x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Ai cũng nên có người bạn như Baek Yi Jin (Tuổi 25, Tuổi 21) trong đời

Hồng Trà Sữa 17:20 - 08/03/2022

Không hổ danh là dự án trọng điểm của đài tvN trong mùa phim đầu năm 2022, Tuổi 25 Tuổi 21 đích thị là bộ phim truyền hình hấp dẫn và thu hút nhất hiện nay của xứ sở kim chi. Để tạo ra một bộ phim hay thì cần có nhiều yếu tố từ kịch bản, diễn xuất, màu phim, âm nhạc cho tới cách xây dựng hình ảnh các nhân vật của phim. Và Tuổi 25 Tuổi 21 có hết tất cả yếu tố kể trên. Trong đó, tôi ấn tượng nhất với cách xây dựng nam chính Baek Yi Jin của phim. Một nhân vật phải nói là gần như hoàn hảo và tôi dám cam đoan, ai khi xem phim cũng muốn có được một người như thế trong cuộc đời của mình. 

>> Bạn có biết: Thời trang "tuổi nào gu đó" từ 3 nam chính phim Hàn hot nhất hiện nay

Nếu yêu thích nhân vật Baek Yi Jin này vì vẻ đẹp trai cũng là điều bình thường, do đó là sự thật. Không chỉ là đẹp trai mà phải gọi là đẹp trai xuất sắc mới xứng tầm với cái nhan sắc như vậy. Tuy nhiên nếu chỉ vì đẹp trai thôi thì tôi đã không gọi Baek Yi Jin là người bạn đồng hành mà ai cũng nên có trong cuộc đời của mình. Đẹp hơn cả ngoại hình chính là tâm hồn và tính cách của Baek Yi Jin cơ. 

Từ trưởng nam của một gia đình có công ty kinh doanh thép hàng đầu đất nước, do khủng hoảng tài chính mà bị phá sản, Baek Yi Jin đã phải tạm dừng việc học rồi đi làm để có thêm kinh tế trang trải cho gia đình. Không bất mãn hay thể hiện thái độ khó chịu khi từ người giàu thành người nghèo, Baek Yi Jin chỉ điềm đạm đón nhận lấy mọi chuyện và tìm cách giải quyết chúng mà thôi. Anh nghỉ học rồi vừa đi giao báo vừa làm ở tiệm thuê truyện để chu cấp cho em trai học hết cấp 3 và mong một ngày gia đình sẽ đoàn tụ. Không phải ai trải qua chuyện này cũng có thể hành động được như Baek Yi Jin đâu và tôi nghĩ tôi đã ấn tượng với nhân vật này ngay từ lúc đó rồi. 

Đáng lẽ ra Baek Yi Jin đã có một tương lai tốt đẹp hơn nếu như khủng hoảng kinh tế không xảy ra. Tuy nhiên trên đời này làm gì có chữ nếu, thế nên chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Có một câu nói mà tôi rất thích: “Chúng ta không thể kiểm soát được những chuyện đến với mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cách mà chúng ta đối diện với nó” và đó chính là cách mà Baek Yi Jin đã làm khi gặp những biến cố dù chỉ mới vừa bước qua tuổi đôi mươi. Không chỉ là một người con có trách nhiệm với gia đình mà một người sống với suy nghĩ tích cực như thế này thì tôi nghĩ ai cũng mong muốn được ở bên cạnh nhỉ. 

>> Có thể bạn quan tâm: Nam Joo Hyuk và các diễn viên diễn xuất lên tay trong phim mới nhất

Nói về sự tuyệt vời của Baek Yi Jin thì phải nói tới cách anh cư xử với “em gái mưa” Na Hee Do nữa nè. Vô tình gặp nhau ở những tình huống không mấy lãng mạn nhưng ai mà có dè mối quan hệ của Baek Yi Jin - Na Hee Do lại đi theo hướng này chứ. 

Dù tính đến tập 8 của phim, chưa ai nói lời yêu với ai nhưng khán giả cũng đủ biết vị trí mà họ dành cho nhau ở trong tim nó quan trọng nhường nào rồi. Na Hee Do là người giúp Baek Yi Jin có thể tạm quên đi những áp lực trong cuộc sống và khiến anh vui vẻ nhất có thể. Rồi sau này chính Baek Yi Jin cũng là người luôn ở sau Na Hee Do để là chỗ dựa vững chắc cho cô mỗi khi cô gặp chuyện không vui trong cuộc sống hay sự nghiệp của mình. 

Câu nói “Gặp lại tôi có vui không?” mà Baek Yi Jin nói với Na Hee Do khi cô đang tập luyện đã đủ để cho tôi thấy cả hai đã là niềm vui của nhau từ lúc nào rồi. Na Hee Do nhìn hoạt bát và luôn vui vẻ là vậy nhưng chỉ khi ở một mình bên cạnh Baek Yi Jin thì mọi cảm xúc chân thật nhất của cô mới được tuôn ra mà thôi. Không cần quá nhiều lời thoại, chỉ cần những ánh mắt trao nhau là Baek Yi Jin và Na Hee Do đã hiểu đối phương cần gì cũng như muốn gì. Mỗi lần tới phân cảnh của cả hai là tôi lại nổi hết da gà cả lên vì tương tác đỉnh cao mà họ có được cùng đối phương.

Baek Yi Jin không nói quá nhiều nhưng làm nhiều và lúc nào anh cũng âm thầm cổ vũ cho Na Hee Do. Chính anh là người đã vội trước vội sau và bằng mọi giá để có thể phỏng vấn được trọng tài trong trận chung kết vì muốn giải oan cho Na Hee Do. Hành động này đã cho thấy anh là một người tinh tế và quan tâm tới người khác một cách chân thành như thế nào. 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Baek Yi Jin cũng là người đầu tiên chạy đi tìm và an ủi Na Hee Do sau buổi họp báo ồn ào với truyền thông luôn. Dù biết lúc đó tâm trạng của Na Hee Do không ổn định nhưng an ủi được bao nhiêu hay bấy nhiêu và tôi nghĩ lúc đó cô nàng cũng đã cảm nhận được sự ấm áp từ “anh trai mưa” của mình rồi. 

Nhân vật Baek Yi Jin được yêu thích như vậy tôi nghĩ cũng một phần nhờ vào màn thể hiện của Nam Joo Hyuk nữa. Đây có thể được xem là một vai diễn “đo ni đóng giày” cho mỹ nam sinh năm 1994 này luôn. 

Ngoại hình hoàn hảo thì khỏi nói rồi, quan trọng là Nam Joo Hyuk đã thể hiện được trọn vẹn cái hồn cũng như cái chất của nhân vật Baek Yi Jin. Một người đàn ông tuy còn trẻ tuổi nhưng rất điềm tĩnh, biết cách cư xử, quan tâm tới người khác và luôn có được một tinh thần lạc quan vừa đủ. Diễn xuất của Nam Joo Hyuk đã lên tay rất nhiều và nó càng trở nên thăng hoa hơn ở mỗi phân cảnh anh diễn xuất cùng Kim Tae Ri - ngôi sao thủ vai nữ chính Na Hee Do. 

>> Xem thêm: Chuyện chiếc huy chương vàng của Hee Do & Yu Rim ở Tuổi 25, Tuổi 21

Không chỉ là một người xuất hiện đơn thuần trong cuộc sống của Na Hee Do, Baek Yi Jin còn là một người bạn đồng hành chất lượng với tính cách ấm áp, biết quan tâm, biết khi nào nên nói, khi nào nên lắng nghe để cảm xúc của Na Hee Do được thoải mái nhất. Cùng với đó là một người con tuyệt vời của gia đình, khi chấp nhận để bản thân chịu thiệt thòi đôi chút miễn là người thân có thể sống hạnh phúc và cả nhà mau đoàn tụ cùng nhau. Kết hợp với chiếc nhan sắc trời cho nữa thì Baek Yi Jin quả nhiên là một người bạn đồng hành ai cũng muốn và nên có trong cuộc đời của mình rồi. 

Dẫu biết chỉ là phim thôi nhưng tôi vẫn ghen tỵ với Na Hee Do lắm nha khi có được “anh trai mưa” Baek Yi Jin luôn ở bên cạnh và sau này còn là người yêu của nhau nữa. 

*Bài đóng góp từ một fan KBiz gửi về cho DienAnh.Net.

Muốn biết thêm nhiều thông tin về Nam Joo Hyuk, Tuổi 25, Tuổi 21 thì ghé thăm trang mạng xã hội DienAnh.Net nè.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Nga Cao

Nga Cao

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nga Cao

Nga Cao

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Nga Cao

Nga Cao

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Nga Cao

Nga Cao

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Nga Cao

Nga Cao

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.