x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Việt

Mặt Nạ Gương: Ngọc Lan diễn xuất thần, gây ấn tượng mạnh cho khán giả

NNgân 18:12 - 26/11/2021

Các bạn đã xem tập 13 của Mặt Nạ Gương chưa? Chẳng hiểu thế nào mà trong tập này, bà Diễm - Ngọc Lan lại bị “dựa”, hồn vía điên đảo, còn dọa con gái mình sợ xanh cả mặt. Tôi cũng rén hết người khi xem mấy phân đoạn bà ấy “lên đồng”, tưởng như phim kinh dị thật á. Nhất là đoạn bà ấy bảo “Con tao đâu” với chất giọng âm trì như trong băng cassette bị kéo nhão, tưởng Hai Phượng nhập, làm tôi sợ thót cả tim.

Tôi phải công nhận Ngọc Lan đã “xuất thần" với màn hóa thân này. 

Nhìn lại chặng đường 13 tập phim, phần đông khán giả đều cảm thấy nữ diễn viên Ngọc Lan đã làm cho nhân vật bà Diễm trở nên sống động, đáng nhớ hơn hẳn nữ chính. 

>> Xem thêm: Mặt Nạ Gương: Bức xúc với cách hành xử và suy nghĩ của nữ chính

 Gì chứ nét diễn của Ngọc Lan trong mấy pha trợn mắt, liếc xoáy, từ vô cảm thẫn thờ đến thất điên bát đảo thật rất lôi cuốn. Tôi để ý thấy nét trợn mắt lúc bà Diễm giận dữ, dọa nạt và lúc bà đang hoảng sợ mang những sắc thái khác nhau rõ ràng. Sắc thái nào cũng chân thực cả. Ghét thì cay độc lắm, mà khi sợ sệt thì ủ rũ đáng thương. Tôi còn không biết bà ấy đang diễn hay là cảm xúc thật nữa.  

 Điển hình như mấy lần đối chất với Hoa, nếu không có ai chứng kiến, bà Diễm sẽ tỏ ra cay cú, mồm mép điêu ngoa; nhưng nếu có người khác ở đó, bà lại tỏ ra mềm yếu, đáng thương, thậm chí còn rơi nước mắt vô cùng chân thành, khiến tôi đôi lần xém quên rằng bà ấy vốn dĩ rất căm ghét đứa con chồng này.  

>> Xem thêm: Mặt Nạ Gương tập 13: Hoa xét nghiệm ADN của Mai, Khải bị nghi ngờ

Phải nói, khả năng lật cảm xúc của Ngọc Lan từ A sang B "rất gì và này nọ". Đang lên giọng “mama” với người khác, vừa chuyển cảnh một phát, bà Diễm liền trở về thần thái người phụ nữ chân yếu tay mềm trong gia đình, sợ hãi các kiểu, thậm chí còn khóc lóc. Như trong cảnh bị Ngân (Huyền Trang) đến gây áp lực hay bị dân anh chị đến đòi nợ, bà yếu đuối nép sau lưng những người đàn ông. 

Rồi cũng đang sợ hãi khóc lóc đó, vừa nhảy qua câu thoại khác, bà Diễm có thể ngay lập tức trở nên hung hăng, đanh đá, nanh nọc, sân si bất chấp hậu quả. Coi mấy cảnh bà bắt ghen tình cũ của chồng hay lúc lên giọng dạy đời thiên hạ thì biết. Tôi còn nhớ cảnh bà túng quá phải đi bán kim cương bị người ta cà khịa, bà cũng không thèm nhịn mà “móc mỉa” lại vài câu. Nợ thì nợ chứ thần thái vẫn kiêu sa chanh xả như một quý bà nắm trong tay vàng muôn bạc vạn, xem mà ghiền luôn! 

 Nói đến đây tôi lại phải lần nữa khen cách diễn của Ngọc Lan. Cô ấy như nắm hết mọi khúc cua trong tâm lý của nhân vật, dễ dàng “quay xe lết bánh" nhào nặn cảm xúc khán giả đến nơi đến chốn. Tôi hoàn toàn thưởng thức cách truyền tải, lối diễn xuất của cô qua nhân vật này, mà không bị đọng lại những cảm xúc lên gân, gượng gạo, khó chịu nào. Thiết nghĩ, phần lớn khán giả, nhất là khán giả ngoài Bắc, đánh giá cao Ngọc Lan cũng là vì vậy. 

Tôi đặc biệt yêu thích khí chất quyến rũ, hồ mị mà Ngọc Lan đã đưa vào nhân vật bà Diễm, thông qua tương tác thân mật với ông Nghị (NSƯT Hoàng Hải) và Khôi (Ngọc Quỳnh). Đó là thứ vũ khí sắc sảo, lợi hại của những người phụ nữ như bà Diễm và Ngọc Lan đã lột tả được điều đó một cách tròn trịa. Mấy đoạn bà nũng na nũng nịu, liếc mắt đưa tình khiến người ta phải chậc lưỡi, xuýt xoa: “Bà này quả ghê gớm thật!”.   

Chia sẻ với khán giả, Ngọc Lan cho biết ban đầu cô cũng hơi hoang mang với sự nhiều mặt của bà Diễm. Tiếp xúc với mỗi người khác nhau, bà ấy lại có cảm xúc, giọng điệu khác nhau. Song, chính đạo diễn Bùi Quốc Việt đã khẳng định đó là điều ông cần ở nhân vật này, nên là Ngọc Lan lại yên tâm, tự tin khoe cá tính, “bay” hết mình với nhân vật. Nhờ đó chúng ta có được một bà Diễm ấn tượng như thế trên màn ảnh.  

Hỏi thiệt, hổng biết có ai u mê bà Diễm giống tôi không nhỉ? Coi đến tập này, dù biết bà ấy là phản diện mà tôi vẫn không ngừng thích được. Mấy đoạn có bà là toàn mấy đoạn drama hấp dẫn, đầy những cú lừa.  

Không biết tương lai bà Diễm trong Mặt Nạ Gương sắp tới sẽ như thế nào đây? Số phận của bà trong kế hoạch trả thù của Horus có lẽ thê thảm lắm! Tôi mong là sẽ có nhiều màn vạch trần “lật bàn lộn ghế”. Các bạn đừng quên cùng tôi đón xem những tập tiếp theo của bộ phim nha!

>> Xem thêm: Giả thuyết Mặt Nạ Gương: Hiệp trả thù ông Minh rồi đến bố mẹ Hoa

*Bài viết của NNgân trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê Mặt Nạ Gương thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Sự mạo hiểm của Thu Trang khi thoát vai bình dân trong Cô dâu hào môn

Sau loạt vai bình dân ghi dấu ấn trên màn ảnh, “hoa hậu làng hài” Thu Trang gây bất ngờ với vai diễn mới trong Cô dâu hào môn.

NSND Hồng Vân trong Cô Dâu Hào Môn: Điên, sang, tai quái duyên dáng

NSND Hồng Vân đã có màn trình diễn đầy đặc sắc trong Cô dâu hào môn khi hóa thân thành người phụ nữ giàu có nhưng kệch cỡm.

Uyển Ân thoát khỏi cái bóng của anh trai Trấn Thành nhờ Cô Dâu Hào Môn

Vai diễn Tú Lạc trong phim Cô Dâu Hào Môn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - NSX Will Vũ khẳng định bước tiến về diễn xuất của diễn viên Uyển Ân.

Kiều Minh Tuấn diễn "cha già" không thua kém Trấn Thành, Thái Hòa

Kiều Minh Tuấn có màn lột xác ấn tượng khi vào vai ông già 60 tuổi, làm cha của Uyển Ân trong phim điện ảnh "Cô dâu hào môn".

Bà kế của Thúy Diễm Người vợ, người mẹ bi kịch thời phong kiến

Thúy Diễm có vai diễn Bà Kế ổn thỏa ở phim Cám để đem đến góc nhìn khác lạ về một nhân vật vốn bị ghét cay ghét đắng trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.

Quyền Linh và Hoài Linh trong Làm giàu với ma và Hai Muối

Trong dịp Quốc Khánh năm nay, NSƯT Hoài Linh và Quyền Linh “so tài” với nhau khi hai bộ phim của họ là Làm giàu với ma và Hai Muối công chiếu các rạp cùng lúc.