x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

11 Tháng 5 Ngày: Đăng bật đèn xanh, chưa kịp vui Nhi đã buồn vì nhớ bố

Monie 10:13 - 30/09/2021

Trong các tập gần đây của 11 Tháng 5 Ngày, có lẽ chúng ta đã không còn lạ lẫm gì với việc Tuệ Nhi (Khả Ngân) liên tục rớt hết liêm sỉ, “cưa cẩm” Hải Đăng (Thanh Sơn). Cứ mỗi lần khoảnh khắc lãng mạn được đẩy lên gần tới cao trào thì y như rằng anh chàng cục súc siêu cấp của chúng ta lại khiến nó trở nên… lãng xẹt, làm cô nàng bao phen hụt hẫng. Mình cảm thấy cũng “vừa lòng hả dạ” cho Nhi lắm, vì thực sự phải là Đăng mới trị được cái tính tiểu thư của cô ta, và cũng chỉ có Nhi mới dần cảm hoá tính cách của anh chàng này. Một cặp trời sinh đúng không mấy bạn?

Tuy nhiên mọi chuyện đã khác rồi, trong tập mới nhất, Đăng đã chính thức “bật đèn xanh” khi chiều chuộng Nhi hết mực. Cô nàng vì rửa máy pha cà phê đã bị thương ở tay, nên nhân cơ hội nhõng nhẽo với Đăng tới công chuyện luôn. 

Thấy người ta mè nheo, được người yêu dỗ dành, đút cho ăn, Nhi cũng bất ngờ trở thành “bánh bèo”, đòi Đăng đút. Nhưng chảnh tiểu thư đâu có dễ hài lòng thế, được voi lại đòi Hai Bà Trưng ngay. Thấy người ta được người yêu chở đi trung tâm thương mại, Nhi cũng nhanh nhảu ra hiệu cho Đăng. 

>>> Xem thêm: 11 Tháng 5 Ngày: Cô Hoan đau đớn khi phải chia tay cậu Tiến

Anh chàng EQ cực thấp này ngày thường hay khiến Nhi hụt hẫng biết bao nhiêu thì hôm nay lại cực kì tinh ý. Ngoài mặt lạnh lùng thế thôi, chứ chốt một câu chất lừ: “Ăn nhanh còn đi trung tâm thương mại”. Nghe đoạn này xong mình kiểu: “Ủa? Hả? Gì? Có nghe lộn không?" và đó cũng chính là biểu cảm của Nhi luôn đó mọi người. Nhưng cô nàng đã nhanh chóng chuyển từ bất ngờ sang cười tít mắt, biểu cảm cực đáng yêu luôn nhé! 

 Mình bàn một xíu về độ ăn ý của hai diễn viên. Trong khi Khả Ngân đang dần trở lại với cái tuổi thật của cô nàng, thay vì tỏ ra chững chạc hay kiêu kỳ thì Thanh Sơn cũng bắt đầu đứng đắn hơn rồi đấy. Chemistry của hai bạn này không hề dạng vừa đâu nhé, phải nói là rất ổn khi mà ăn ý từ ánh mắt, biểu cảm cho đến các màn tung hứng. Mình có xem qua phim Hương Vị Tình Thân, nhưng mình không đánh giá cao mức độ hợp rơ của Mạnh Trường - Phương Oanh bằng Khả Ngân - Thanh Sơn. Cặp này nếu so thì phải so với Hoàng Anh Vũ - Thu Quỳnh, nhưng cặp kia là kiểu tình cảm của người trưởng thành nhiều mưu kế, còn Ngân - Sơn trong phim 11 Tháng 5 Ngày nó đơn thuần hơn rất nhiều, có chút mộng mơ lơ ngơ.

Vậy là cuối cùng sau bao ngày liêm sỉ rơi rớt thì Nhi cũng có được chút “quả ngọt” đầu tiên, ít nhất là mối quan hệ mập mờ đã có chút tiến triển từ sau cái đan tay nhau vào tối Long Đần (Hà Trung) cầu hôn Thục Anh (Lương Thanh). Nhưng niềm vui này lại không được trọn vẹn, tình yêu thì có tiến triển đó, nhưng mối quan hệ của cô nàng và bố vẫn giậm chân tại chỗ. Mình nhận ra Nhi thoáng buồn và có phần chạnh lòng khi nghe cô Hoan osin (diễn viên Anh Thơ) nói về ông Vinh (NSND Mạnh Cường).

Dù bố Nhi đã chủ động ủng hộ khi con gái kinh doanh, thậm chí khen ngợi và mở lời nói chuyện với cô nhưng có lẽ khoảng cách giữa hai bố con vẫn chưa thể xoá bỏ trong một sớm một chiều được. Nhi thương bố khi nghe cô Hoa bảo từ lúc Nhi đi, bố cô chẳng màng ăn uống, sức khoẻ, suốt ngày chỉ làm việc. Nhi cũng buồn khi nghe cô osin bảo nhà chả ra hồn nhà kể từ khi vắng bóng cô nàng. Không ít lần chảnh tiểu thư nhớ đến bố, cô rất quan tâm ông nhưng rồi vẫn cứ âm thầm thế thôi, chẳng thể hiện ra.

Cặp bố con này thật sự có vấn đề về giao tiếp rất lớn, kiểu thương nhưng lại không thể tỏ bày ấy. Vì vậy mình cảm thấy vừa thương lại vừa bực. Thật ra có những chuyện chỉ cần mở lòng và nói chuyện với nhau, mọi thứ có thể đã khác nhưng dường như đó lại là điều khá khó khăn với họ. Đó cũng là lý do dù chuyện tình cảm có tiến triển tốt nhưng Nhi lại chẳng thể vui nổi, vì cảm xúc của cô có được trọn vẹn đâu.

 Nhưng bố con với nhau, làm sao mà giận nhau lâu cơ chứ. Chỉ cần một trong hai người mở lòng ra chia sẻ, thì mình tin là mọi việc hiểu lầm, mâu thuẫn sẽ được giải quyết thôi. Nhưng mình muốn Tuệ Nhi làm điều đó, vì giờ đây cô đã ra ngoài, nhìn ngó trời cao, có thêm nhiều trải nghiệm cho cuộc đời của mình, thì Nhi nên chủ động nói chuyện với bố đi. 

>>> Xem thêm: 11 Tháng 5 Ngày: Rưng rưng khi Thục Anh - Long "đần" thành đôi

Mình rất hi vọng hai bố con sẽ sớm thấu hiểu nhau, giải quyết mâu thuẫn và thuyền Đăng - Nhi nhanh chóng ra khơi trong những tập tiếp theo. Dù sao thì sự thay đổi tích cực  của chảnh tiểu thư cũng xứng đáng để có được một “món quà” mà, phải không nè?

*Bài viết của Monie trên DienAnh.Net.

Theo dõi Vựa Muối Phim Việt để cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất về bộ phim 11 Tháng 5 Ngày nha!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.