x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Now We Are Breaking Up: Nữ chính như được lấy cảm hứng từ Song Hye Kyo

Mỳ Quảng 17:30 - 04/11/2021

Càng gần ngày lên sóng, Now We Are Breaking Up càng gây tò mò bởi hé lộ câu chuyện tình yêu vừa rung động nhưng cũng rụt rè của cặp đôi chính. Đặc biệt, nữ chính Ha Young Eun dường như có nhiều điểm tương đồng với hoàn cảnh của Song Hye Kyo ngoài đời.

Tác phẩm này kể câu chuyện xoay quanh tình yêu và những cuộc chia tay với bối cảnh là ngành công nghiệp thời trang luôn biến động. Song Hye Kyo sẽ vào vai Ha Young Eun, một nhà thiết kế thời trang, một người phụ nữ thành đạt theo chủ nghĩa vững chắc, nhưng đứng trước chàng nhiếp ảnh gia Yoon Jae Guk phóng khoáng và nhiệt tình thì trái tim cô nàng lại lung lay.

Ngay từ phần giới thiệu đầu, qua hình ảnh, qua những thước phim ngắn đã cho thấy Ha Young Eun như phiên bản của Song Hye Kyo vậy. Một người phụ nữ đã qua tuổi trẻ trung đôi mươi, đã không còn những mơ mộng màu hồng hay chờ đợi vào tình yêu cổ tích. Cô làm việc hết mình, dùng tri thức và sự sáng tạo của mình để viết nên một profile ấn tượng. 

Bên cạnh đó, câu nói trong 1 teaser cũng cho thấy Ha Young Eun có tự tôn nghề nghiệp cao tới thế nào: “Bạn biết bản quyền có ý nghĩa thế nào với một nhà thiết kế không? Nó là niềm tự hào của nhà thiết kế đấy, niềm tự hào về phong cách của riêng họ. Đừng khiến chúng ta phải xấu hổ về nó”. Sự kính nghiệp và hết mình với nghề cũng là điểm nổi bật ở Song Hye Kyo, thế nên cô mới có thể hoạt động lâu như vậy mà vẫn đình đám không hề suy giảm.

Thế nhưng điểm khiến tôi càng cảm thấy Song Hye Kyo và Ha Young Eun quá giống nhau đó là chuyện quá khứ từng đánh mất tình yêu nên hiện tại luôn trốn chạy, né tránh không dám đối mặt. Ha Young Eun muốn khép lại trái tim mình bởi cô từng bị tổn thương trong quá khứ, cô không muốn lại trông đợi hay đặt tình cảm vào ai nữa. Dù anh chàng Yoon Jae Guk có cố gắng tiếp cận thế nào cô cũng luôn đẩy ra, không muốn quen biết hay có mối giao tình nào, rồi tự huyễn hoặc mình bằng câu nói: “Những cuộc gặp gỡ thoáng qua đều không có ý nghĩa vì với tôi cả”. 

Nhân vật này còn có định nghĩa về tình yêu, về sự rung động một cách rất lý trí rằng: “Đàn ông và tình yêu, tất cả những thứ đó chỉ là trò vui, là hormone tác động mà thôi”. Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói để che đậy đi nội tâm hoàn toàn trái ngược của cô ấy. Một người bạn đã quen biết cô 20 năm có thể dễ dàng nhận ra điều đó, nhận ra rằng cô cũng thích và quan tâm tới chàng trai kia. Nhưng người phụ nữ này vẫn là không muốn đụng tới ái tình lần nữa, vẫn không muốn mạo hiểm để rồi lại đau buồn. 

Càng có thêm nhiều tình tiết tôi lại càng nhận ra sự tương đồng giữa nhân vật trong phim với chính diễn viên ngoài đời, tôi cảm thấy nàng Song sẽ không phải diễn trong nhiều cảnh đấy, bởi cô đã trải qua cảm giác tương tự rồi.

Ngoại hình, tính cách và nhất là chuyện tình cảm của Ha Young Eun nào có khác gì Song Hye Kyo, một lần vấp ngã cả đời không quên. Một người phụ nữ dùng sự xinh đẹp và tự tin hết mình ở bên ngoài để che đi nội tâm nhiều vết thương, rung động, khát khao yêu đương nhưng lại lo lắng, sợ yêu vào lại làm chính mình đau hơn trước. 

Đây là điều tôi cảm nhận rõ ràng nhất về nhân vật này, cũng là điều khiến tôi tò mò và chờ đợi phim. Tôi còn đặt vào đó một niềm tin rằng chị đẹp Song Hye Kyo đồng cảm sâu sắc với nhân vật này và muốn giúp mình can đảm hơn, bước qua trở ngại để tìm lại hạnh phúc cho mình.

Một bộ phim thuần tình cảm với những cung bậc khác nhau của đôi lứa, có bắt đầu, có chia xa, có do dự, có rụt rè, để rồi vượt qua mọi rào cản để tình yêu thăng hoa vẫn luôn rất đáng khám phá dẫu rằng nó không mới mẻ độc lạ gì. Khám phá câu chuyện của các nhân vật trong phim để tìm cho bản thân một lời đáp, đó là một phần hấp dẫn của tác phẩm. Cùng tôi chờ Now We Are Breaking Up để xem diễn biến tâm lý của Ha Young Eun nhé, biết đâu đấy cũng là tâm tư của Song Hye Kyo thì sao. Phim sẽ lên sóng đài SBS từ ngày 12 tháng 11 tới đây.

*Bài đóng góp của người dùng gửi về DienAnh.Net.

Xem thêm các thông tin về bộ phim truyền hình Hàn Quốc tại mạng xã hội DienAnh.net nhé. Ở đây có đầy đủ thông tin về những tựa phim đang chiếu và sắp chiếu, đủ mọi thể loại luôn.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.