x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Hàn

Song Joong Ki được khen ngợi là "Vincenzo phiên bản hoàn hảo hơn"

Mỳ Quảng 12:45 - 20/05/2021

Song Joong Ki từng là cái tên làm “chao đảo” cả châu Á với diễn xuất chắc tay và sự biến hóa hoàn hảo qua từng tác phẩm. Đi lên với Sungkyunkwan Scandal, đình đám với Nice Guy và bùng nổ bứt phá cùng Hậu Duệ Mặt Trời, chàng mỹ nam sinh năm 1985 chỉ mất vài năm đã bước chân vào hàng ngũ siêu sao Hallyu. Cuộc hôn nhân bất ngờ cùng Song Hye Kyo lại càng tạo đà lớn để anh vững chắc ở đỉnh cao.

Thế nhưng, chuyện sau đó lại chuyển biến nhanh và ngoặt sang hướng khác không ai lường được. Song Joong Ki ly hôn chỉ vỏn vẹn sau 1 năm rưỡi. Dù muốn hay không, hình ảnh của anh cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, tượng đài về người đàn ông hoàn hảo bỗng sụp đổ, kéo theo bao lời thị phi đồn thổi bủa vây lấy anh. Sự nghiệp của Song Joong Ki từ đó rơi vào vô chừng và đứng trước nguy cơ không thể trở lại thời huy hoàng như trước.

Thật đáng mừng vì quãng thời gian đen tối ngay sau biến cố và cả năm 2020 mờ mịt với nhiều vận xui đã được đền bù xứng đáng khi Vincenzo lên sóng. Cùng với việc trở lại thời đỉnh cao nhan sắc, một tác phẩm đủ hay, một nhân vật mới và ngầu đã giúp anh lấy lại hình tượng. Chàng Song đã thực sự tạo nên một kỷ nguyên mới cho sự nghiệp của mình. Điều đặc biệt hơn là với nhân vật luật sư mafia này, dường như anh chẳng phải gồng mình diễn xuất nhiều cũng vẫn chạm tới trái tim người xem.

>>>> Xem thêm: Song-Song đã ly hôn 2 năm nhưng cư dân mạng mãi tiếc nuối

Nếu ai đó nghĩ rằng Hậu Duệ Mặt Trời là đỉnh cao nhất của Song Joong Ki, anh sẽ không thể nào có một vai diễn để đời hơn thế thì có lẽ người ta đã nói quá sớm, bởi nam thần đã làm được điều kỳ tích. Với Vincenzo, người ta thấy một Song Joong Ki ngầu hơn, hài hước hơn, kinh nghiệm hơn, đẹp hơn và hoàn hảo hơn cả đại úy Yoo năm nào. Cái hay, cái tài tình của anh chính là diễn xuất quá hoàn hảo, ánh mắt có thể thay đổi trong tích tắc, diễn mà như không diễn, cái khí chất nam tính ấy dường như toát ra từ chính con người của anh vậy.

Điều này đã được chứng minh qua lời của những đồng nghiệp từng hợp tác. Anh chàng Kwak Dong Yeon mới đây trong một cuộc phỏng vấn đã khẳng định Song Joong Ki chính là Vincenzo: “Anh ấy tinh tế, dịu dàng và ân cần với mọi người từ những chi tiết nhỏ nhất. Ngoài đời thật, Song Joong Ki cũng ngầu chẳng thua kém gì Vincenzo, nói đúng hơn anh ấy chính là Vincenzo phiên bản đời thật”.

Mới đây, khi vinh dự được lên hẳn 3 bìa khác nhau của tạp chí thời trang nam đình đám GQ, Song Joong Ki lại tiếp tục được tự hào khoe rằng đạo diễn Kim Won Suk, người đã từng hợp tác cùng trong Sungkyunkwan Scandal Biên Niên Sử Arthdal đã cho anh lời khuyên trước khi diễn Vincenzo rằng: 

“Đạo diễn Kim Won Suk, người hiểu rõ về tôi nhất đã nói với tôi thế này: ‘Joong Ki à, với dự án này đừng cố diễn quá nhiều, cậu cứ làm những gì mà bình thường cậu hay làm là được. Đừng cố gắng làm gì hết, cứ thoải mái là chính mình’". 

Vậy là lại thêm một lời khẳng định Song Joong Ki chính là Vincenzo đẹp trai, ngầu và giỏi chứ không cần phải diễn ra nhân vật ấy.

 >>>> Xem thêm: 10 bộ phim đến từ đài cáp có rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn

Một người nói thì có thể không cần để tâm, nhưng nếu là những người hợp tác lâu dài, thấu hiểu đối phương quá kỹ phát biểu và khuyên nhủ thì chứng tỏ họ đánh giá quá đúng. Chính khán giả cũng cảm nhận được điều đó qua từng thước phim thì lại càng khẳng định “Song Joong Ki chính là Vincenzo”. 

Đỉnh cao của diễn xuất là diễn mà như không diễn, Song Joong Ki đang đạt được cái ngưỡng tuyệt vời ấy bằng chính năng lực của mình. Sau tác phẩm này, người ta chẳng còn nghi ngờ rằng Song Joong Ki chỉ dựa hơi Song Hye Kyo để lên hàng top hay chàng ta suy kiệt không thể vực dậy sau cuộc hôn nhân dang dở. Người ta sẽ chỉ thấy một Song Joong Ki như khi đôi mươi, vẫn gương mặt đó, cái khí khái mạnh mẽ và quyết thử thách đó ở mọi nơi. Những hình ảnh trên bìa tạp chí GQ số mới cũng cho thấy một Song Joong Ki của ngày trước đang trở lại và lợi hại hơn sau bao kinh nghiệm tích lũy được. 

Trong làng giải trí “sóng sau xô sóng trước”, đã qua đỉnh cao thường sẽ là lao dốc, thế nhưng chàng Song lại bước lên cái đỉnh thứ 2 trong cuộc đời mình chính nhờ năng lực và sức hút rất riêng của anh. Không hổ danh là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, là “con cưng của Knet” suốt nhiều năm. Với cú huých lớn từ Vincenzo mang lại, tôi tin rằng chàng Song sẽ tiếp tục có động lực để khám phá những giới hạn mới của mình. Chờ đợi vào một Song Joong Ki nhiệt huyết và trách nhiệm trong những vai trò mới quyến rũ hơn. 

*Bài đóng góp từ một fan KBiz gửi về cho DienAnh.Net.

Cùng follow DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh và chuyện hậu trường nhanh, chính xác nhất!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.