x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

4 điểm làm nửa sau Penthouse 2 hấp dẫn: Ai đã khiến Ro Na "bay màu"?

Thích Vậy Đấy 14:45 - 12/03/2021

Sự thật ẩn sau sự ra đi oan ức, đau đớn của Bae Ro Na

Trong tập 6 vừa qua, điều không ai muốn nhất đã xảy ra khi Bae Ro Na "xuống đài" trong sự đau đớn của Oh Yoon Hee. Tuy rằng nhiều người khẳng định kẻ ra tay là Ha Eun Byeol nhưng mà chắc chắn vẫn còn bí mật gì đó ẩn phía sau. 

Đầu tiên, Eun Byeol rượt theo Ro Na rồi giơ tay vung cúp. Khi đó, chiếc cúp vẫn vững chắc nằm trong tay Eun Byeol. Sau đó, máy quay lia đến cảnh Ro Na nằm trên bậc thang với mảnh cúp trên tóc. Vậy ở giữa 2 cảnh quay này, ai là người đã khiến Ro Na ngã xuống giữa trời đêm như thế? Vẫn là Eun Byeol hay một nhân vật bí ẩn nào đó?

Tiếp đến, sau khi Ro Na tỉnh dậy trong bệnh viện rồi tiếp tục ngất, có một người bí ẩn đã lẻn vào phòng bệnh, tiễn cô bé thêm một đoạn nữa. Khán giả đang hoài nghi Ha Yoon Cheol là người bí ẩn này vì sự thay lòng đổi dạ của anh. Vậy hung thủ có thật sự là Ha Yoon Cheol không, hay cũng lại là người khác?

>>>> Xem thêm: Chưa có phim nào nhiều cái top hết hồn như Penthouse

Bước tiếp theo trong việc trả thù của Oh Yoon Hee và Logan Lee

Trong tập 6 tuần trước, Oh Yoon Hee đã rơi vào tuyệt vọng sau khi mất đi con gái Bae Ro Na, người có ý nghĩa tuyệt đối trong lòng cô. Bất chấp những nỗ lực hết mình để tìm ra hung thủ thực sự và những nghi ngờ dành cho Ha Eun Byeol và vợ chồng Ha Yoon Cheol, Cheon Seo Jin cuối cùng vẫn tin vào lời nói dối rằng ông bảo vệ là thủ phạm. 

Lòng đầy trống trải, Oh Yoon Hee cảm thấy mình không còn lý do gì để tiếp tục. Nhưng ngay khi cô muốn từ bỏ tất cả thì Logan Lee lại xuất hiện và tiết lộ sự thật gây sốc rằng Ha Eun Byeol mới là người gây tội. Chắc chắn sau khi biết việc này, mẹ Ro Na quyết không để yên và bước tiếp theo của cô sẽ là mấu chốt của những tập sắp tới. Công cuộc trả thù của Oh Yoon Hee cùng với Logan Lee đối với những kẻ ác ở Hera Palace đang ngày càng nóng dần lên và chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Cheon Seo Jin và Ju Dan Tae

Trước đó, Ju Dan Tae đã nhận thấy sự căng thẳng trở lại giữa hai kẻ thù lâu năm Cheon Seo Jin và Oh Yoon Hee. Với sự xảo quyệt và tàn nhẫn, ông ta đã có được hợp đồng bí mật của Cheon Seo Jin ký với cô ca sĩ hát thay. Để đạt được mục đích sáp nhập công ty của mình với Cheong Ah của Cheon Seo Jin, Ju Dan Tae đã nhắm thẳng vào điểm yếu của cô nàng, thành công có được thứ mình muốn và kiểm soát toàn bộ cả hai công ty.

Không chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông này còn nhận thấy vị hôn thê của mình vội vàng giấu chiếc vòng cổ của Eun Byeol sau khi tìm thấy nó tại hiện trường Bae Ro Na ngã xuống. Sau đó, anh ta đã lấy trộm chiếc vòng cổ từ túi áo khoác của Cheon Seo Jin. Điều này lại khiến người xem tò mò hơn rằng người đàn ông này sẽ còn đưa ra thêm “mưu hèn kế bẩn” gì nữa trong việc lợi dụng và hãm hại cô giáo. Mối quan hệ của hai nhân vật này sẽ còn nhiều điều thú vị trong những tập sắp tới.

Danh tính của người mới và vai trò của cô ta

>>>> Xem thêm: Oh Yoon Hee khổ số 2, không ai dám nhận số 1 trên màn ảnh xứ Hàn

Ở cuối tập 6, một nhân vật bí ẩn giống hệt Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) đã xuất hiện và đột nhập vào căn hộ áp mái khiến cả Ju Dan Tae và khán giả đều bị sốc. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt người này, Ju Dan Tae đã phải thốt lên kinh ngạc: “Shim Su Ryeon?”. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của ông chủ penthouse thì người này lại mạnh dạn tiến tới và hôn anh.

Mặc dù có gương mặt giống hệt Shim Su Ryeon nhưng cô nàng lại có thần thái khác biệt hoàn toàn từ kiểu trang điểm cho đến trang phục khiến ai nấy đều tò mò danh tính người phụ nữ này. 

Với những tập sắp lên sóng, nhà sản xuất tự tin rằng phim sẽ còn vượt xa hơn cả mong đợi của khán giả, những bước ngoặt mới sẽ xuất hiện và sự thật cũng dần hé lộ khi có sự xuất hiện của người mới. Điều mà khán giả còn thắc mắc hơn nữa, đó chính là người phụ nữ mang gương mặt Shim Su Ryeon này sẽ đứng về phía nào, là Ju Dan Tae, Cheon Seo Jin hay là Oh Yoon Hee và Logan Lee.

Penthouse càng lên sóng càng gây nghiện. Tình tiết phim tuy làm khán giả phẫn nộ nhưng người ta cũng không thể rời mắt khỏi tác phẩm này. Tôi cũng vậy đấy, cứ mỗi lần định bỏ cái phim nhức đầu này thì lại có tình tiết mới xảy ra khiến mình không bỏ được. Tôi muốn được thấy Oh Yoon Hee đứng lên trả thù tới cùng, vạch rõ chân tướng và bắt kẻ ác phải trả giá. Cứ đến thứ 6-7 hàng tuần là dù làm gì thì làm cũng phải xem phim chứ không bỏ được.

*Bài viết do fan phim gửi về

Đừng quên đón xem Cuộc Chiến Thượng Lưu mùa 2 đang phát sóng vào lúc 22 giờ (giờ Hàn Quốc) thứ 6 - thứ 7 hàng tuần trên SBS cũng như ấn follow DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh, chuyện hậu trường nhanh, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.