x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Melancholia: Góc Khuất Học Đường - Khi môn toán kết nối trái tim

Soopatch 11:05 - 25/11/2021

Vốn từng là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật tự do, toán học thực sự rất khó đối với tôi. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tiêu chuẩn của việc học toán là phải giải được tất cả “Những điều cơ bản của Toán học”. Cũng giống như những học sinh không thể học giỏi toán, nền tảng của tôi có lỗ hổng ngay từ đầu.

 >> Xem thêm: Ý nghĩa tựa phim Now, We Are Breaking Up của Song Hye Kyo

Theo tôi, toán học luôn giống như mê cung của Daedalus (một kiến trúc sư trong thần thoại Hy Lạp). Tuy nhiên, tôi đã có một kinh nghiệm đáng ngạc nhiên khi tôi quay lại trường đại học để dạy parttime học sinh sau khi vượt qua kỳ thi đầu vào môn toán. Đó là niềm vui sướng khi bạn giải được bài toán khó, bạn sẽ chẳng thể nào hiểu được cảm giác đó nếu không bắt đầu giải nó.

 Mozart, Beethoven, Gauguin, Van Gogh, Hemingway và nhiều vĩ nhân được mệnh danh là thiên tài đã bị trầm cảm vì những vấn đề chưa được giải quyết trong cuộc sống của họ. Chẳng kém gì thiên tài, những vấn đề chưa được giải quyết đã khiến họ chìm sâu vào trầm cảm. Nhà sinh học thần kinh James Furlong đã tiết lộ thông qua một thí nghiệm rằng chứng trầm cảm sâu đồng thời là “năng lượng sáng tạo”. 

Như bức tranh Melancholia của họa sĩ thời Phục hưng Albrecht Dürer vẽ một hình tượng dường như tượng trưng cho chính người nghệ sĩ đang gặp khó khăn trong một không gian đầy các ký hiệu toán học với chiếc la bàn trên tay.

>> Xem thêm: Now, We Are Breaking Up: Song Hye Kyo hôn trai trẻ Jang Ki Yong

Và theo tôi được biết, từ Melancholia có nghĩa là một thiên tài gặp vấn đề tâm lý, đây chính là tên của bộ phim truyền hình đặc biệt kỷ niệm 15 năm đài tvN vừa phát sóng và nhận được nhiều chú ý từ công chúng khi có sự góp mặt của Im Soo Jung Lee Do Hyun. Trong phim, nhân vật Baek Seung Yoo của Lee Do Hyun là một thiên tài đã mất đi động lực. 

 Cậu học sinh này vốn là thần đồng Baek Min Jae - một đứa trẻ đã giải được những bài toán mà ngay cả sinh viên khoa toán của một trường đại học danh tiếng cũng không giải được khi mới 5 tuổi, và được nhập học tại MIT khi mới 10 tuổi. 

Tuy nhiên, cậu bé thiên tài đã mất đi ngọn lửa đam mê với Toán suốt 12 năm trời và muốn xóa sổ môn Toán ra khỏi thế giới của mình. Trưởng thành với cái tên Baek Seung Yoo, cậu được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ và luôn xếp cuối bảng về thành tích toán học trong trường với một ánh mắt vô hồn.

 Tuy nhiên, có một người nhận ra rõ ràng niềm khao khát toán học thuần túy mà Seung Yoo không thể che giấu, đó là cô Ji Yoon Soo (Im Soo Jung) - một giáo viên toán mới được bổ nhiệm vào trường trung học Ahseong. Seung Yoo đang có vết thương lòng và một vết sẹo tâm lý không thể xóa mờ, cuối cùng cũng dần tìm ra được phương thức chữa lành.

 Tại sao Ji Yoon Soo lại nhận ra tài năng của Seung Yoo? Theo tôi, đó là bởi vì cô ấy cũng là một người như Seung Yoo. Dù là giáo viên nhưng cô vẫn đạp xe với đôi mắt trong veo như học sinh cấp 3, cô là người “nhìn thế giới qua con mắt toán học”, trái tim đập loạn nhịp trước những bài toán khó. Vì vậy, cô đến với tư cách là giáo viên tại trường trung học Ahseong, nơi nổi tiếng với các kỳ thi tuyển sinh, nhưng cô muốn dạy về vẻ đẹp của toán học. 

 Yoon Soo muốn Seung Yoo “thưởng thức” chứ không quá yêu thích việc giải quyết các đề toán. Seung Yoo cũng chỉ muốn tận hưởng “quá trình giải đề”, nhưng thế giới của cậu ấy chứa đầy những vấn đề chưa được giải quyết. Như thể những thành quả trí tuệ khác nhau như âm nhạc và nghệ thuật được tạo ra bởi các thiên tài được coi là vẻ đẹp đối với chúng ta, nhưng đối với họ, đó là một cuộc đấu tranh lâu dài chống lại chứng trầm cảm.

 Tuy nhiên, chính thế giới xung quanh đã ngăn cản Seung Yoo hoàn toàn đắm mình vào toán học. Bố mẹ vẫn không thể buông tha cho con trai của họ, một thiên tài đã biến mất khỏi thế giới năm 12 tuổi, hỏi Seung Yoo rằng họ phải chờ bao lâu thì cậu mới trở lại như trước. Bố mẹ mong đợi một Baek Min Jae thiên tài, nhưng thái độ đó có thể là lý do khiến Baek Seung Yoo không thể sống như một Baek Min Jae.

 Ji Yoon Soo yêu toán học và muốn chia sẻ vẻ đẹp của toán học với học sinh, nhưng thực tế là cô ấy đang là giáo viên tại trường trung học Ahseong. Thực tế giáo dục khiến toán học không phải là một môn học đẹp đẽ, mà chỉ là một phương tiện cho các kỳ thi tuyển sinh qua lại giữa hai thái cực của Olympic và sự tuyệt vọng, là một mê cung khác khó định hướng cho thiên tài và niềm đam mê thuần khiết của Baek Seung Yoo.

Theo tôi, Melancholia cố gắng làm sáng tỏ câu chuyện về giáo dục và những học sinh đã trở thành phương tiện cho các kỳ thi tuyển sinh thông qua Seung Yoo, người được cho là thiên tài, và Ji Yoon Soo, một giáo viên toán đầy nhiệt huyết đã nhận ra thiên tài. Nhưng mặt khác, có một số nghi ngờ rằng nó có thể là một phiên bản khác của “phim tâm lý tuyển sinh”. 

Tôi hy vọng rằng sức mạnh tổng hợp giữa biên kịch Kim Ji Woon, đạo diễn Kim Sang Heop cùng dàn diễn viên tuyệt vời như Im Soo Jung và Lee Do Hyun có thể mang đến một bộ phim nhân văn. Các bạn nghĩ sao về điều này, cho tôi biết thêm ý kiến dưới phần bình luận nhé!

 >> Xem thêm: Melancholia liên kết tình cảm giữa giáo viên và học sinh bằng toán học

*Bài viết của Soopatch gửi về Dienanh.net!

Xem thêm các thông tin cũng như các bài viết hay về Melancholia: Góc Khuất Học Đường tại DienAnh.net nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.