Mặt Nạ Gương: Nhà ông Nghị như cái chợ, nguy cơ chị em Hoa trở mặt

Ngay đầu tập phim, Hoa (Lương Thu Trang) đã thể hiện rõ ý định muốn điều tra sâu hơn về hành tung của Hiệp sau khi hắn ra tù, nhưng rất tiếc là bên công an xác định đó chỉ là một vụ mất tích bình thường.

Khi chuyển cảnh đến cặp đôi Mai (Ngọc Huyền) – Khải (Bình An), ban đầu thì tôi ngây thơ cứ ngỡ đó đơn thuần chỉ là màn phát “cẩu lương” bình thường. Nhưng đến đoạn hai người ôm nhau và ánh mắt của Khải thay đổi khiến tôi lạnh cả sống lưng, ánh mắt đó chắc chắn đang ẩn chứa một âm mưu gì đó khủng khiếp lắm.

Để giải thích cho giả thuyết của mình, tôi sẽ đi “ngược chiều” bắt đầu từ phân cảnh cuối của tập phim. Khi ông Nghị (NSƯT Hoàng Hải) gặp Hoa bên bờ hồ để trò chuyện về cậu Hiệp thì ông nói Hiệp có một cậu em trai năm đó đang học phổ thông.

Sau đó đến cảnh Khôi (Ngọc Quỳnh) gọi điện cho một người bí ẩn nói là không cần quan tâm đến bà hàng xóm của ông Minh vừa bị công an mời để tra hỏi vì lời khai của bà không có giá trị mà bây giờ hãy tập trung vào mục tiêu chính. Lúc đó, trên màn hình laptop của Khôi là hình ảnh của ông Nghị gặp Hoa.

Những chi tiết ở trên như mập mờ xác nhận Khôi chính là Hiệp đã phải phẫu thuật thẩm mĩ thay đổi nhân dạng sau vụ họa hoạn năm xưa, còn Khải hoàn toàn có thể là đứa em trai đang giúp anh mình trả thù. Điều này cũng khẳng định Khôi là người luôn theo dõi ông Nghị. Vậy mục tiêu chính mà Khôi nhắc đến tôi chắc đến 90% là ông Nghị.

Trong lần đi ăn với Tân (Xuân Thông) thì Tân có đưa cho ông Nghị một hộp quà được gửi đến thẩm mỹ viện, trong đó là ba tấm hình đã bị cháy xém, một là của ông Nghị, một là của bà Diễm (Ngọc Lan) và tấm hình cuối là của bà Lựu; cả ba tấm hình đều được ghi chú đằng sau là ngày 29/04/2011.

Tôi đoán đây là ngày xảy ra vụ hỏa hoạn năm xưa, ba bức hình bị cháy xém ngụ ý là ba người trong hình phải đi, đó như một lời cảnh báo của hung thủ. Vậy từ đó nên tôi cho rằng hung thủ vụ phóng hỏa năm xưa là ông Nghị và ông Minh, ông Minh thì đã phải trả giá còn ông Nghị đang bị gây áp lực. Nếu ông Nghị là hung thủ thì tôi cũng không bất ngờ, vì trong đoạn hồi tưởng của những tập trước thì có cảnh ông Nghị cự cãi với Hiệp sau khi vợ mình mất. Một người đàn ông dù hiền lành những khi vợ mất đi vợ mình thì hoàn toàn có thể trở lên khó ngờ và thực hiện những điều đáng lo trong lúc mất kiểm soát.

Hơn nữa, trong vụ việc hình nhân bị bốc cháy, khi được nghe bà Diễm kể lại thì Khôi đã trả lời luôn có thể nó do một con chip điều khiển từ xa gây ra, điều này khiến bà Diễm phải nghi ngờ như là Khôi đã từng làm vậy.

Một chi tiết cuối cùng khẳng định những giả thuyết trên là lúc Hoa bí ý tưởng và chọn cách gọi cho Khôi thì gã lại cho cô gợi ý viết truyện theo hướng sát nhân K chỉ là một vật chủ đang nghe lời sai khiến của một vong hồn oan khuất.

Tất cả những gì Khôi nói như đang muốn chơi một “ván bài ngửa” với Hoa và tất cả những người mà hắn đang nhắm đến. Mục tiêu chính là ông Nghị, người đã làm cho hắn gặp biến cố sau trận hỏa hoạn năm đó.

Mọi giả thuyết tôi đặt ra lại khiến mình thêm chờ đợi những tập tiếp theo của bộ phim, tôi ngóng chờ để xem kết quả của những phán đoán của bản thân. Nó thật thú vị và đáng mong chờ.

>>>Xem thêm: Mặt Nạ Gương: Có 2 vợ nhưng ông Nghị vẫn không quên được tình xưa

*Bài viết của Lindo trên Dienanh.Net

Nếu bạn cũng mê Mặt Nạ Gương thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.