x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Việt

Hương Vị Tình Thân: Long tỵ với bà nội, dỗi Nam trốn chồng đêm tân hôn

Bé Ba khó tính 16:30 - 03/09/2021

 Ây da, Bé Ba mới xem qua tập 27 phim Hương Vị Tình Thân phần 2, có vẻ như sau khi để cho Bé Ba ngược tâm lên xuống thì chị biên kịch đã đáng yêu hơn, bắt đầu cho Nam và Long có hàng loạt cảnh quay ngọt sủng đến sâu răng luôn á. Ví dụ như cảnh đêm tân hôn chẳng hạn nè. 

Chẳng là sau khi về làm dâu nhà ông Khang, đêm đầu tiên Nam đã được bà Dần và bố mẹ chồng gọi xuống nói chuyện tâm tình. Vui vẻ thôi, không có gì căng thẳng đâu. Bà Dần bảo là Huy - Thy không làm tròn trách nhiệm mấy năm qua, nên bà hy vọng Nam sẽ giúp bà sinh vài baby shark cho vui nhà vui cửa.

 Ông Khang cũng cười tít mắt, Nam thì mắc cỡ nhưng xa xa thì Khánh Thy đang trừng trừng mắt. Phải rồi, chẳng ai còn quan tâm sự tồn tại của dâu thứ khi đã có dâu trưởng, Thy chuyến này phải ra chuồng gà ở mất rồi. Đã vậy, bà nội còn đem Thy ra so sánh với Nam thì hỏi sao cô nàng không khó chịu cơ chứ. 

Cũng vì tâm tình với bà Dần, ông Khang lâu quá nên lúc Nam lên phòng thì Shark Long đã lăn quay ra ngủ. Thế thôi, cô nàng nằm lướt trang cá nhân, xem hình ảnh cưới hôm nay mọi người đăng lên chúc tụng các kiểu, rồi trả lời bình luận của người hâm mộ nữa chớ. Ai có dè đâu, Long chưa ngủ, lù lù phía sau nằm ngắm nhìn Nam, xem vợ làm gì mà chả chịu đi ngủ. Nam ngước lên nhìn thấy giật mình liền, lén lút nên sợ hả bà. “Ơ tưởng ngủ nãy giờ rồi chứ, nằm thao thức à?”.

>>Xem thêm: Giải oan cho nụ hôn bị tố giả trân của Long - Nam trong lễ cưới

Bị vợ bỏ rơi trong đêm tân hôn nên chàng Long có chút nũng nịu nhõng nhẽo hờn dỗi: “Tưởng trốn chồng đêm tân hôn chứ, lên mà ngủ với bà luôn đi”. Á à Bé Ba phát hiện rồi nha, có người ganh tỵ với bà nội vì chiếm cháu dâu lâu quá, không trả người ta về lại với chồng yêu, để anh chồng nằm lăn qua lăn lại một mình, buồn xỉu lên xỉu xuống. Nam biết lỗi của mình nên cười toe toét, đoạn sau thì chắc Bé Ba khỏi kể thì quý vị cũng biết rồi ha. 

Bé Ba nói thật, chưa bao giờ thấy anh Long đáng cưng tới mức quắn quéo luôn á, kiểu như nhìn thấy là muốn nựng ngay. Hỏi sao mà các chị em xem phim lại không mong muốn có một anh chồng vừa giàu, vừa thương vợ mà còn thấy cưng như vậy chớ. 

>>Xem thêm: Hương Vị Tình Thân: Bà Xuân dằn mặt Nam, thách thức ông Khang

 

Đấy, vui tươi quá nên sáng hôm sau thức dậy, Nam đã bị mẹ chồng phủ đầu trước với cả mâm đồ ăn sáng đã dọn sẵn chờ nàng dâu xuất hiện thôi. Khánh Thy ngồi đấy, gương mặt cũng khá hả hê khi thấy “chị” Nam bị nói mát mẻ. Ừ thì dâu trưởng mà, ngủ tới trưa trờ trưa trật như vậy mới dậy thì thôi, ráng mà nghe cho hết đi nào.

 Bé Ba thấy với những ngọt ngào đáng yêu của Long với Nam thì bà Xuân có ghét có trách vài câu cũng chả sau. Cái vị ngọt lịm của đôi vợ chồng son cũng đủ làm Bé Ba thấy yêu đời hơn rồi á. Bé Ba mong rằng từ nay, drama biến cố gì cũng sẽ bớt bớt đi, để thấy được hai vợ chồng tình cảm với nhau như vậy, cho vui lòng Bé Ba nha. 

Vì thực ra, Bé Ba nghĩ phim này hơn 100 tập thì drama bi kịch đủ lắm rồi, vẽ thêm ra chỉ mệt cho người xem mà thôi. Có thể những cảnh mẹ chồng - nàng dâu sẽ giúp các phụ huynh hoặc khán giả trên 30 tuổi thích, nhưng nếu tăng thêm cảnh ngọt sủng với Long - Nam thì chắc chắn sẽ chinh phục thêm người xem U30, chứ như Bé Ba xem mấy đoạn trừng mắt, lườm nhau, không thích nào đâu đâu. Chờ xem tiếp phim Hương Vị Tình Thân để xem chị biên kịch có thay đổi không nha.

>>Xem thêm: Đám cưới của Nam ai cũng vui, chỉ có bố Sinh là tội nghiệp nhất

Bài viết của Bé Ba Khó Tính gửi về DienAnh.Net.

Đừng quên follow DienAnh.Net để cập nhật những thông tin phim ảnh, chuyện hậu trường nhanh nhất, chính xác nhất nhé!

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).

Tập cuối Thạch Sanh Lý Thanh: Ai là gà, ai là kẻ lùa gà?

Tập cuối của bộ phim chiếu mạng Thạch Sanh Lý Thanh khiến người xem thỏa mãn với kết thúc xứng đáng dành cho tất cả nhân vật.