x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Vân Khánh - Vân Trang xứng đáng được nhận nhiều hơn một lời xin lỗi

Lindo 12:12 - 14/06/2022

Trong tập 31 Thương Ngày Nắng Về phần 2 có một câu nói của Vân Trang (Huyền Lizzie) nói với Hoàng Duy (Đình Tú) làm tôi cứ phải suy nghĩ mãi: “Mợ lo cho chị Khánh, lo cho cả mẹ nữa, sau tất cả mọi chuyện cũng chỉ toàn lời xin lỗi mà xin lỗi rồi cũng chỉ toàn để lại cay đắng, ngậm ngùi thôi”. 

Có phải Vân Trang, Vân Khánh (Lan Phương) hay cả bà Nga (NSƯT Thanh Quý) xứng đáng nhận được nhiều hơn một lời xin lỗi sau một loạt biến cố đã xảy đến như thế.

>>>Xem thêm: Thương Ngày Nắng Về: Ông Hoàng Long vẫn luôn cho tai mắt theo bà Nhung

Đầu tiên là với câu chuyện của Vân Trang, sự thành công hiện tại cùng tình thương quá lớn của mẹ Nga đã có lúc làm tôi quên đi cái quá khứ buồn thương của Vân Trang. Nhưng có lúc nào Trang hay bà Nga quên được những tháng ngày đó, khó khăn đã đành, các biến cố lại liên tục ập đến, làm gia đình ngày ấy không có gì ngoài hai từ túng thiếu.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi thì bất ngờ sự xuất hiện của bà Kim Nhung (NSND Minh Hòa) sau hơn 20 năm làm mọi chuyện rối hết cả lên. Chỉ với vỏn vẹn một lời xin lỗi, bà Nhung mong bà Nga có thể cho bà nhận lại con gái, lúc ấy bà Nga nào có dễ dàng chấp nhận như vậy, là tôi thì tôi cũng không thể chấp nhận một người như bà Nhung. Khi bỏ con, bỏ cho bằng được, đến khi muốn nối lại chỉ cần năn nỉ, van nài là xong thôi sao?

Dù bà Nhung bỏ con gái đi là có lý do, nhưng với bổn phận của một người làm mẹ, việc đem con bỏ chợ theo đúng nghĩa đen sẽ không bao giờ được chấp nhận cả. Hơn nữa, công sinh thành mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày đã lớn thì công dưỡng cho nên người của bà Nga còn giá trị hơn gấp nhiều lần. Tôi thấy thật may mắn khi hai người mẹ đã hiểu lòng nhau và mẹ Nga cũng đã nhận được nhiều hơn lời xin lỗi lúc ban đầu.

Nhưng Vân Trang thì sao? Trong cô gái nhỏ chỉ toàn những vết thương về tinh thần đã phải chịu đựng từ ngày bé, cho đến khi gặp lại mẹ ruột thì những vết thương đó như lại càng được khắc sâu hơn bằng những hành động phủ nhận thẳng thừng cả bà Kim Nhung. Cũng dễ hiểu sao mà đến tận bây giờ Trang vẫn chưa thể gọi người mẹ ruột kia một tiếng mẹ vì nhưng tổn thương cô phải chịu là quá lớn, nó chưa thể nguôi ngoai bằng lời xin lỗi hay chút tình thương vừa mới được trao.

Tiếp đến là câu chuyện ly hôn kinh điển của Vân Khánh, chúng ta đã nói quá nhiều nhưng Đức (Hồng Đăng) sau cái ngày thoát khỏi được cửa tử lại vẫn là một người đàn ông của sự chần chừ, do dự, không lẽ anh cứ muốn mọi chuyện trôi đi như thế. Đã mắc phải sai lầm một lần thì phải biết sửa sai đi chứ, Đức nghĩ một lời xin lỗi của anh có thể khỏa lấp đi những tổn thương, tai tiếng Khánh đã phải gánh chịu, người phụ nữ còn thương đến mấy nhưng họ không cho phép mình quên đi lòng tự trọng, kiêu hãnh của mình đâu.

Có thể chính sự chần chừ của Đức đã làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn cả, nói ra sự thật thì anh mới chỉ nói cho mình Khánh biết, mọi người không tường tận làm sao có thể vun vén cho anh quay lại với gia đình nhỏ được. Mà cứ cho chỉ Khánh cần biết điều này, Đức cũng phải dứt khoát lên chứ, anh muốn nối lại tình xưa nhưng lại không thể chủ động tiến tới, phải chờ Vân Khánh mừng mừng, tủi tủi tự động tha thứ cho anh nhưng nó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Cái khoảnh khắc Đức gọi vợ lại, khi nghe được tiếng gọi thì tôi cứ ngỡ sẽ có một cái ôm hay thứ gì đó bùng nổ hơn ngoài chuyện hỏi thăm tình hình của bé Sam (Bé Bảo Linh). Nhìn con gái vui chơi, hoạt bát thế kia là biết đang có những tiến triển tốt rồi, thứ đang xấu đi duy nhất hiện tại chỉ có tình cảm vợ chồng của anh thôi.

Vân Khánh luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế nhưng không phải cô chưa bao giờ biết mềm lòng, đã có bao lần cô phải bật khóc tiếc thương cho sự đổ vỡ hôn nhân này rồi. Trải qua những điều kinh khủng nhất trong mối quan hệ vợ chồng, Đức biết sai nhưng không biết làm gì ngoài câu xin lỗi suông, giá như anh dũng cảm dám ôm lấy Vân Khánh một cái thì mọi chuyện đã khác. Tôi chắc chắn Khánh trong giây phút đó sẽ òa khóc lên vì không kìm được lòng mình mất thôi, nhưng tôi đã quên người tôi đang đặt “ngôi sao hi vọng” vào là Đức – người đàn ông đã đánh mất của tôi bao niềm tin.

Có thể thời gian rồi sẽ làm nguôi ngoai tất cả vết thương lòng, nhưng có vết thương nào lại không để lại sẹo, rồi khi người ta nhớ lại thì như những lần “trái gió trở trời” khiến vết thương cũ lại nhói lên thêm một lần nữa. Tôi nghĩ cách duy nhất có thể chữa làn nó là những tình yêu thương được trao gửi đi, hơi ấm của tình thân sẽ bảo vệ cho những thương tổn ngày cũ.

Bà Kim Nhung đã và đang làm rất tốt cái bổn phận, trách nhiệm cho đi yêu thương của mình, nhưng với Đức, tôi chờ mãi vẫn chẳng thấy anh làm gì. Lời xin lỗi suông sau những lỗi lầm chỉ mang lại đắng cay, ngậm ngùi, còn muốn hối lỗi thực sự thì đừng chần chừ hay ngồi đó nói nữa, hãy thể hiện nó bằng những hành động cụ thể và những lỗi lầm rồi sẽ được tha thứ cả thôi.

>>>Xem thêm: Cái kết của bà Nga Thương Ngày Nắng Về: Liệu có đau lòng như bản Hàn?

Mọi người cũng đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Thương Ngày Nắng Về phần 2 để đón chờ những điều hấp dẫn sẽ xảy ra sắp tới, rất nhiều thứ cùng những nhân vật mới, hứa hẹn sẽ gây chấn động cả một vùng đó nha.

* Bài viết của Lindo chia sẻ tại box Blog phim Việt

Nếu bạn yêu thích phim truyền hình Việt và nhất là những bộ phim siêu hot của VFC , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Bạn cần tìm thông tin dữ liệu và đọc review về phim Thương Ngày Nắng Về? Hãy truy cập vào DAN Wiki để có tất tần tật những nội dung bạn cần đấy: bấm vào đây

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.