x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Hàn

Tập cuối Hometown Cha-Cha-Cha happy ending, Hye Jin mặc váy cưới

Tanpopo 09:45 - 18/10/2021

Như vậy sau chặng đường dài phát sóng, Hometown Cha-Cha-Cha (Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển) đã chính thức kết thúc ở tập 16 phát sóng ngày 17/10. Du Sik (Kim Seon Ho) không quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bà Gam Ri. Anh cũng được Hye Jin (Shin Min Ah) quan tâm, săn sóc tinh thần. Nhờ sự động viên của cô, tổ trưởng Hong dần học được cách bộc lộ nỗi đau khổ ra ngoài. Dù bà Gam Ri đã đi xa nhưng dân làng Gongjin vẫn cố gắng lạc quan, vui vẻ bởi đó là tâm nguyện của bà.

Tanpopo xin nói riêng về phân đoạn này một chút. Thực sự bức tranh mà Hometown Cha-Cha-Cha đã vẽ nên làng Gongjin vô cùng tươi đẹp và bình yên. Dù ở đó, những “camera chạy bằng cơm” hoạt động mỗi ngày mỗi giờ, xét về độ nhiều chuyện thì không ai bằng nhưng đối với họ, đó là cách quan tâm nhau, để ý đến hàng xóm của mình. 

Chung quy, người dân nơi đây rất dễ tính dễ thương dễ chơi dễ chịu và dễ chiều. Họ đơn giản, vậy nên chân thành là chơi tuốt với họ hà. Để rồi sau đó mới cảm thấy, đúng là về quê thì an bình hơn hẳn, không xô bồ bon chen, không cạnh tranh ganh ghét, chỉ có tình cảm nồng nàn. Dễ thương lắm.

Trong tập cuối cùng, bí mật thứ 3 cũng được tiết lộ. Hóa ra anh cảnh sát Choi Eun Cheol là người đã trúng sổ xố 1,4 tỷ won nhiều năm trước. Anh quyết định giữ kín vì muốn theo đuổi ngành cảnh sát nhưng mãi đến khi gặp Mi Seon, Eun Cheol mới thú nhận và muốn dùng số tiền đó xây một căn nhà trên đồi xanh làm tổ ấm mới. Tanpopo cũng đoán ra từ trước nhưng không nghĩ số tiền lại nhiều đến vậy. Đặc biệt. Eun Cheol còn dùng tiền làm từ thiện nữa, dễ thương gì đâu luôn á.

 Về phần PD Ji và biên kịch Wang, PD Ji cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Anh thú nhận với đồng nghiệp lâu năm của mình rằng muốn làm tất cả mọi thứ cùng cô. Như vậy hụt mất Hye Jin nhưng PD Ji đã tìm ra chân ái đời mình rồi nhé! Cặp vợ chồng Jeong Hwa và Chang Yeong Guk cũng hạnh phúc bên nhau khi chú Chang nhận ra lỗi lầm của mình. Ôi chao mình cảm thấy đúng là phim “healing” mà, tập cuối phải để cho tất cả happy ending mới chịu nha, nhưng mình thích như vậy. Ở một bộ phim đầy không khí trong sách dễ chịu như vậy, mà twist quá thì phản ứng ngược lắm đó.

 Cô nha sĩ dù từ chối lời mời làm giáo sư lâm sàng trên Seoul nhưng cô vẫn phải lên đó để tham dự hội thảo. Tại đây, mẹ kế của Hye Jin bày tỏ sự hài lòng về Du Sik và mời anh về thăm nhà. Do đó, Hye Jin quyết định cầu hôn tổ trưởng Hong khi về lại Gongjin. Cô hẹn anh ra bãi biển và nói những lời ngọt ngào khiến Tanpopo muốn lịm tim. Đời ai biết được chữ ngờ, tổ trưởng Hong cũng chuẩn bị sợi dây chuyền kim cương trị giá 637 giờ làm việc để ngỏ lời trăm năm với người thương.

 Nhìn cặp đôi thân mật, đùa giỡn với nhau ở bờ biển Gongjin - cũng là nơi họ gặp mặt lần đầu tiên khiến Tanpopo rưng rưng nước mắt. Hye Jin có lẽ là nhân vật nữ hiếm hoi của màn ảnh Hàn cầu hôn bạn trai trước và điều này thể hiện rằng cô là người phụ nữ độc lập, dám nghĩ, dám làm và dám nắm lấy hạnh phúc của mình. Một chút yếu tố nữ quyền được cài cắm khéo léo vào đây không nào? Tanpopo cho là biên kịch đã rất tinh tế để tạo nên kết thúc này, khi cho Hye Jin chủ động trong mối quan hệ tình cảm này rất nhiều. Mình hy vọng sau này, các phim Hàn Quốc cũng sẽ xây dựng nhiều tình huống tương tự để các chị em tự tin hơn trong chuyện tình yêu nhé. Mình thích thì mình nhích thôi, ngồi chờ sung rụng lâu lắm á.

 Ở tập 16, hai nhân vật chính cuối cùng cũng có cảnh “mùng mền” nhưng không quá phô trương, màu mè như chính tinh thần của bộ phim vậy. Tập phim kết thúc bằng cảnh Hye Jin và Du Sik dắt nhau đi chụp ảnh cưới nhưng bị dân làng Gongjin “phá đám”. Cả hai chạy lên ngọn đồi cao có con thuyền mắc cạn và nói lời trăm năm ở đó. 

 Vậy là phim hết rồi đó. Nhẹ nhàng như cách họ bắt đầu với khán giả, và vẫn luôn có sự góp mặt của những “camera chạy bằng cơm” nhiệt tình và đôi chút “phá bĩnh”. Nhưng không sao, Tanpopo thấy vui mà, vậy mới là làng Gongjin chứ không phải một nơi nào đó, nơi luôn ồn ào bởi những người dân nhiệt thành phá vỡ cái không khí bình yên vùng biển. 

Theo Tanpopo tìm hiểu thì, tập cuối Hometown Cha-Cha-Cha đã được ghi nhận đạt rating 12.7%. Đây cũng là thành tích cao nhất mà bộ phim đạt được sau 16 tập lên sóng. 

Như vậy vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách và cả khác biệt, Hye Jin và Du Sik vẫn về chung một nhà với lời thề hỗ trợ, yêu thương nhau suốt đời. Tanpopo rất buồn khi Hometown Cha-Cha-Cha kết thúc bởi không được “chữa lành” mỗi tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần nữa. 

>> Xem thêm: Hometown Cha-Cha-Cha tập 15: Du Sik trải lòng về quá khứ bi kịch

*Bài đóng góp từ Tanpopo gửi về cho DienAnh.Net.

Xem thêm các thông tin về Hometown Cha-Cha-Cha tại mạng xã hội DienAnh.net nhé các bạn. Ngoài ra, rất nhiều thông tin phim mới nối sóng cũng như các dự án khác đều có ở đây nha.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

NSND Minh Hòa bê nguyên bà hàng xóm lên phim Món Quà Của Cha

Để mang đến một nhân vật chân thực nhất, NSND Minh Hòa đã bê y nguyên bà hàng xóm nhà mình lên phim, áp dụng cho hình tượng nhân vật.

Nơi Giấc Mơ Tìm Về và loạt phim Việt kết thúc mở "như 1 trò đùa"

Nhiều bộ phim xây dựng kết thúc mở, và vì là cái kết mở nên khán giả không biết số phận nhân vật sẽ đi về đâu.

Phố Trong Làng 2 và những màn "cắt vai" gây chú ý ở phim Việt

Đang gây chú ý trên màn ảnh trong các bộ phim đình đám, nhiều diễn viên bỗng “biến mất” mà không một lời báo trước.

Loạt điểm trừ của Khách Sạn Vương Giả: Lee Junho chỉ mải ngắm mỹ nhân

Khách Sạn Vương Giả có sự tham gia của Lee Junho và YoonA hiện đang là bộ phim gây sốt và nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Dàn cast phim Việt diễn xuất sắc mà không cần thoại

Diễn xuất của dàn cast phim Việt được khen ngợi hết lời khi đóng cảnh không cần thoại vẫn dạt dào cảm xúc.

Những cặp vợ chồng phim Việt tưởng là 10 điểm mà vẫn bị vote ly hôn

Mới đầu cứ tưởng hôn nhân của họ sẽ yên bình và bền vững, nhưng càng về sau mới thấy có quá nhiều vấn đề.