x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hoa

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử có đến 3 điểm trừ khiến khán giả "ném đá"

Quần Chúng Thích Ăn Dưa 11:00 - 25/09/2021

Ngay khi mới lên sóng, bộ phim Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử của Triệu Lộ Tư đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Quần Chúng Thích Ăn Dưa cũng đã thử ngó qua phim này và xin được đưa ra chút đánh giá nhé!

Đầu tiên, mình xin được tóm tắt sơ lược về nội dung phim nè! Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử xoay quanh nàng tiểu thư Tang Kỳ (Triệu Lộ Tư) – con gái duy nhất của Đại tư mã Tang Công vì một vụ cá cược nên đã tìm cách trở thành nữ môn sinh đầu tiên trong lịch sử của Quốc Tử Giám. Trong lúc theo học ở đây, nàng bắt đầu mối tình “oan gia ngõ hẹp” nhưng cũng rất dễ thương với Yến Vân Chi (Từ Khai Sính).

Nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng Quần Chúng Thích Ăn Dưa thấy bộ phim vẫn còn khá nhiều điểm trừ đó nha!

Nam chính không hợp vai, tạo hình nữ chính chưa được như mong đợi

Trong khoảng thời gian gần đây, không ít người ca thán về việc dàn sao nam cổ trang trên màn ảnh Hoa ngữ chẳng thể bì được với thế hệ đàn anh. Sau khi ngắm nhìn tạo hình của nam chính Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, mình hoàn toàn đồng ý với điều này các bạn ạ!

Từ Khai Sính bị “dìm sắc” với tạo hình cổ trang.

Vốn là mỹ nam đầy cuốn hút của Cbiz, thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi thử sức với trang phục cổ trang, Từ Khai Sính lại khiến mình ngơ ngác, ngỡ ngàng.

Chưa kể, nhân vật Yến Vân Chi do anh thể hiện lại là “đệ nhất công tử” của Đại Yến – một người được ví von như Phan An, nhan sắc, tài hoa đều thuộc hàng “đỉnh chóp” nữa chứ! Nói thật thì mình khó mà che lại lương tâm để khen ngợi tạo hình cổ trang của Từ Khai Sính được!

Đã không hợp với tạo hình cổ trang thì thôi, Từ Khai Sính còn bị đạo diễn “dìm hàng tới bến” với những góc quay khó đỡ, khiến cho nhan sắc của anh liên tục... hạ level. Không chỉ vậy, diễn xuất của tài tử này lại còn khá non nớt, khiến mình xem phim mà đầu chẳng “đọng” lại hình bóng của nam chính được mới kỳ chứ!

Tạm bỏ qua Từ Khai Sính, chúng ta bàn tới nữ chính của phim là nàng “thánh nữ xuyên không” Triệu Lộ Tư. Trước đó, mình đã ngắm khá nhiều hình ảnh hậu trường do đoàn phim tiết lộ và vô cùng kỳ vọng vào người đẹp này đó!

Tuy nhiên, đáng tiếc là trong một vài phân cảnh, nhan sắc của Triệu Lộ Tư lại không được như mơ cho lắm. Cá nhân mình cho rằng nữ diễn viên có phần hơi kém sắc hơn những tác phẩm trước đó của cô là Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành...

Hơn nữa, đoàn phim Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử có vẻ chẳng chú tâm tới tạo hình nhân vật cho lắm, khiến Triệu Lộ Tư lên màn ảnh với mái tóc vàng hoe, nhìn mà “tức cái mình”.

Còn về diễn xuất thì Triệu Lộ Tư chắc mới theo học lớp diễn xuất của AngelaBaby, khiến mình “hết hồn chim én” với muôn kiểu trừng mắt. Nhìn chung, mình đánh giá rằng đây quả thực là một bước lùi trong diễn xuất của nàng “thánh nữ xuyên không” đó!

>>> Xem thêm: Triệu Lộ Tư được dự đoán sẽ tiếp bước Triệu Lệ Dĩnh vì lý do này

Hình tượng nhân vật được xây dựng nhạt nhòa, thiếu đặc sắc

Nàng Tang Kỳ do Triệu Lộ Tư thể hiện là một cô gái ngây thơ, hoạt bát, đáng yêu, dễ gần. Các bạn có thấy quen quen không nào? À, những nhân vật mà nữ diễn viên từng thể hiện trong loạt phim như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Yêu Em Từ Dạ Dày... đều “rập khuôn” kiểu nhân vật này đó!

Mặc dù Triệu Lộ Tư từng chia sẻ rằng cô muốn đứng trong “vùng an toàn” của bản thân nhưng mình cho rằng, việc liên tục lựa chọn những kiểu nhân vật “ngốc bạch ngọt” đã quá quen thuộc với khán giả như vậy quả thực là một nước đi sai lầm của cô nàng. Chưa kể, như đã nói ở trên thì có vẻ trong bộ phim này, Triệu Lộ Tư lại có chút xuống phong độ trong diễn xuất nữa chứ!

Nữ chính đã vậy, còn nam chính thì sao? Nói một câu thật lòng thì mình thấy hình tượng Yến Vân Chi trong Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử được xây dựng chưa tốt lắm, lúc thì chín chắn, nghiêm nghị, khi lại hoạt bát quá đà, khiến mình thấy hoang mang quá trời quá đất luôn!

Chẳng lấy ví dụ đâu xa, như tình tiết Yến Vân Chi từ chối túi hương của Tang Kỳ nhưng lại “thó” túi của nàng, sai người hầu trả lại nhưng chẳng may khiến Tang Kỳ bị hiểu lầm chẳng hạn. Mình chẳng vì sao Yến Vân Chi lại khiến Tang Kỳ rơi vào thế khó xử (dù là vô tình) rồi “lên mặt” nói là đang dạy dỗ nàng nữa. Cá nhân mình cảm thấy phân cảnh này rất gò ép, khiến khán giả không nắm bắt được rốt cuộc tính cách của Yến Vân Chi ra sao.

Kịch bản thiếu hấp dẫn, quá nhiều “sạn”

Dõi theo bộ phim Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử, mình có cảm giác biên kịch cố tạo những tình huống “hề hước”, gây cười nhưng lại “fail lòi”. Ví dụ như việc nữ chính bày mưu tính kế để tặng túi hương cho nam chính, việc người hầu của nam chính trả lại túi hương nhưng... trả nhầm chỗ, khiến nữ chính bị bạn học hiểu lầm, dẫn đến xô xát chẳng hạn. Thực sự là khiến mình hơi bị thất vọng đó nha!

Ngoài ra, trong phim còn có những tình tiết rất “gượng” như việc Tang Kỳ và tiểu thư nhà giàu cá cược rằng phải làm cho Yến Vân Chi nhận túi hương của nàng và khiến chàng đồng ý gặp mặt ở lễ hội hoa đăng Nguyên tiêu, nếu không thì phải trình diễn đàn ca thay cho đào hát. 

Trong bối cảnh cổ đại thì việc thế chân cho đào hát là một việc chẳng hay ho gì đâu nhé! Thế nhưng, không hiểu vì lý do “trời ơi đất hỡi” gì, ái nữ của Đại tư mã của Đại Yến lại quyết hơn thua đến cùng với lời cá cược này. Ờ, cái này thì chắc là do biên kịch thích thế rồi!

Có nhiều nhân viên đoàn phim bị lọt vào ống kính.
Con đường khi đi tuyết lớn, khi về chẳng còn dấu tích nào của tuyết.
Áo choàng tắm cực hiện đại của Tang Kỳ.

Ngoài ra, còn 7749 “hạt sạn” khác như tạo hình áo tắm đậm chất hiện đại của Triệu Lộ Tư trên màn ảnh, combo vật trang trí nhìn cực rẻ tiền, thiếu chỉn chu trong nhiều phân cảnh, những “người lạ” mặc đồ hiện đại bị lẫn vào trong khung hình nữa chứ!

À, ngoài ra thì Triệu Lộ Tư và Từ Khai Sính còn bị phát hiện sử dụng diễn viên đóng thế trong cảnh rơi xuống nước nữa. Điều này khiến mình thấy không “ưng cái bụng” cho lắm.

>>> Xem thêm: Triệu Lộ Tư và dàn "cao thủ ngoại giao" của showbiz Hoa ngữ

Nhìn chung thì từ những tập đầu của phim, mình đã thấy có khá là nhiều điểm trừ rồi. Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay, biết đâu trong những diễn biến tiếp theo, Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử lại trở nên cuốn hút, hấp dẫn hơn thì sao?

*Bài viết của Quần Chúng Thích Ăn Dưa gửi về DienAnh.Net.

Ri rỉ rì ri, “dưa” gì cũng có. Follow Hóng Dưa Bở Cbiz ngay để cập nhật những thông tin phim ảnh nóng sốt nhất ngay nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.