x

Đăng nhập

Comming soon...

Review phim

Khác

Daeng: Hài hước hơn Tình Người Duyên Ma nhưng không sâu sắc bằng

Salonpas 11:00 - 24/05/2022

Còn nhớ 10 năm trước, điện ảnh Thái Lan từng gây rúng động với chuyện tình yêu vượt qua mọi ranh giới giữ ma nữ Nak và Mak - người chồng ngốc nghếch của mình. 

Giờ đây, ta lại tiếp tục được “bonus” thêm câu chuyện hài hước với cậu con trai của cặp đôi qua bộ phim Daeng - Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma. Ông nhõi con này cũng quậy trời thần đất lỡ lắm chứ cũng không phải dạng vừa đâu.

Phim là phần hậu truyện tiếp nối các sự kiện bỏ dở của phần 1 Tình Người Duyên Ma, đào sâu về câu chuyện của đứa con trai xấu số, từng ra đi cùng mẹ Nak sau ca sinh khó. Trái ngược với người mẹ bị xua đuổi vì vẻ đáng sợ, Deang dù là ma nhưng vẫn được trưởng làng đối xử như con người bình thường và giúp cậu che dấu đi thân phận thật sự.

Từ đó, Deang thuận lợi mà có được một tình bạn đẹp với những đứa trẻ trong ngôi làng, bao gồm cô bé Mali duyên dáng cùng ba cậu trai lém lỉnh Sri, Heng và Samlee.

 >>> Xem thêm: Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma: Coi giải trí, lũ quỷ nhỏ quậy quá thể

Yên lành không bao lâu thì tên pháp sư “dỏm” đến quấy phá và tiết lộ bí mật về Deang khiến dân làng khiếp sợ, bắt đầu xa lánh cậu bé. Điều này cũng khiến tình bạn của những đứa trẻ gặp trục trặc. Giờ đây, ngoài mong ước được gặp lại ba mẹ thì cậu bé Deang còn khao khát có thể giữ được tình bạn trong trẻo này.

Để nói về Daeng - Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma, điều đầu tiên phải công nhận là sự kết nối cực kỳ logic và thông minh với phần phim Tình Người Duyên Ma trước đó. 

Điểm tinh tế có thể thấy rằng bộ phim trước đã trải qua thời gian 10 năm thì độ tuổi của cậu bé Deang bây giờ cũng tầm ngưỡng đó. Chi tiết tuy nhỏ nhưng vẫn thể hiện được sự chỉn chu và lối suy nghĩ vẹn toàn của nhà làm phim kỳ này.

Về yếu tố hài hước, mình cảm nhận rằng Deang có phần nào còn nhỉnh hơn cả tiền truyện từng gây náo loạn một thời. Ta nói coi bộ phim này mà ngồi cười từ đầu đến cuối luôn, từ ngoại hình, tính cách hay xây dựng tình huống dẫn đến lời thoại, tất tần tật đều “mặn” hơn muối iốt nữa.

Ngay từ mấy hình ảnh đầu của bộ phim mình chỉ chú ý đến dàn “trẻ trâu” thôi, mà không ngờ khi xem phim thì những nhân vật chủ chốt khác cũng quăng miếng ta nói dính như keo bẫy chuột luôn, mê không có đường lui.

 >>> Xem thêm: Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma: Coi giải trí, lũ quỷ nhỏ quậy quá thể

Ngoài diện mạo “bất thường” thì diễn xuất trong Daeng - Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma cũng là một điểm đáng khen ngợi. Đặc biệt là dàn diễn viên nhí với nét diễn tự nhiên, tâm lý nhân vật phù hợp với lứa tuổi của mình. 

Chẳng hạn như cô bé Mali, dù thương Deang nhưng khi biết cậu bé là ma thì cảm xúc đầu tiên vẫn là sợ hãi. Đó là diễn tiến hoàn toàn đúng với tâm lý của một đứa trẻ, mà ngay cả người lớn cũng vậy nữa cơ. Nên đây là một chú ý cực kỳ tốt trong việc xây dựng kịch bản mà bộ phim đã làm được.

May mắn không nhỏ cho Deang nữa chính là tìm được đội ngũ phiên dịch “đỉnh của chóp” khiến bộ phim càng thêm gần gũi, hợp thời, bắt trend tốt, thỏa mãn với thị hiếu của con dân Việt Nam. Công của đoàn phim 10 thì công của mấy “thánh dịch” này cũng tầm 7 – 8 lận đó nha.

Phần âm thanh của Deang cũng là điểm khiến mình phải ngả mũ thán phục. Vì bộ phim không chỉ khai thác những yếu tố âm thanh ma quái đúng với đặc trưng riêng của dòng phim kinh dị. Mà song song đó còn là những đoạn nhạc cổ truyền vừa êm dịu vừa tô đậm thêm nét văn hóa chùa Vàng cho tác phẩm đầy tinh tế.

Như đã nói từ ban đầu, đây là bộ phim đánh mạnh vào yếu tố hài hước nên phần kinh dị đã có phần nào yếu thế hơn. Dù cũng có những hình ảnh gây sợ nhưng phải nói là chưa đủ đô, còn quá nhẹ nhàng so với những bộ phim kinh dị gần đây mình đã xem như Chuyện Ma Đô Thị hay Bản Tin Chết

Những thông điệp nhân văn xoay quanh về tình bạn của con nít nên cũng mang lại cho mình cảm giác hơi “trẻ con” một chút. Nhìn chung, nếu so sánh với Tình Người Duyên Ma thì Deang hài hơn nhưng không sâu sắc bằng.

 >>> Xem thêm: Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma: Con trai ma nữ Nak thay mẹ trở lại

Với mình thì Daeng - Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma là một kịch bản vừa phải, ổn áp, tính giải trí cao nhưng cũng có bề sâu nhất định chứ không rỗng tuếch như mấy phim thị trường hiện giờ. 

Đây là bộ phim cực kỳ đáng xem mà bạn nhất định phải thử. Cam kết bao vui, bao lầy lội, không xem tiếc ráng chịu à nghen.

Bài viết được Salonpas gửi về cho DienAnh.net

Cập nhật đầy đủ thông tin về Daeng - Hậu Duệ Tình Người Duyên Ma tại Thư Viện Phim nhé.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Cải Mả và cách bộ phim khai thác về phong tục cải mộ cho tổ tiên

Nga Cao

Nga Cao

Cải Mả - Dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Thắng Vũ khai thác đặc sắc về tập tục lâu đời trong văn hóa dân gian.

Chị Ngã Em Nâng và những điểm đáng xem

Nga Cao

Nga Cao

Bộ phim Chị Ngã Em Nâng gây sốt màn ảnh Việt khi khai thác mặt tối trong mối quan hệ chị em ruột thịt với sự tham gia của Lê Khánh và Thuận Nguyễn.

Chị Ngã Em Nâng: Khi tình thương của chị là con dao hai lưỡi

Thùy Chi

Thùy Chi

Với tôi, Chị Ngã Em Nâng không chỉ là một bộ phim, mà là một tấm gương soi chiếu để mỗi người chị, người anh, người em đều nhìn lại chính mình trong tình thân.

Thuận Nguyễn: Người em trai mong manh, đa cảm trong Chị ngã em nâng

Nga Cao

Nga Cao

Thuận Nguyễn để lại ấn tượng cho người xem khi vào vai cậu em trai đa cảm, yếu mềm Tự Lực trong phim Chị ngã em nâng.

Phim 'Chị Ngã Em Nâng' đề cao giá trị tình thân, gần gũi với thực tế

Nga Cao

Nga Cao

Người chị Hai Thương (Lê Khánh) hết lòng yêu thương, bảo bọc em trai Lực (Thuận Nguyễn) sau khi cha mẹ cả hai sớm qua đời trong phim "Chị ngã em nâng".

Chị Ngã Em Nâng: Khi tình thân trở thành liệu pháp chữa lành

Mỹ Ngọc

Mỹ Ngọc

Chị Ngã Em Nâng là một câu chuyện không quá cầu kỳ trong cách kể, nhưng giàu cảm xúc và sự tinh tế, chạm đến trái tim người xem bằng tình cảm chị em.