x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Nhân vật Cheon Seo Jin của Kim So Yeon: Hả hê hay thương cảm

Dan Nhiều Chuyện 09:16 - 27/08/2021

Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình muốn chia sẻ những dòng tâm sự dài dài về tuyến nhân vật trong bộ phim Penthouse: Cuộc Chiến Thượng Lưu 3 đài SBS. Nếu các bạn còn nhớ thì mình đã từng chia sẻ một bài về dì Trinh (tên gọi thân thương của nhân vật Cheon Seo Jin do Kim So Yeon thủ vai) vào cái hôm chúng ta được biết vụ chiếc bánh hồ đào. Khi đó, ai cũng phẫn nộ và khó hiểu về cái tính cách quái gở, điên loạn của dì và mong chờ vào một cái kết thích đáng, để rồi… (ba chấm).

>> Xem thêm: Song Hye Kyo chia sẻ về bộ phim mới Now, We’re Breaking Up

Thành thật mà nói, từ khi chiếu tập 11 tới giờ mình đã rất sốc với cách xoay chuyển của biên kịch Kim Soon Ok. Không phải vì sự báo ứng mà dì Trinh phải nhận, mà chính là hành trình dẫn tới những phút “cùng đường lạc lối” của một con người mưu mô và tham vọng ngày ấy. Mình không dám chắc bản thân có hả hê hay thương cảm, nhưng có lẽ là cả hai cảm giác đó diễn ra cùng một lúc.

Các bạn chê Penthouse 3 phi logic và không ăn khớp các phần, có lẽ sau tập tối thứ Sáu vừa rồi phải muối mặt tìm chỗ trốn rồi đúng không. Tất thảy những gì diễn ra, động cơ, hành động, diễn biến đều đã được vén màn. Bản thân mình rất hả hê khi nhận ra ngày tàn của dì đã tới, nhưng mình lại hoảng sợ và thương cảm sau đoạn hội thoại mà chị đẹp Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah) đã nói với dì trong phòng giam.

>> Xem thêm: Jo Yoon Hee làm bánh tặng sinh nhật chồng cũ Lee Dong Gun

"Tôi sẽ để cô sống không bằng chết","Tôi sẽ lấy đi tiền mà cô quý giá" và thế là Cheon Seo Jin mất hết, mất tất cả những gì mình trân trọng, từ quyền lực, trung tâm nghệ thuật Cheong Ah, quỹ, trường, công ty xây dựng mất nốt, chưa kể ôm thêm khoản nợ 500 tỷ từ Joo Dan Tae (số tiền mà nghị sỹ đã lấy cắp). "Giọng nói mà cô dùng để trả treo"…. ừm, dù khúc này chỉ là dọa thôi nhưng nhìn dì bất lực gào thét không lên tiếng mình đã nổi da gà thật sự.

Nếu các bạn để ý, “rổ táo” còn nguyên vẹn với dì Trinh trong từng chi tiết: Dì từng đổ nước nóng vào chân Logan, thì mới đây bị axit làm bỏng. Dì nhờ bác sỹ tiêm thuốc xóa trí nhớ cho Eun Byul, thì bị chính đứa con của mình cho uống nguyên lọ. Dì đẩy Oh Yoon Hee xuống vực thì lại vô tình giằng co với Bae Rona mà té lầu. Chưa hết, một cảnh khiến mình ấn tượng đến ám ảnh đó là khoảnh khắc dì Trinh tìm Eun Byul trong đài phun nước tượng nữ thần Hera. Nếu mọi người còn nhớ cái chết tức tưởi của Min Seol Ah, chắn hẳn sẽ nổi da gà với cái cảnh dì điên điên khùng khùng lội vào bức tượng đó tìm con.

Dù biết trước cái kết phe ác sẽ phải trả giá, nhưng chứng kiến từng việc ập tới một cách sắc nét dưới ngòi bút của biên kịch Kim thì mình chỉ biết nể phục. Bản thân mình nể Kim So Yeon với kỹ năng diễn xuất trên cả tuyệt vời và không còn bất cứ từ ngữ nào để diễn tả. Đồng thời, cái kết của tập 11 là cảm giác thương cảm và xót xa nhiều hơn dành cho người đàn bà tàn độc, tham vọng, quyền lực năm nào thay vì cảm thấy thỏa mãn.

Đó là mình còn chưa kể chi tiết tới cảnh chiếc đèn chùm rơi vào người gây ám ảnh đến mất ngủ suốt đêm thứ Sáu vừa qua. Đây là suy nghĩ và cảm nhận mà mình muốn chia sẻ với các bạn, còn các bạn nghĩ sao về cái kết của Cheon Seo Jin, hãy cho mình biết thêm ý kiến dưới phần bình luận nhé!

>>Xem thêm: Bobby (iKON) kết hôn, lên chức bố: Liệu có bị tẩy chay như Chen (EXO)?

*Bài viết của Dan Nhiều Chuyện gửi về Dienanh.net!

Theo dõi Dienanh.net để cập nhật thêm nhiều thông tin mới về làng giải trí châu Á nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.