x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Bão Ngầm: Cả đội bận rộn “nhập vai” diễn, lão Tuất thảnh thơi ăn mừng

Ngọc Quỳnh 10:30 - 08/03/2022

Như các bạn đã biết ở tập trước, trụ sở của tên A Chư bị bao vây, lực lượng cảnh sát và đàn em A Chư đã có một trận “hỏi thăm” ngang tài ngang sức, kết quả là phía lực lượng chức năng đã có hai chiến sĩ “bốc hơi”. Nhận được tin, Đại tá Trần Trọng Hà (NSƯT Trọng Hải) vô cùng lo lắng không biết Hải Triều (Hà Việt Dũng) ra sao. Dù vậy, Đại tá quyết đi một chuyến xuống tận Mường Kim để xác minh việc này. Tại đây, Đại tá bất đắc dĩ trở thành người buôn gỗ và những đồng đội mỗi người có một “nghề tay trái” khác.

>>>Xem thêm: Bão Ngầm: Đại tá thâm nhập cùng Hải Triều, lộ kế hoạch thượng tá Tuất

Sau trận đêm đó, Hải Triều vẫn lành lặn, không hao tổn gì đáng kể cả, nhưng ông A Chư thì “xu” hơn. Ngày thường A Chư là một lão đầy uy nghiêm, nay lại ngoan ngoãn, chuyện gì cũng phải đến tay Hải Triều giải quyết, đi đứng không vững đến nỗi phải nằm trên lưng Hải Triều cùng chạy khỏi bộ đội biên phòng. 

Đúng là phải bên nhau những lúc khó khăn hoạn nạn như thế thì mới biết tình người như thế nào đúng không? A Chư tâm sự rằng cả đời mình tính toán kỹ như thế mà vẫn nhìn nhầm người, tên Tuất được xem trọng nhất mà lại “quay lưng” với ông ta, A Chư hứa hẹn nếu qua được “ải” này thì sẽ cho tên Tuất bài học nhớ đời luôn. Và còn nói thêm Hải Triều phải chịu “ăn hành” nhiều như thế vẫn còn ở đây cứu ông lúc gặp nạn, sẵn tiện trở thành cánh tay đắc lực của ông luôn.

Cỏ vẻ như Hải Triều đã trở thành người tin tưởng số một nhất trong lòng A Chư mất rồi, nhưng để tên A Chư càng tin tưởng hơn nữa Hải Triều đánh tiếng với Đại tá Hà nhằm báo tin mình vẫn an toàn và kêu mọi người cùng nhau đóng một vở kịch thật hoành tráng. Trong lúc chăm sóc cho A Chư bên bờ suối anh tình cờ gặp lại bạn cũ ở chung trại, chính người này đã góp công rất lớn cho cuộc tẩu thoát của Hải Triều và A Chư.

Theo chỉ dẫn của bạn, Hải Triều tìm đến một người chú buôn gỗ ở vùng này, ngỏ ý thuê xe chở người anh ra bệnh viện huyện. Tôi bất ngờ trước sự sắp xếp của lực lượng, đúng vậy người chở gỗ không ai khác chính là Đại tá Hà. Khác bộ quần áo công an nhân dân mọi ngày, nay Đại tá ăn mặc y hệt những tài xế đường rừng, tôi còn xém xíu không nhận ra nữa nói chi tên A Chư. 

Đại tá nhập vai rất xuất sắc, chỉ chạy một cuốc xe thôi mà vòi hẳn của Hải Triều “một xấp polime xanh đậm”. Nhờ vậy mà Hải Triều có thể ngang nhiên qua mặt bộ đội biên phòng, lại được “trời độ” bắt taxi đi thẳng lên bệnh viện, cũng vì vậy mà A Chư mới được cứu kịp thời. Đây có phải là thiên thời địa lợi nhân hoà mà người ta hay nói không ta?

Đúng vậy, trên đời có rất nhiều sự trùng hợp, may mắn ngẫu nhiên nhưng đứng trước trường hợp của Hải Triều tôi chắc chắn đó là một vở kịch hoàn hảo. Người tự xưng là cùng chỗ chính là đồng nghiệp của Hải Triều và cả mấy người bộ đội biên phòng nữa. Chú tài xế taxi không ai khác chính là Thiếu tá Thắng (Nguyễn Xuân Hiệp), quay đi quẩn lại cũng toàn người trong nhà thôi, họ còn tấm tắc khen nhau “Sếp Hà điễn tốt đó”, “Triều nhập vai tốt ghê!”. Có thể thấy, phận làm “tàu ngầm” mà diễn tốt đến thế, không làm tên A Chư nghi ngờ gì cả mà còn giúp Hải Triều ghi điểm nữa, như vậy là thành công bước đầu rồi đó.

Mặt khác, trong lúc cả đội trực tiếp tham gia vào vụ án cam go thì lão Tuất (NSND Nguyễn Hải) đang bận ăn mừng cùng gia đình và Lâm - Long về việc ban chuyên án để “xổng” tên Chư. Càng lúc chúng ta càng thấy được bộ mặt thật của lão Tuất, đường đường cũng là Thượng tá mà toàn bàn kế hoạch phá công tác phá án của đồng đội thôi. Mà bên cạnh đó, tôi qua sát thấy vẻ mặt của Long có vẻ kì lạ, hình như anh bắt đầu thấy mình không phù hợp về phe lão Tuất rồi thì phải.

Sau khi A Chư được cứu, lại bị biên phòng truy đuổi nhưng tôi thấy Hải Triều tay chân nhanh nhẹn đã sớm bế ông thoát. Về phần Hạ Lam (Cao Thái Hà), cô đã vắng bóng kha khá tập phim rồi đấy, không biết trong mấy lúc thế này, Hải Triều có khi nào nhớ đến Hạ Lam không ta? Tôi chờ đợi sự trở lại của Hạ Lam để xem tiến triển tình cảm của cô với Hải Triều và cũng nóng lòng muốn xem lão Tuất còn những âm mưu gì tiếp theo nữa không? Nếu bạn cũng có những thắc mắc như tôi, hãy đón xem những tập tiếp theo của Bão Ngầm trên VTV1 nhé!

>>>Xem thêm: Bão Ngầm: Tưởng dứt điểm vụ A Chư, ai ngờ Hải Triều “phản” đồng đội

Bài viết của Ngọc Quỳnh trên DienAnh.Net

Nếu bạn cũng mê phim Việt thì theo dõi nhiều bài viết hơn tại đây nha! Còn muốn “hóng hót” tin tức hay ho về những phim khác thì nhanh tay click vào mạng xã hội DienAnh.Net để đọc thêm nhiều điều hay ho nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.