x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Bão Ngầm: Phim kịch tính mà vẫn lắm sạn, nhiều phân đoạn vô lý

Ngọc Quỳnh 16:30 - 03/03/2022

Bão Ngầm là bộ phim được khán giả mong chờ nhất, nhằm tôn vinh những chiến công hào hùng và sự hy sinh của các chiến sĩ để bảo vệ bình yên cuộc sống. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Đào Trung Hiếu với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng được đầu tư kỹ lưỡng, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú đón xem các tập phim mới hàng ngày.

 Vừa mới lên sóng được vài ngày, Bão Ngầm gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ đẹp thiên nhiên vùng Tây Bắc, đã mắt với những phân cảnh hành động. Những ngày đầu bộ phim nhận được vô vàn góp ý tích cực. nhưng một vài khán giả kỹ tính đã nhận ra nhiều phân cảnh vô lý, để ý kỹ thì tôi thấy phim nhiều sạn quá.

Ngay từ tập 1, ở phân cảnh mở màn Hạ Lam (Cao Thái Hà) dùng tay không bắt người xấu nó cứ làm sao ý. Một tên manh động  với nữ cảnh sát vậy mà đám đông quần chúng xung quanh vẫn bình tĩnh xem buổi “trình diễn” thế ư? Nếu cảnh này ở ngoài đời đám đông đó chắc chắn loạn hết cả lên chứ không bình tĩnh được như vậy đâu.

 Thôi cũng mới tập đầu tiên nên khán giả chúng tôi bỏ qua những cái sai sót đó, nhưng mà qua tập thứ 2 tình hình cũng không khá lên mấy. Phân đoạn đi “hỏi thăm” của nhóm Hải Triều (Hà Việt Dũng) rất vô lý luôn, cả nhóm đi 2 xe ô tô trên đường thì gặp “cớm” chặn xe hỏi thăm, vậy mà chỉ có một mình Hải Triều và một tên đồng bọn đứng ra, đỉnh điểm là Hải Triều còn gây chuyện rất dễ dàng rồi cả hai người rời đi. Ủa vậy chiếc ô tô còn lại tính sao? Tôi không thấy quay tới luôn. Phim có sức hút thật, làm tôi tua đi tua lại đoạn đó mà vẫn chưa hiểu gì hết là qua cảnh mới rồi.

 Điều mà tôi kỳ vọng nhất chính là những phân cảnh hành động, nhưng nếu một bộ phim không biết chắt lọc mà đưa vào quá nhiều thì sẽ phản tác dụng. Bão Ngầm đã mắc lỗi tương tự, phần lớn góp ý của khán giả xoay quanh vấn đề cảnh giả trân, cảnh hành động siêu nhiều nên bị “ngộp”.

>> Xem thêm: Bão Ngầm nâng level hành động hẳn so với Phố Trong Làng, Mặt Nạ Gương

 Trên mạng xã hội tôi đọc được bình luận “Nếu phim có để độ tuổi có thể xem và chiếu rạp thì còn chấp nhận được. Đằng này chiếu giờ vàng trên VTV mà không cắt các phân cảnh này đi làm mình cũng ngại mở xem vì các bé giờ đó vẫn chưa ngủ”. Nhiều lúc tôi thấy vài khán giả cũng khắt khe quá, mấy cảnh hành động làm nên linh hồn của bộ phim mà lại bảo cắt bớt. Nếu phim thực sự cắt bớt thì chắc chắn sẽ có bình luận phim không đủ “đô” quá!

 Ngoài ra, điểm trừ lớn nhất chính phần lồng tiếng cho Hạ Lam, được xem là hạt sạn to nhất phim. Tôi xem phim thấy khó chịu bởi cách lồng tiếng vô cùng gượng gạo, giả trân, đến nỗi không hề khớp gì với khẩu hình miệng của diễn viên luôn. Việc này làm giảm thần thái của nhân vật đi rất nhiều, tôi nghĩ nếu thu tiếng trực tiếp thì sẽ toát lên hết vẻ mạnh mẽ và cá tính của diễn viên. 

Hạ Lam cùng Hải Triều là cặp đôi nam - nữ chính của Bão Ngầm, việc lồng tiếng như thế chắc hẳn sẽ ảnh hưởng nhiều đến phim vì hầu hết tập nào cũng có Hạ Lam mà, tôi e rằng điều đó sẽ làm giảm đi một lượng lớn khán giả.

>> Xem thêm: Bão Ngầm: Nội bộ lục đục, Hà Việt Dũng hẹn hò hoa khôi cảnh sát

 Cao Thái Hà tâm sự rằng bản thân rất vui khi khán giả muốn nghe giọng thật của mình nhưng cô chia sẻ thêm về việc lồng tiếng “Do kịch bản xuất thân Hạ Lam là người miền Bắc và sống ở miền Bắc nên quyết định lồng tiếng cho Hạ Lam là bắt buộc. Tôi cũng không làm khác được và mong khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Hạ Lam".

 Tôi mong rằng những góp ý của khán giả chúng tôi sẽ được ghi nhận, các bộ phim khai thác đề tài tương tự trong tương lai cũng rút ra được bài học kinh nghiệm và tránh những hạt sạn này, như vậy thì nền điện ảnh nước nhà mới phát triển hơn được chứ. Còn bây giờ, cá nhân tôi vẫn “enjoy cái moment này” đón xem phim vào mỗi tối, để hóng hớt diễn biến chuyện tình Hải Triều - Hạ Lam và phá án cùng các trinh sát.

*Bài viết của Ngọc Quỳnh trên DienAnh.Net

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin các bộ phim mới, hãy theo dõi DienAnh.Net ngay nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.