x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Thương Ngày Nắng Về: Vân Vân bị ốm, khóc đòi bố khiến bà Nga mủi lòng

NNgân 07:40 - 15/12/2021

“Spotlight” tập 15 của Thương Ngày Nắng Về là những phân đoạn tình cảm giữa bà Nga (NSƯT Thanh Quý) và cô con gái út Vân Vân (Ngọc Huyền). Chứng kiến con gái đổ bệnh mê man vẫn gọi bố, đòi gặp bố mà bà Nga chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, bồi hồi, thao thức suốt cả đêm. 

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về Tập 14: Vân Khánh nghẹn ngào xin lỗi mẹ

Hẳn chúng ta cũng biết, trong nhà bà Nga, Vân Vân giống bố nhất, đặc biệt ở khiếu vẽ và tính mơ mộng. Bà Nga luôn không mấy ủng hộ con gái mình lăng xăng vẽ vời chỗ này chỗ nọ, chỉ muốn cô tập trung học để có một công việc ổn định như hai người chị lớn. Tuy vậy, bà cũng không thể ngăn cản đam mê của con gái, bởi đam mê này gợi nhắc về người chồng đã khuất của mình. Có thể nói bà nuông chiều Vân Vân một phần cũng vì cô bé quá giống ông ấy. 

Lúc sinh thời chồng bà Nga cũng đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con gái út này hơn hai chị. Cả nhà đều thừa nhận rằng ông ấy thương Vân Vân nhất. Chính vì lẽ đó, sự ra đi của ông khiến Vân Vân khó chấp nhận hơn tất thảy mọi người. Cho nên lúc đổ bệnh, lúc mê man nhất, cô bé chỉ nghĩ đến bố thôi. “Con chỉ cần bố thôi… Bố ơi, bố về với con đi…”, những lời nức nở cứ thế tuôn trào. Có thể nói, sau bao nhiêu năm qua, nỗi mất mát trong cô vẫn còn rát rướm lắm! 

 Bà Nga chứng kiến cảnh ấy, chỉ biết nắm chặt tay con, vừa xuýt xoa, vừa trấn an: “Có mẹ đây rồi”. Một tiếng “có mẹ đây” nhẹ như thở mà trĩu nặng trong lòng mình. Tôi xem thấy thương cho hai mẹ con quá chừng luôn, mọi người ạ! Tự nhiên tôi lại nhớ đến và đồng cảm với nhà văn Nguyên Hồng, khi ông viết trong tác phẩm Những Ngày Thơ Ấu rằng: “người mẹ có một êm dịu vô cùng”. Câu này đúng y mô tả bà Nga. 

Lại nói về Vân Trang (Huyền Lizzie), cô sắp sửa đón tiếp sếp tổng mới về của công ty - bà Nhung (NSND Minh Hòa). Nhiều nghi vấn cho thấy đây là bà Yến - mẹ ruột của Trang, và có thể chính Trang cũng biết rõ điều đó. Cô từng có thái độ “lạ” khi nhắc tới người phụ nữ này. Tôi không biết đến khi hai người gặp trực tiếp đối phương, sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Liệu Trang có rời khỏi công ty vì bà Nhung? Hay cô lại vào thế đối nghịch lại với bà ấy? 

Tôi nghĩ với cá tính của Trang, cô sẽ làm như không có chuyện gì và chỉ thể hiện mình đang chuyên chú vào công việc, sẵn sàng bỏ qua cảm nhận cá nhân. Nhưng đó là tôi mới nghĩ vậy thôi. Nếu bà Nhung thực sự là mẹ ruột Trang, sớm muộn gì hai người cũng phải một lần đối diện để làm rõ chuyện năm xưa thôi. 

>> Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Liệu mẹ ruột Vân Trang sẽ kịp trở về nhận con?

 Trong một diễn biến khác, khu vực gia đạo của chị lớn Vân Khánh (Lan Phương) đang có vẻ sáng sủa hơn. Ông chồng vô dụng - Đức (Hồng Đăng) dù ham chơi nhưng suy cho cùng, vẫn yêu vợ con lắm. Cả nhà quấn quýt, tíu tít làm trò, tôi xem cũng thấy vui theo. Ít ra biên kịch cũng phải cho Vân Khánh "nghỉ giải lao" với những phút giây tình cảm vui vẻ, nhẹ nhàng, chứ tối ngày cứ drama sướt mướt, khán giả xem cũng mệt. Đúng không mọi người? 

 Tóm lại, tập 15 của Thương Ngày Nắng Về lên sóng với nhiều trích đoạn tình cảm thấy thương lắm! Các bạn đừng bỏ lỡ, hãy tiếp tục theo dõi phim với tôi nha! 

>> Xem thêm: So kè 2 ông chồng cực "hãm" của Phố Trong Làng và Thương Ngày Nắng Về

*Bài viết của NNgân trên Dienanh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.