x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

3 cặp đôi phim Hàn yêu mà lại "hành" nhau tới bến

Pitaya 09:35 - 20/01/2022

Tôi tự hỏi, có phải vì tình hình dịch bệnh ở nhà quá lâu hay không mà các biên kịch phim Hàn dạo này viết toàn kịch bản buồn não lòng thôi. Xoay tới xoay lui toàn các thể loại phim mà nam nữ chính yêu nhau thì ít nhưng “hành” nhau thì nhiều. 

Khi dòng phim “ngược luyến tàn tâm” lên ngôi như hiện nay thì cặp đôi màn ảnh nào mới xứng danh là “đệ nhất u sầu”? Hôm nay các bạn hãy cùng tôi khám phá top 3 cặp đôi siêu hot trong phim Hàn hiện nay “hành” nhau tới bến nhé.

>>Xem thêm: Dàn sao Oh My Ghost năm 2021: Shin Hye Sun thành công với Mr. Queen

Cảnh báo có chi tiết spoil phim!  

1. Snowdrop – Hoa Tuyết Điểm

Hiện nay, theo tôi, bàn về độ “hành nhau” thì Snowdrop đứng thứ hai không ai tranh thứ nhất. Kịch bản ban đầu được công bố vốn đã buồn rồi nhưng lên phim nó lại còn thảm hơn nữa chứ. Hồi mới đọc tóm tắt, tôi cứ nghĩ dù đang sống trong bối cảnh loạn lạc nhưng nam nữ chính sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau nhưng nào có ngờ, tình tiết phim quay ngoắt 180 độ khi thực sự lên sóng. 

Anh chàng Im Su Ho (Jung Hae In) mà Eun Young Ro (Jisoo) cứu và thầm cảm mến lại là một điệp viên Bắc Hàn. Đã thế bố của cả hai lại là kẻ thù của nhau, sự xuất hiện của Su Ho không chỉ khiến cuộc sống đại học bị đảo lộn mà Young Ro còn trở thành con tin trong kế hoạch.

Khi lời yêu vẫn chưa kịp thổ lộ thì cả hai lại buộc phải trở thành kẻ đối nghịch nhau. Hầu hết các phân cảnh của cặp đôi cho đến hiện tại đều là phản kháng, chạy trốn, bị thương, đau lòng,...Thương nhau nhưng cứ hở ra là anh bắt em, em đòi ra tay với anh thôi, xem mà tim tôi cũng hồi hộp theo luôn. Nói phim tình cảm chứ chưa yêu nhau được ngày nào mà tôi toàn thấy hành nhau tới bến thôi.

2. Our Beloved Summer – Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta

Our Beloved Summer được gắn “tag” thể loại là phim romcom (phim hài-lãng mạn) nhưng thực tế thì tình tiết ngược nhau không khác gì một bộ phim melodrama sướt mướt.  Đừng để màu phim tươi tắn cùng vài phân cảnh hài hước đánh lừa bạn như tôi nhé, tôi đã tốn 4 bịch khăn giấy cho một tập phim đấy. 

Our Beloved Summer kể câu chuyện tình yêu tan rồi hợp của cặp đôi Choi Woong (Choi Woo Sik) và Kook Yeon Soo (Kim Da Mi) từ những năm tháng 18 cho đến hiện tại khi đã gấp nghé tuổi 30. Mỗi tập phim được kể theo các góc nhìn khác nhau của từng nhân vật và từ đó mở ra lý do tổn thương và cách sống của mỗi người. 

Đây là bộ phim mà dù đứng ở góc độ nhân vật chính hay phụ thì tôi đều cảm thấy thương cảm cho họ. Choi Woong và Yeon Soo rõ ràng còn tình cảm rất nhiều nhưng lòng tự trọng sợ bị tổn thương khiến cả hai liên tục né tránh nhau. 

 Anh tiến thì em lùi, lúc em muốn bắt đầu lại thì anh chạy trốn, tình tiết cứ “vờn nhau” và người đau khổ là những người xem như tôi đây. Khóc hết nước mắt đến gần cuối chặng đường phim rồi nhưng có lẽ biên kịch vẫn cảm thấy chưa hề đủ khi các tình tiết được nhá hàng sắp tới đều báo hiệu nguy cơ tan vỡ của cặp đôi một lần nữa. 

 >>> Xem thêm: Hwang Jung Min, Lee Jung Jae và 2 cặp đôi cứ kết hợp là tạo bom tấn

3. The Red Sleeve – Cổ Tay Áo Màu Đỏ

 Vẫn biết tình yêu giữa một cung nữ và nhà vua là chuyện tình đầy trắc trở nhưng khi thật sự được đưa lên màn ảnh vẫn khiến tôi khóc ngày khóc đêm vì quá buồn. 

Cung nữ Sung Duk Im (Lee Se Young) đã từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình để ở bên người yêu nhưng đau lòng thay, người cô yêu lại là Vua của một nước. Cái giá mà Duk Im phải trả khi chọn ở cạnh Yi San (Lee Junho) chính là mất đi bạn bè, mất đi tự do, tuổi trẻ. 

Duk Im đã cân nhắc rất nhiều lần trước khi chọn làm phi tần của San về thứ mà cô sẽ có được. Thế nhưng cuối cùng, vì phu quân là nhà Vua nên cô mãi mãi là bề tôi tớ, mãi mãi không thể có trọn vẹn được người mình yêu. 

Dù biên kịch đã xoa dịu trái tim khán giả bằng cái kết San và Duk Im đoàn tụ trong cõi vĩnh hằng nhưng tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng khi theo dõi hết 17 tập của The Red Sleeve

>>Xem thêm: Song Joong Ki, Son Ye Jin hay Park Min Young sẽ cứu đài jTBC năm 2022?

Sau khi cày ngày cày đêm các bộ phim ngược tơi tả trên thì có lẽ tôi cần một khoảng thời gian khá dài để xoa dịu con tim yếu đuối này. Phim ngược thì hấp dẫn đấy nhưng các biên kịch Hàn có thể ra từ từ được không nhỉ, chứ dồn một lúc toàn thể loại khóc sưng mắt như vầy thì chắc tôi không chịu nỗi mất. Còn bạn thì sao nhỉ, hãy chia sẻ với tôi về cặp đôi mà bạn ấn tượng nhất nhé. 

*Bài viết của Pitaya trên DienAnh.net

Nếu bạn yêu thích các bộ phim đặc sắc của xứ sở Kim Chi và muốn biết nhiều hơn về showbiz Hàn thì đừng quên theo dõi DienAnh.net để cập nhật những bài viết mới nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.