x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn Viên

Việt

Bình An áp lực khi làm chồng Á hậu, mỗi ngày vợ chỉ cho tiêu 200 ngàn

Đức Nguyên 10:00 - 11/12/2022

Mới cưới vợ được hơn 1 tháng, Bình An nhận tham gia dự án phim Đừng Làm Mẹ Cáu của đạo diễn Vũ Minh Trí. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên này nên duyên với Quỳnh Lương ở mảng phim truyền hình. Họ trở thành vợ chồng sau chuyện tình một đêm, “bác sĩ bảo cưới”. Mới xem mấy tập đầu tôi đã thấy “bánh cuốn” lắm rùi.

 Đây cũng là lần đầu tiên Bình An được làm bố trên màn ảnh, có thể xem là một trải nghiệm đáng nhớ trước khi anh chính thức lên chức ở ngoài đời. Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật này, tôi thấy nam diễn viên đã thay đổi phong cách ăn mặc từ một anh chàng công tử điển trai thành một ông bố bỉm, có phần luộm thuộm hơn và đặc biệt là để râu để trông già dặn hơn so với ngoại hình ngoài đời.

>>>Xem thêm: Tuấn Phong: Ngôi sao nhí cùng tình yêu ngây thơ trong Đừng Làm Mẹ Cáu

 Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu, Bình An đã chia sẻ những trải nghiệm mới của mình trong quá trình tham gia bộ phim này. Điều đặc biệt đối với nam diễn viên là anh được làm việc với một sao nhí rất chuyên nghiệp và có kinh nghiệm diễn xuất là bé Tuấn Phong. Chính vì thế nên hợp tác rất ăn ý, thậm chí tôi thấy các bé giúp cho các cô chú diễn mượt hơn, cảm xúc hơn ấy chứ.

 Nam diễn viên cũng cho biết anh rất thích cuộc sống gia đình, được có con và chăm sóc những đứa trẻ. Tuy nhiên, Tuấn Phong là đứa trẻ tinh nghịch, dư năng lượng nên đôi lúc đi quay anh cũng phải trốn vào một góc để nghỉ ngơi.

 Chuyện tình yêu của Bình An với Phương Nga khiến tôi rất ngưỡng mộ, họ được mệnh danh là cặp “tiên đồng - ngọc nữ” của Vbiz khi cả hai đều đẹp và tài năng. Đến với nhau từ khi Bình An chỉ là một mẫu ảnh nghiệp dư, Phương Nga mới là cô sinh viên, nhưng họ đã cùng đồng hành một chặng đường dài và đã có một đám cưới đầy viên mãn để bước sang một chặng hành trình mới.

 Phương Nga cũng chính là động lực để Bình An cố gắng, nỗ lực trong suốt thời gian qua, nam diễn viên chia sẻ anh đặt ra mục tiêu có được nhà thì mới cầu hôn, thấy Phương Nga đi diễn cần phải có xe đưa đón thì anh nghĩ mình phải có xế xịn. Và đến thời điểm hiện tại nam diễn viên đã đạt được nhiều mục tiêu đề ra, lại còn rất nhanh nữa. Phải công nhận rằng anh rất có chí đấy chứ.

>>>Xem thêm: Cù Thị Trà: Nữ luật sư trong Hành Trình Công Lý với body vạn người mê

 Kể từ khi kết hôn, Bình An cho biết anh nộp hết thu nhập cho vợ và mỗi ngày được cho 500 nghìn để tiêu xài. Thế nhưng, sau khi thông tin này chia sẻ trên mạng xã hội, nam diễn viên đã bị bà xã cắt chi tiêu xuống 200 nghìn mỗi ngày.

 Bình An chia sẻ mỗi ngày anh đi làm sẽ ăn sáng ở nhà, trưa và chiều sẽ ăn cơm cùng đoàn phim nên cũng không phải chi tiêu nhiều. Ngoài ra, anh cũng không phải tuýp người thích “chén chú chén anh”, tụ tập bạn bè, đặc biệt không thích đi những “hộp đêm” ồn ào nên nam diễn viên đã tiết kiệm được một khoản tiền cho việc này. Có vẻ như nam diễn viên này khá “trầm” so với bạn bè cùng lứa.

 Có lẽ sở thích tiêu tốn nhiều tiền nhất đối với Bình An hiện tại là nuôi cá, trong nhà anh bày rất nhiều các loại bể để chăm sóc những chú cá nhỏ. Đó cũng chính là lý do mỗi khi làm việc xong là anh chỉ muốn quay trở về với tổ ấm của mình. Nghe mấy sở thích của anh có vẻ hơi “dừ” nhỉ?

 Mặc dù đã kết hôn nhưng Bình An cho biết anh và bà xã chưa có ý định sinh con luôn, sẽ kế hoạch bởi cả hai vẫn đang còn những dự án mới, tập trung phát triển sự nghiệp thêm một thời gian rồi mới sẵn sàng đón chào em bé, bởi họ muốn có thể dành những điều tốt đẹp nhất cho những thiên thần nhí của mình.

Bình An cũng chia sẻ việc làm chồng của Á hậu cũng đặt cho anh nhiều áp lực, thế nhưng với những gì đã trải qua thì chẳng có áp lực nào đè nén được anh. Nam diễn viên đã từng đi làm bồi bàn và rất nhiều công việc khác để lo ăn từng bữa.

Khoảng thời gian 2018-2019, nam diễn viên đã từng có ý định bỏ nghề vì khi ấy anh không có dự án phim, suy nghĩ lại những điều mình chưa làm được. Bộ phim Yêu Hơn Cả Bầu Trời là tác phẩm đánh dấu sự quay trở lại của anh. Trước đó, Bình An đã nói với đạo diễn nếu không làm tốt được, không được khán giả đón nhận anh sẽ chuyển làm công việc khác.

>>>Xem thêm: Dương Khánh (Hành Trình Công Lý): Chàng diễn viên điển trai, đa tài

 Có thể nói, hiện tại Bình An đã trở thành một trong những nam thần màn ảnh nhỏ được yêu mến, khi vừa có sự nghiệp thăng hoa và hôn nhân viên mãn. Hãy cùng tôi chúc cho nam diễn viên sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, cống hiến nhiều vai diễn hay cho khán giả.

* Bài viết của Đức Nguyên chia sẻ tại box Sao Việt

Nếu bạn quan tâm đến Bình An hay các diễn viên khác góp mặt trong phim Đừng Làm Mẹ Cáu , mời bạn bấm vào đây để đăng bài trao đổi bàn luận cùng mọi người.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Người Một Nhà: Vân Dung thừa nhận thích tiền

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Người một nhà - bộ phim mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong - sẽ lên sóng VTV vào khung giờ 21h40 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần, từ ngày 28/3.

Xuân Phúc lần đầu làm lính cứu hỏa, bị vắt kiệt sức gì quá vất vả

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Xuân Phúc cùng dàn diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh tạo thành một đội lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm trong phim Đi Về Phía Lửa.

Món quà đặc biệt Vui Đón Tết Việt chủ đề: Xuân Hạnh Phúc - Tết Sum Vầy

Đức Nguyên

Đức Nguyên

Chương trình “Vui đón Tết Việt” là chương trình thường niên được phát sóng trên 16 kênh hệ thống của của VTC - Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) vào mùng 1 Tết.

Hồng Nhung: Từ "tiểu Bảo Thanh" đến gương mặt triển vọng màn ảnh Việt

Thu Hà

Thu Hà

Hồng Nhung là diễn viên nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình sau vai diễn Chà trong phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn - NSX Hoàng Quân: Liều mình làm liên tiếp 2 phim

Lindo

Lindo

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân về hành trình tạo ra bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn.

Hoàng Hà - Lan Phương: Hai điểm sáng của phim kinh dị Kẻ Ăn Hồn

Nga Cao

Nga Cao

Bộ đôi nữ chính của Kẻ Ăn Hồn là Hoàng Hà - Lan Phương đã tạo ra được điểm nhấn cho bộ phim, khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi, thán phục hai nữ diễn viên.