x

Đăng nhập

Comming soon...

Phim chiếu rạp

Marvel

Thor Love & Thunder: Huyền thoại về Necrosword - thanh kiếm sát thần

Yasha 09:35 - 29/09/2022

Thor: Love and Thunder có thể không phải là một bộ phim hay, nhưng ít ra ý tưởng của nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Đặc biệt, mình khá thích thanh kiếm Necrosword, dù nó vốn không hề giống phiên bản gốc trong truyện. Vậy, nó khác với phiên bản gốc như thế nào nhỉ? Cùng tìm hiểu trong bài này nhé!

Thuở xa xưa, vũ trụ chỉ là một khoảng không. Không có ánh sáng, cũng chẳng có sự sống, mà chỉ tồn tại những vị thần ngủ yên trong bóng đêm sâu thẳm. Một trong số đó chính là Knull. Nhưng khi các Celestial tới và đem đến ánh sáng, vương quốc bóng tối của Knull bị xâm phạm và hắn tỉnh giấc sau giấc ngủ dài đằng đẵng. Nổi giận, hắn rút ra một thanh kiếm từ chiếc bóng của mình, lao tới Celestial gần nhất rồi chém bay thủ cấp của ông ta.

Những Celestial còn lại quyết định trục xuất Knull trở lại bóng tối của hắn. Tuy nhiên, Knull đã ở lại trong cái đầu của Celestial xấu số kia, biến nơi đây thành một lò rèn. Tại đó, hắn đã hoàn thiện thanh kiếm bóng tối kia. Thanh kiếm này được gọi là All-Black the Necrosword. Với nó, Knull đã đi trảm sát vô số vị thần, hủy diệt vô số nền văn minh. Từ đó, thanh kiếm đã được mang thanh là Sát Thần Kiếm.

Về sau, khi chiến đấu với một vị thần mang sức mạnh Enigma Force, Knull bị trọng thương và cả 2 đã rơi xuống một hành tinh lạ. Vì quá căm hận thần thánh, một người dân bản địa tên là Gorr đã kết liễu vị thần mang sức mạnh ánh sáng kia, rồi cướp thanh kiếm và bay vào không gian. Giống như Knull, hắn đã ra tay trảm sát vô số vị thần trong vũ trụ, nhiều đến mức không thể đếm được, kéo theo sự diệt vong của vô số nền văn minh.

Tuy nhiên, hắn thừa biết rằng làm vậy là chưa đủ. Hắn cần một thế giới không tồn tại thần thánh, tức là phải diệt tất cả vị thần từ mọi thời đại.

Do đó, hắn đã bắt giữ Thần Bomb Shadrak nhằm ép ông thiết kế một quả bomb có thể thực hiện hóa điều đó, rồi hắn xây dựng nên một đế chế, bắt vô số vị thần làm nô lệ suốt gần một ngàn năm. Một khi quả bom hoàn thành, hắn sẽ dùng Necrosword kích nổ nó và từ đó, Necrosword sẽ xâm chiếm, ăn mòn tất cả vị thần trong mọi dòng thời gian.

Tuy nhiên, kế hoạch dùng Godbomb của hắn đã bị ngăn bởi 3 Thor của quá khứ, hiện tại và tương lai. Để ngăn chặn Gorr kích nổ Godbomb, Thor của hiện tại đã dùng cây búa Mjolnir của anh và Mjolnir tương lai nhằm hấp thụ Necrosword, trở thành chủ nhân tạm thời của nó rồi vô hiệu hóa quả bom, đánh bại Gorr. Sau đó, King Thor của tương lai đã ném nó vào hố đen.

Gorr bị Thor trẻ chém bay thủ cấp, nhưng linh hồn hắn thì được nhập vào thanh kiếm này (có lẽ do nó thật sự ưu ái Gorr vì “đồng bộ” với lòng căm ghét thần thánh của hắn). Ở tương lai xa, Galactus quyết định tới ăn Trái Đất khi thế giới này dần bị suy tàn bởi sự “tự hủy” của nhân loại, nhưng gặp phải sự kháng cự của King Thor. Nhận ra mình không có cửa thắng, King Thor triệu hồi All-Black the Necrosword về và suýt nữa đã tiêu diệt Galactus.

Bị Thor đánh bại, Galactus đành phải sang sao Hỏa và chọn nơi này làm thức ăn, nhưng khi đang định thưởng thức nó thì bằng cách nào đó, Necrosword lại xuất hiện ở đây và xâm nhập vào cơ thể ông ta. Galactus phát điên và hủy diệt vô số hành tinh, bao gồm cả con cháu của Ego. Nổi giận, Ego xông tới đó để trả thù, cố cắn đứt cánh tay của Galactus, khiến Necrosword phản chủ lần nữa, quay sang chọn Ego làm vật chủ.

Cũng như Galactus, Ego cũng đã hủy diệt vô số nền văn minh, tấn công bất cứ thứ gì kể cả những Celestial cuối cùng. Khi này, King Loki của tương lai đã tiếp cận Ego nhằm thách thức quyền sử dụng thanh kiếm. Bằng cách biến thành một con sâu, Loki đã thì thầm vào tai Ego trong suốt 99 năm, khiến Ego phát điên và buộc phải trao kiếm cho hắn để hắn ngừng nói.

Với thanh kiếm trong tay, Loki tiêu diệt Ego rồi đi tính sổ với King Thor, nhưng Gorr bên trong đã hồi sinh và lật kèo, thậm chí còn suýt bao phủ cả vũ trụ. Tuy nhiên, kế hoạch đồng hóa với vũ trụ của hắn đã thất bại khi Thor dùng quyền năng của God Tempest để hủy diệt Necrosword mãi mãi.

Do đó, khác với trên phim thì thanh kiếm không hề được truyền qua tay người này sang người khác liên tục từ thời khởi nguyên, mà trực tiếp chuyển giao từ Knull sang Gorr. Do đó, Gorr chính là kẻ đã thực hiện việc lạm sát thần thánh suốt từ thời Thor vẫn còn là một cậu thiếu niên bồng bột. Sau này, Thor lại chính là người đã làm chủ thanh kiếm để có thể tước đi sức mạnh của đối thủ và đánh bại Gorr.

Về sức mạnh, thanh kiếm tăng cường sức mạnh của vật chủ đến mức một người phàm như Gorr có thể đạt quyền năng vượt qua cả thần thánh. Gorr có thể đối chiến với 3 Thor cùng một lúc, hay tiêu diệt 1 vị thần “vật lộn với hố đen để cho vui” dễ như trở bàn tay. Những chủ nhân khác như King Thor đã hoàn toàn vượt qua Galactus, trong khi Loki thì đã tiêu diệt Ego Hành Tinh Sống.

Bên cạnh đó, nó còn có hàng loạt năng lực khác như kéo dài tuổi thọ của vật chủ. Nhờ có nó, Gorr đã sống hàng ngàn năm mà thể chất vẫn đạt tới đỉnh cao (thay vì bị bòn rút như ở trong phim), có thể tái sinh tức thì những vết thương nặng như mất bộ phận cơ thể. Hơn thế, Necrosword còn có năng lực biến đổi hình dạng một cách không hạn chế, phân nhánh và tạo ra các sinh vật bán tri giác, thậm chí là có thể phát triển hoàn toàn giống người.

Cụ thể, hắn đã tạo ra bản sao của vợ mình cùng cậu con trai từ Necrosword. Mặc dù chỉ là một phần được tách ra từ thanh kiếm, nhưng cả 2 người vẫn có ý thức và “trưởng thành” như những con người bình thường, với điểm khác biệt duy nhất là có một phần năng lực của thanh kiếm đó. Vì sự phát triển đó, họ đã dần có những “quan niệm” riêng và Agar - bản sao của con trai hắn - đã muốn Thor đánh bại “cha” mình.

Tuy nhiên, thanh kiếm này vẫn tồn tại nhiều điểm yếu. Nó vốn là tổ tiên của giống loài symbiote trên hành tinh Klyntar (chủng tộc của Venom), rất sợ lửa và âm thanh tần số cao (do ký ức bị Knull đem “rèn” thành kiếm). Bên cạnh đó, thứ này vẫn thật sự gây nguy hại cho vật chủ. Dùng nó càng lâu, vật chủ sẽ ngày càng đánh mất chính mình. Điều này có lẽ cũng gần đúng đối với trường hợp của Gorr trong phim.

Trên đây là nguồn gốc và lịch sử của thanh kiếm All-Black the Necrosword. Vậy các bạn thấy sao nhỉ? Khác xa so với phim đúng không nào?

* Bài viết của Yasha chia sẻ tại box Vũ Trụ Phim Marvel

Nếu các bạn cũng là fan cứng của Marvel hay DC , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Thor: Love and Thunder? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Trải nghiệm độc lạ mùa Giáng sinh cùng trò chơi ma sói trong Kẻ Ăn Hồn

Trò chơi quen thuộc ma sói nay đã được mang lên màn ảnh rộng cùng Kẻ Ăn Hồn. Đừng bỏ qua bộ phim hấp dẫn này nếu bạn cũng là một tín đồ của ma sói.

Yếu tố kinh dị trong Kẻ Ăn Hồn: Đáng sợ và đậm chất phương Đông

Bộ phim điện ảnh Kẻ Ăn Hồn sử dụng nhiều chất liệu dân gian để nhấn mạnh đến yếu tố kinh dị - tâm linh, khiến khán giả cảm thấy tương đối hài lòng.

Lan Phương bụng bầu 6 tháng, rạng rỡ trong ngày ra mắt phim Kẻ Ăn Hồn

Vượt qua nhiều vòng kiểm định chặt chẽ, Kẻ Ăn Hồn cũng đã chính thức được công chiếu tại các rạp trong toàn quốc, phục vụ những fan của dòng phim kinh dị.

Người Mặt Trời: Được đánh giá giống Chạng Vạng nhưng vẫn có điểm riêng

Bộ phim Người Mặt Trời gợi nhắc đến siêu phẩm Hollywood Twilight trên một số phương diện, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt để tạo ra dấu ấn riêng.

"Các bậc cao niên" diễn xuất đỉnh làm bảo chứng cho Kẻ Ăn Hồn

NSND Ngọc Thư, NSƯT Chiều Xuân và nghệ sĩ Viết Liên, những "cây đa cây đề" màn ảnh Việt tiếp tục xuất hiện trong Kẻ Ăn Hồn sau Tết Ở Làng Địa Ngục.

Thảm đỏ Người Mặt Trời: Chi Pu - Trịnh Thảo so kè độ vẻ quyến rũ

Tại buổi họp báo Người Mặt Trời, Chi Pu, Thuận Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Trịnh Thảo đón chào những khách mời đầu tiên khám phá thế giới ma cà rồng.